PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Em yêu



phanhoainam
11-10-2005, 09:25 PM
Chết là hết những gì đau khổ
hết yêu em hết oán hận trong lòng
Để nghĩa trang có thêm người nhập cuộc
Để giang hồ bới một kẻ du côn
..............................

mudo016
12-10-2005, 05:09 AM
chết sao anh bỏ em lại một mình
một mình sống giữa cõi đời bơ vơ
anh ra đi cho lòng thanh thản
em thì ở lại khóc suốt đêm thâu

anh lỡ sao anh kẻ bạc tình
lỡ bỏ ra đi một mình thôi
để em tìm anh mùa thu đó
nhưng anh đã theo gió bay đi

thanhquy30
12-10-2005, 06:06 AM
Chết là hết những gì đau khổ
hết yêu em hết oán hận trong lòng
Để nghĩa trang có thêm người nhập cuộc
Để giang hồ bới một kẻ du côn
..............................

Du côn kia chết đi là phải
Nghĩa trang đây còn lắm chỗ vùi thây
Dám yêu, dám hận, dám liều
Chưa chi đòi chết, giang hồ vậy sao? haha :cooll:

mãi nhớ
12-10-2005, 07:04 AM
du côn chết cũng phãi rồi
mà tôi chĩ tiết tốn vài cây nhan
sao ko nhãy xuống ao hồ
chết cho mất sát khõi tốn tiền nhan

Shin_Kn
13-10-2005, 01:03 AM
du côn chết cũng phãi rồi
mà tôi chĩ tiết tốn vài cây nhan
sao ko nhãy xuống ao hồ
chết cho mất sát khõi tốn tiền nhan

du côn chết cũng chết rồi
mà sao người vẫn miệng lời chua ngoa
tiếc gì một nén nhang thơm
sao còn miệng độc nắng mưa sớm chiều :nono: