PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi các bạn yêu thơ !!!!



mây mơ êm
11-10-2005, 09:09 PM
Gửi tất cả những ai yêu thơ ,
Xin các bạn hãy cứ mộng mơ .
Rồi từ đó ta viết thành thơ ,
Góp bài chung cùng ... với Mây Mơ
:3nhay: :3nhay: :3nhay:

ha_chip88
11-10-2005, 09:22 PM
chị nổi tiếng lắm hả
Không 8 & nhớ type dấu vào nha bạn

vuonthochieuhohen
12-10-2005, 02:42 AM
Thơ vui tán róc hằng ngày
Ai mà chẳng thích ham say vui mừng
Nhưng mà khổ nỗi buồn sưng
Nên ai cũng nản mông lung không vào ...

Shin_Kn
12-10-2005, 03:34 AM
yêu thơ ai chả muốn làm
bắt tay làm bạn làm tàng chịu hum ?
gió đưa mây nổi mây trôi
cớ sao mây cứ mơ mơ màng màng ^^

mudo016
12-10-2005, 05:03 AM
thơ kia đặm áng xuân hồng
thơ kia đem lại tuổi đời mênh mông
thơ kia tôi viết thật lòng
thơ kia tôi chỉ viết dành cho ai

cớ sao người hỏi tôi rằng
vì sao tôi viết thơ toàn đau thương
người ơi người quá vô tình
lỡ làm tôi khóc như dòng thơ kia

Tình Hoài Hận
12-10-2005, 11:02 AM
móa ơi cao thủ hong hà....wá dzữ wá dzư.......
....................
No 8888888888888 in here ! thank's :D

Shin_Kn
13-10-2005, 12:51 AM
tưởng người quân tử lạnh lùng
nào hay người cũng đã từng biết yêu
vần thơ người viết cho ai
mà sao như khóc như hờn ai kia

vuonthochieuhohen
13-10-2005, 02:06 AM
Hồn thơ phẳng phất đâu đây
NHững cây bút nhỏ viết đầy trang thơ
ý hay trong sáng ngẩn ngơ
Tình yêu còn mãi ...vẫn chờ đấy thôi

Lột Xác
13-10-2005, 06:26 AM
Gửi tất cả những ai yêu thơ ,
Xin các bạn hãy cứ mộng mơ .
Rồi từ đó ta viết thành thơ ,
Góp bài chung cùng ... với Mây Mơ
:3nhay: :3nhay: :3nhay:

Bắc nam tụ họp một sân chơi
Báo Hoa rộng mở xin kính mời.
Anh hùng xin hãy chung lời
Bắt tay nối nhịp cho đời nên hương.

Báo Hoa giữ trọn một tình thương
Không bè, không phái, không chiến trường.
Ai ơi! Xin hãy vấn vương
Để ta thắm mãi quê hương một nhà.

Chanh Chua
13-10-2005, 07:11 AM
Chiến tranh đừng để xảy ra
Lòng người ai biết chánh tà mà phân
Ngoài mặt thì tỏ ra thân
Trong bụng thì chứa dao gâm hại người ...
Báo hoa luôn luôn đón mời
Những ai yêu thích sân chơi giao hòa ...
Cùng nhau trao đổi thơ ca
Cùng nhau vui vẻ báo hoa học trò

petite_fille87
13-10-2005, 09:35 AM
yêu người ta mới học làm thơ
mong sao diễn tả tâm tình ta đây
nào ngờ theo gió mây bay
thơ thì còn đó người nay đâu rồi ?

mây mơ êm
13-10-2005, 11:37 AM
Chẳng hay bạn hỏi ai nào ?
Nếu hỏi Mây thì... tôi nào bỏ đi .
Vẫn đứng nơi đây chỗ nì
Xem thơ các bạn viết gì đấy thôi .
:3nhay: :3nhay: :3nhay:

mây mơ êm
23-11-2005, 11:43 AM
Lâu rồi to-píc bỏ hoang ,
Nay ta lại muốn sửa sang ít mà ,
Vậy thì có ai cùng ta ,
Một tay phụ hoạ , giúp ta đi nào .

tieu_bao
23-11-2005, 12:11 PM
làm thơ là tám đó mà
nếu mà suy nghĩ nó ra từng lời
vườn thơ đánh trống xin mời
nếu ai giỏi nhạc vào chơi đàn cò
đàn cò kéo tiếng o o
nhe thật sầu não mà lo tắm lòng

mây mơ êm
23-11-2005, 12:20 PM
Nhạc gì chẳng chọn , đệ ta ,
Lại đi chọn nhạc cò la cò là ,
Để rồi lòng phải buồn nà ,
Chi bằng ta đổi cha ... cha ... đi nào .
Đệ kia , đệ nghĩ thế nào ?
Ta cũng muốn mọi người nhào vô đây .

