oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 07:59 PM
Hôm qua đứng đợi một người
Bên hiên,dưới trận mưa rơi mịt mùng
Nhìn bong bóng nổi bềnh bồng
Bỗng dưng tôi thấy trong lòng chơi vơi
Tại vì bong bóng cứ trôi
Vô tình khơi lại trong tôi mộng đầu
Vô tình nhắc nợ nần nhau
Lỡ mà không có kiếp sau,thế nào ?
Thế nào chuộc cuộc tình đau ?
Thế nào rồi cũng hờn nhau cả đời !
Thôi thì cứ để tình trôi
Tan theo từng giọt mưa rơi cuối mùa !
Nợ duyên còn chút hương thừa
Hong đi cho ấm,cho vừa lònh nhau
Thế nào mưa cũng ngừng mau
Trời quang,mây tạnh,niềm đau vơi dần ...
Bên hiên,dưới trận mưa rơi mịt mùng
Nhìn bong bóng nổi bềnh bồng
Bỗng dưng tôi thấy trong lòng chơi vơi
Tại vì bong bóng cứ trôi
Vô tình khơi lại trong tôi mộng đầu
Vô tình nhắc nợ nần nhau
Lỡ mà không có kiếp sau,thế nào ?
Thế nào chuộc cuộc tình đau ?
Thế nào rồi cũng hờn nhau cả đời !
Thôi thì cứ để tình trôi
Tan theo từng giọt mưa rơi cuối mùa !
Nợ duyên còn chút hương thừa
Hong đi cho ấm,cho vừa lònh nhau
Thế nào mưa cũng ngừng mau
Trời quang,mây tạnh,niềm đau vơi dần ...