Xem đầy đủ chức năng : Phe nữ nhi lên tiếng.
Lost.
11-10-2005, 08:36 PM
Xưa rằng :
Phận đành liễu yếu đào non
Cười duyên nói khẽ như còn....bé ngoan
Nam nhi dẫu có nói càn
Nữ nhi đành phải.... phũ phàng nghe theo
Nhưng nay :
Nữ thời nay khác nhiều rồi
Nam nhi bản lãnh nay, thôi chẳng còn
Mặt mày thì cứ héo hon
Xưng...em chào chị vẫn còn... là hư.
tomato123
12-10-2005, 12:17 AM
Xưa nay cũng thế bé ơi
Nam nhi đã nói một lời phải nghe
Nếu anh thấy bé kết bè
Roi anh đánh khẽ đừng nhè bé ơi :D
Tình Nhat Phai
12-10-2005, 03:23 AM
Em đừng dệt mộng vá trời
Dẫu thời thế có đổi thay từng giờ
Ngày xưa nữ yếu đào tơ
Ngày nay vẫn thế ớ hờ khác chi ? :tongue4:
Trời thường sinh đấng nam nhi
Sinh thêm một kiếp nữ nhi phục tùng
Thế nên ta cứ tiệc tùng
Nữ nhi sẵn đấy phục tùng lo chi ! :tongue4:
============
Nữ nhi nào nghe thấy chắc ta ế vợ mất thôi !:D
Shin_Kn
12-10-2005, 03:27 AM
ngày xưa là chuyện ngày xưa
hôm qua còn khác nói gì hôm nay
xưa kia nhi nữ bạc phần
ngày nay con gái nắm đầu con trai^____^
Tình Nhat Phai
12-10-2005, 04:44 AM
Xưa kia nữ đã bạc phần
Ngày nay nữ vẫn muôn phần bạc hơn
Câu văn chữ đối em cười
Nghe như cùng tận của lời chua ngoa :D
===============
Đối cho dzui thôi hen đừng ai bắt bẻ mà tội nghiệp dzà này :wink:
BrightRain
12-10-2005, 09:15 PM
Xưa kia nhi nữ phong khuê
Nay thời nhi nữ chẳng chê chỗ nào
Hỏi ra các đấng anh hào
Ai thời không phục cứ dzào đối thơ...
Miranda nà....lập topic nì cũng hay ghia dóa chứ...Cỏ ủng hộ hít mình...
Ui dời nhi nữ thời nay,
Chỉ được cái hót là hay thôi à.
Nghe mà rợn hết da gà,
Nghe mà phát ớn đến già còn ghê :) :jerry:
Shin_Kn
13-10-2005, 12:29 AM
Xưa kia nữ đã bạc phần
Ngày nay nữ vẫn muôn phần bạc hơn
Câu văn chữ đối em cười
Nghe như cùng tận của lời chua ngoa :D
===============
Đối cho dzui thôi hen đừng ai bắt bẻ mà tội nghiệp dzà này :wink:
chà....
nghe sao chua chát quá trời
lời ai nghe mún rụng rời tay chân
nữ nhi xưa cũng hơn phần
cớ gì phải nói lời nào chua ngoa ????
================
:wink: nghe muốn đập quá :so_funny: :ex7:
Lost.
13-10-2005, 02:11 AM
Xưa nay cũng thế bé ơi
Nam nhi đã nói một lời phải nghe
Nếu anh thấy bé kết bè
Roi anh đánh khẽ đừng nhè bé ơi :D
Bây giờ ai đánh đc ai
Nam nhi to xác tay dài hơn chân
Khôn hồn thì giữ lấy thân
Để cho chị giận thì thân chẳng lành. :guoc:
phonglantim
13-10-2005, 02:39 AM
XƯa kia girl đẹp ngàn lần
Ngày nay...con gái...muôn phần đẹp hơn
mấy anh thích nói....cà chơn
coai chừng en :guoc: ....có hơn được gì?
kiep lieu trai
04-07-2006, 07:46 PM
Lan em liệng guốc làm chi ?