tieu_bao
23-11-2005, 12:30 PM
thôi thì nhảy điệu cha cha
em mời người nhảy tỷ ca dùm nà?
VÕ ĐÔNG SƠN BẠCH THU HÀ
là bài cổ nhạc đã xa năm nào
hôm nay hát lại thấy sao
hình như nó sến làm đau lòng người

mây mơ êm
23-11-2005, 12:40 PM
Đệ ta , sao cứ phá ta ,
Vui sao chẳng chọn , buồn ta chuyện gì ?
Tối ngày cứ buồn được chi ,
Đệ có tâm sự chuyện gì , đúng không ?
Ta đây cũng rất sẵn lòng ,
Sẻ chia tâm sự , đệ không phải buồn .

tieu_bao
23-11-2005, 12:44 PM
ý chà vậy là phiền tỷ quá
thôi về mà chăm sóc đại ca
chuyện đệ củng chẳng có gì cả
chỉ tại mấy con ả đào ra

mây mơ êm
23-11-2005, 12:49 PM
[Ha ... ha ... đúng là đệ của ta ,
Nhà ngươi cũng biết nghĩ đại ca
Đại ca có một người như đệ ,
Không hỗ thẹn huynh - đệ đó nha .

tieu_bao
23-11-2005, 01:13 PM
thiên kinh địa nghĩa là đây
thương người tri kỷ đang xây cơ đồ
dù cho quynh chạy novo
hay là quynh đạp xích lô cơ hàn
dù đây cũng chẳng dễ dàng
mong người quynh trưởng cùng nàng sánh vai

mây mơ êm
23-11-2005, 01:25 PM
Trên trời có chốn bồng lai ,
Dương trần ta có âm ti đó mà
Tưởng đời ta chẳng nở hoa ,
Đâu ngờ ta gặp đại ca của người .
Từ đó ta mới biết cười ,
Từ đó ta mới dùng lời đối thơ

tieu_bao
23-11-2005, 01:41 PM
đại ca vốn thật điển trai
khôi ngô tuấn tú có tài làm thơ
em đây cũng thật không ngờ
có thêm sư tỷ được nhờ quá ta
chị vừa chăn sóc việc nhà
nuôi con tảo gánh bôn ba nuôi chồng

mây mơ êm
23-11-2005, 01:49 PM
Đệ chớ khen lấy lòng ta ,
Ta đây chẳng có tài ba chuyện gì .
Bởi mình là phận nữ nhi ,
Việc nhà quán xuyến , chồng thì ... phải lo .
Trách nhiệm bổn phận cố vo .
Cho tròn phận sự đặng cho ... Phong vừa .

Sắc Thu Phong
24-11-2005, 08:56 AM
Ha ha ha......ha ha ha ha
Tỷ thì muốn nhảy cha cha cha
Đệ thì ò e nhạc đám ma
Ha ha ha.... ha ha ha ha
Đúng là tiểu quỷ đệ của ta
Đến tỷ của mi mi chẳng tha
Đúng thật ngươi từ chốn ma da..!
Một đời huynh chạy Babetta
Một đời rượu nhấm với dưa cà
Bần hàn, khố rách đời rơm giá
Đôi lúc mơ nàng mây thướt tha...
=====================
Thật đời cô quạnh tim lạnh giá
Nơi mộng mơ này mộng mơ hoa!

tieu_bao
24-11-2005, 11:27 PM
kakaka ka ka ka ka
thơ quynh ẩn ý cái gì ta?
sao nói mộng này là mộng hoa
sư tỷ ngồi đấy chớ đâu xa
kakaka ka ka ka ka
tỷ hơi lẩm cẩm nhưng chưa già
phen này đệ can không nỗi nha
thế nào cũng bị xé làm ba
bây giờ có nước lấy honda
còn mao không trốn trốn thật xa

mây mơ êm
25-11-2005, 08:04 AM
Tiểu đệ lảm nhảm cái gì ta ,
Cớ sao xúi bậy sư huynh nà .
Ngươi đó chỉ giỏi tài tiên đoán ,
Tỷ sao có thể xé làm ba ,
Đỗ oan cho tỷ , giỏi nhất là ...
Tiểu đệ nhà ngươi ăn hiếp ta .
Phu quân người nói đi ... một tiếng ,
Công bằng đạo lý ở đâu nà ?