Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Im lặng



oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 09:46 PM
Im lặng đó có gì ẩn khuất
Nó ngập đầy mang lại sự cô đơn
Người trông đợi có chút gì bứt rứt
Như lỗi lầm sai trái cùng ai

Một người nói thôi đừng có giận dai
Có gì xin ai nói tiếng trách hờn
Đừng im lặng - van xin đừng im lặng
Nói một lời dù lời đó thật cây
Em có biết lời xưa vẫn không phai
Nay trái ngươc em là người im lặng
Em không nói như bức tường câm lạnh
Khoá hai người mãi mãi đến nghìn sau

Anh vẫn biết ngàn đời sẽ xa nhau
Nhưng im lặng làm đời anh tắt hẳn
Rồi đêm vắng anh về trong vắng lặng
Để ai chờ một lời nói "hello"

Dù lời đó có nặng trĩu và khô
Cũng mát ngọt cho đời em xanh lại
Rồi em bước rời xa không ngần ngại
Tỉnh mộng rồi - không gian lạnh đầy vây