Phận là nữ yếu nói gì cũng thua
Việc nhà lo trọn cả chưa ..?
Cớ sao ngồi đó muối dưa pha phèn :blow: :D2
NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:08 PM
Nữ nhi hai tiếng nỉ non
Nghe sao buốt giá lòng còn nhớ nhung
Phận nữ nay chẳng chung tình
Bao nhiêu duyên mới bao tình nhân con
kiep lieu trai
04-07-2006, 08:21 PM
Ngồi anh nghe bé ví von
Nữ nhi nay đã chẳng còn nhớ nhung
Ví ra trai tráng oai hùng
Hà chi mà để nữ khùng rứa ta....? :D2
Meodzo
04-07-2006, 08:35 PM
Mèng ơi , có topic hay thế này màh mãi đến hum ni mình mới bik :so_funny:
Nữ nhi thời mặc nữ nhi
Ta thời vẫn cứ ... tinh vi hơn người :haha:
Bụng đau ta vẫn cứ cười
Mặc cho ai nói ... hở mười cái răng :so_funny:
NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:39 PM
Nữ nhi nghe thấy oai hùng
Sao cười lắm kẻo là buốt răng
Cười nhìu hóa dễ bằng ko
Dzui kia liệu có chông mong kẻ khờ
kiep lieu trai
04-07-2006, 08:41 PM
Nữ nhi sao dzữ như chằng
Cười chi mà để nguyên hàm răng bay
Tiếc thay ôi hỡi tiếc thay
Chiều nay ăn cháo để thay cơm hầm :D2
Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 08:45 PM
Nữ nhi sao thể 3` chằn
Sao ai nói thế, rằng là chua ngoa
Nữ nay em thật đảm nha
Chồng thì quét dọn, mình là xem phim.
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 08:53 PM
Gió vẫn là gió
Nữ nhi vẫn cứ là nữ nhi
Biết sao dc khi đời lên tiếng
Phận đào tơ nhưng không chiệu lệ thưộc ai.................
Lost.
05-07-2006, 12:36 AM
Pic này đã quá lâu rồi
Bàn về số phận nam thời - chán ghê
Bàn qua tính lại hết mê
Nam nhi vẫn cứ lề mề , chán ôi!
===
Mình tưởng nó vào dĩ vãng rồi chứ nhỉ?:D
romeo si tình
05-07-2006, 12:41 AM
than ơi cái kiếp làm girl
kêu trời kêu đất kêu luôn cả mình
tính ra thì đã đủ tình
nhưng mà thời thế xem trừng vẫn thua
(tội nghiệp cho các girl)
thotinh_online
05-07-2006, 12:45 AM
Tội nghiệp gì đâu các bà ni
Ăn no ngũ kĩ lại béo phì
Tối tối kêu nhau đi đánh chén
về nhà lạnh nhạt ngủ phê phê
kiep lieu trai
05-07-2006, 12:46 AM
Nam rằng nhường nữ đấy thôi
Chứ nào đã phải thua rồi nữ đâu ?
Ngẫm đi nghĩ lại thấy sầu
Khi nao việc lớn chẳng bầu nữ nhi
Than rằng nữ chẳng biết chi
Bầu lên rách việc vậy thì bỏ qua :D2
Lost.
05-07-2006, 01:03 AM
Nam thời thiếu nữ chịu làm sao
Vắng chút chút thôi đã thét gào
Vậy mà rầm rộ kêu ngao ngán
Nam thời thiếu nữ ắt gầy hao
kiep lieu trai
05-07-2006, 01:10 AM
Nữ thời việc nước gánh tốt sao !
Sách sử đâu công phận má đào
Chỉ toàn nam giới thôi bé ạ
Nhưng nữ việc nhà giỏi biết bao :D2
=====
Hai 3` trưng mà nghe thấy là chết mình dzọt lẹ >:chayle:
NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 02:01 AM
Xưa kia nữ nhịn chẳng biết sao
Anh kia ăn nói thật mất lòng
Nữ luôn trong sáng toàn tâm thế
Anh nói sao kìa, nói lại không.
kiep lieu trai
05-07-2006, 02:07 AM
Em nói như vầy chứng có không !
