PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa Sa Mạc



oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 07:42 PM
Xa em,xa một phương trời
Vẫy tay từ giã,mỗi người một nơi
Người về xa tít mù khơi
Lời đâu không nói ? Chơi vơi nỗi niềm !
Ngỡ rằng,sa mạc trong tim
Kể từ ngày tháng buồn riêng một mình
Kể từ lỡ khúc chung tình
Bể dâu thiên lý,gập ghềnh lối mơ
Đã thôi hò hẹn,mong chờ
Đã quên lối cũ trăng mờ hôm xưa
Thế mà sa mạc chuyển mưa
Tim khô thấm giọt cuối mùa sương yêu
Lòng đau lòng đã cô liêu ?
Tình đâu tình đã về chiều,phải không ?
Hoàng hôn trải nắng mênh mông
Xa em ngàn dặm,sao lòng không xa ?
Tiễn em nước mắt nhạt nhòa
Tiễn em chỉ thấy mù sa trong hồn !
Như ngày xưa lễ Tân Hôn
Và anh chết lịm trong lần Vu Quy
Giờ thêm lần nữa em đi !
Mưa sa mạc để làm gì ? em ơi ....