Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi nước mắt .
oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 08:27 PM
Rồi cuối cùng em cũng hết yêu anh
Kỷ niệm xưa buồn mơ theo gió thoảng
Anh sẽ thôi buồn, thôi thương nhớ
Giữa cuộc đời anh sẽ lại là anh
Rồi cuối cùng em cũng hết yêu anh
Cái điều xưa anh tưởng không hề có
Tình yêu ta giữa dòng đời vội vã
Như một trò chơi có đắng cay, ngọt ngào
Rồi cuối cùng em cũng hết yêu anh
Ai chơi hoài một trò chơi, em nhỉ ?
Kết thúc buồn anh và em đều hiểu
Nhưng đôi khi cảm giác.....vọng rất xa bờ .
hoang hon mau tim
11-10-2005, 08:40 PM
rồi cuối cùng ta cũng hết yêu nhau
còn đâu nữa một thời anh nhỉ
mà vì đâu ta mãi xa nhau
lời anh nói nguyện yêu em mãi
nay đâu rồi anh còn nhớ ko anh
thà ngày trước anh bảo đùa vui
em chấp nhận mà ko trách gì anh
nhưng anh bảo một thời anh đã
làm em đau hỏi sao tình tan mau
đường đời hôm nay sao khó quá
càng xa anh em càng yêu anh
em cầu xin một lần quay lại
anh ngượn cười mình hãy là anh em
tình anh đó giờ chỉ là như vậy
nếu em cần thì hãy nhận đi
đừng trách anh điều gì nữa em nhé
bở tình ta chỉ thế mà thôi
tình như thế phải tình ngộ nhận
phải trò chơi lúc tim người buồn ?
phonglantim
11-10-2005, 11:09 PM
Rồi cuối cùng anh cũng nói chia tay
Lời dứt khoát...mà lòng em tan nát
Ánh hoàng hôn...bây giờ đã nhạt
Có còn gì...ngoài những nỗi cô đơn
MƯa vẫn rơi...từng hạt rớt bên thềm
ANh cứ đi...lặng thầm trong nước mắt
Em không trách...sao lòng người quá bạc
CHỉ thấy buồn...thấy mình quá xót xa
congiobuon
12-10-2005, 12:16 AM
Làm sao khóc khi trái tim tan vỡ
Đau đớn gì trước một mảnh tình phai
Chiều lại chiều em mênh mông trước ngõ
Nắng nhạt dần như khúc hát thương yêu
Làm sao khóc khi anh đã rất xa
Sầu giăng giăng trong trời đông lặng lẽ
Mưa không về để em được ướt mắt
Giọt buồn này đành lắng xuống môi cay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.