Anh nói sai chi đã mất lòng
Nam nhi việc nước ,Nữ việc bêp :D2
Cơm lành canh ngọt lắm kẻ trông
NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 02:14 AM
Nam nữ nay kìa có sao ko?
Sao anh kêu thế chẳng mất lòng
Nữ nay việc nước kìa vẫn giỏi
Nam làm việc nhà chẳng có sao???
kiep lieu trai
05-07-2006, 02:18 AM
Nếu được như vầy quý biết bao
Chỉ ngại cơm khê chẳng nuốt vào
Thôi thì Phe Nữ cứ nấu nhé :D2
Tiền tháng hết nhiều khoản anh bao :D2
NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 02:25 AM
Nữ kìa vẫn giỏi thật biết bao
Cơm ngon vẫn thế, việc vẫn hoàn
Nam ơi vẫn thế chỉ tiền vàng
Đâu hề làm được việc ..nhỏ trên..
Autumn
05-07-2006, 02:29 AM
Nhắm trả được không mà ... "ném lao"
Nếu khôn thì hãy ... ngậm miệng vào ( kaka , có kẻ đang tức chết đây :haha: )
Theo lao sẽ héo mòn thân xác :hihi:
Tiền tháng bao lăm _ lại hứa lèo ? :so_funny:
kiep lieu trai
05-07-2006, 02:36 AM
Khổ tấm thân già cụm tong teo
Bị mấy em đây cứ bám nèo
Dzà đây thân xác dù cho héo
Cũng đủ sức nuôi mấy chú mèo :D2:D2
Autumn
05-07-2006, 02:45 AM
Có mấy chú miu bé tẻo teo
Mà Nam nhi đã ... bủng beo thân già :so_funny:
Rứa màh ba xạo mãi hà
Chê rằng Nhi Nữ thường tình _ mệt ghê ! :so_funny:
NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 03:07 AM
Nữ giờ biết thế thật nghê
Nhe răng vuốt hổ thật là quá cao
Lương thì tháng chẳng được bao
Nàng cười mắt lượm, rồi là vuốt roi..
Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 03:15 AM
Ngày Xưa nói nhỏ chút nào
"Người ta" nghe thấy làm sao bây giờ?
Nãy giờ xin ước là mơ
Sư tử nếu có xin lờ đi cho (hic ... môphật ... thiện tai ...)
kiep lieu trai
05-07-2006, 03:16 AM
Vậy thì em cứ đợi coi
Xem ai sẽ chống được roi anh hào :D2
Chị em thôi chớ xôn xao
Anh đây tý phú chớ nào kẻ tôi :D2
NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 03:50 AM
Nay em nghe tiếng anh hào
Ôi trao có thật hay là xạo vơ
Thời nay lắm nhé, trai lơ..
Coi mình hơn nhất nhưng mà có chi??
hơi...1 chút..thông cảm...
kiep lieu trai
05-07-2006, 03:56 AM
Thôi thì chẳng đáng là chi
Văn chương đối đáp chẳng vì tranh đua !
Cũng không so sánh thiệt thua
Anh nhường em đấy cố cua anh hào :D2
NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 04:57 AM
Nay anh nhường thế nữ nhi
Em xin cảm tạ ấy là mang ơn
Nhưng nghe giá buốt còn hơn
Vì chăng phận nữ vẫn cần nhường sao??
Tình Nhat Phai
05-07-2006, 05:02 AM
Vậy giờ tính phải làm sao
Cho tình mãi vẹn chẳng nao thiệt thòi !
Trời xanh ngó xuống mà coi
Cớ sao con gái thường đòi thiệt hơn? :D2
NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 05:14 AM
Nữ nhi vẫn thế trường kì
THiệt hơn em tính là vì các anh
Tháng thì ôi nhé qua nha
Anh mang lương ít làm gì chẳng lo..
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 05:47 AM
Nữ nhi nay đã khác xưa rồi
Mỗi lần vui chì một chút thôi
Ngang tài ngang sức Những chàng trai
Để đời bớt khổ hai từ đào tơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.