oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 08:12 PM
Câu kinh ngàn năm còn vang tiếng lòng
Nghe trong dư âm của người khuất xa
Thánh Đường yên lặng thiết tha
Quì bên Thánh Giá gục đầu xin vâng
Nữa câu hối tội với Thánh Thần
Hồng ân điểm hóa lòng thành đã trao
Nữa linh hồn vội khắc giao
Tri âm ngày ấy muộn phiền đẩy đưa
Yêu đương một kiếp chưa vừa
Ngàn Thu còn tiếc những đêm mưa rào
Sấm sét đánh trả thương đau
Bởi yêu lầm lỡ, mất nhau trong đời ..
Chúa ơi, Ngài hãy giúp Con
Để Con tìm lại tháng ngày đã qua
Dù chỉ là bức họa hình
Tội tình Con nguyện gánh lên vai mình.
....... Con xin chịu tất cả đau thương của người con iu , chi cần người ấy vui ve hạnh phúc , chúa ơi người có hiểu lòng con ..........
Nghe trong dư âm của người khuất xa
Thánh Đường yên lặng thiết tha
Quì bên Thánh Giá gục đầu xin vâng
Nữa câu hối tội với Thánh Thần
Hồng ân điểm hóa lòng thành đã trao
Nữa linh hồn vội khắc giao
Tri âm ngày ấy muộn phiền đẩy đưa
Yêu đương một kiếp chưa vừa
Ngàn Thu còn tiếc những đêm mưa rào
Sấm sét đánh trả thương đau
Bởi yêu lầm lỡ, mất nhau trong đời ..
Chúa ơi, Ngài hãy giúp Con
Để Con tìm lại tháng ngày đã qua
Dù chỉ là bức họa hình
Tội tình Con nguyện gánh lên vai mình.
....... Con xin chịu tất cả đau thương của người con iu , chi cần người ấy vui ve hạnh phúc , chúa ơi người có hiểu lòng con ..........