phiendareuphong
11-10-2005, 08:16 PM
Ngày em buồn má hồng không ửng đỏ
Mái tóc huyền không nhè nhẹ, bay bay
Đôi môi tỏa màu hồng, sao tái nhợt
Nụ cười duyên mang hơi thở buồn tênh.
Ngày em buồn bầu trời không xanh nữa
Áng mây mù che khuất ánh dương kia
Thần gió cũng U sầu, không muốn thổi
Tiếng Họa Mi chẳng chịu hót cùng nhau.
Ngày em buồn anh như ngừng hơi thở
Ngày em buồn thần thánh cũng... thôi linh...!
Mái tóc huyền không nhè nhẹ, bay bay
Đôi môi tỏa màu hồng, sao tái nhợt
Nụ cười duyên mang hơi thở buồn tênh.
Ngày em buồn bầu trời không xanh nữa
Áng mây mù che khuất ánh dương kia
Thần gió cũng U sầu, không muốn thổi
Tiếng Họa Mi chẳng chịu hót cùng nhau.
Ngày em buồn anh như ngừng hơi thở
Ngày em buồn thần thánh cũng... thôi linh...!