PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhật kí của Trang true_love18677



*TAWNY*
11-10-2005, 06:46 PM
October 11th,2005
BI giờ 7:30 rùi,chưa học bài gì hết,tại chán wá đi thôi.Mấy tuần nay trời bắt đầu lạnh đi rồi,ko còn nóng,khô như mấy tháng trước nữa.Hôm nay cũng i như mọi ngày nữa,cũng giống như người máy đi học thôi.Sáng dậy vội vàng đi học đến chiều về nhà tắm rửa rồi ngồi vào làm bài,lên net.Đã đời rồi cũng leo lên giường ngủ!!!!!!!Chán wá đi thôi.Cứ mỗi ngày nghĩ tới mấy năm sống ở vn,thiệt là nhớ thật nhớ!!!!mỗi ngày ở đó là mỗi ngày khác biệt,buồn có vui có,nhưng sâu sắc,nhiều kỉ niệm đẹp đẽ hơn nhiều.Bên này dù đã wen rồi nhưng vẫn ko thix cái lối sống ở đây cho lắm nữa!!!bạn bè suốt ngày rủ đi mall,wa nhà chơi,mà cũng thấy ko có vui và thân thiết dữ dội như ở vn!!!!!
Nhớ wá,nhớ nhứt là HUy đó!!!!Thế là xa HUy được gần 1 năm rưỡi rồi chứ đâu ít.Trái đất đúng là ko hề tròn như mình nghĩ.Sao cứ mất HUy hòai vậy chứ.KO biết giờ này ở bên đó HUy đang làm gì,chắc là đang ngồi trong lớp,nhưng HUy đang nghĩ gì cơ chứ????HUy có nghĩ về tui ko???Tui thấy bản thân mình ích kỉ wá đi.Cứ muốn HUy phải thương,phải nghĩ tới mình.Nhưng biết sao được,thương HUy mấy năm rồi chứ còn gì nữa.bây giờ chỉ muốn way lại 2 tháng trước thôi,cái lúc hè 2 đứa còn ngồi chat với nhau,bây giờ mất liên lạc,thất vọng biết chừng nào.
sao tui mơ mộng hòai nhỉ???HÔm wa,hôm trước,tuần rồi,tuần trước,cũng chỉ mơ hòai cái ngày được gặp HUy,nghĩ lại chỉ thêm buồn thôi.Chỉ vì chuyện 2 đứa mà bây giờ học hành sa sút wá.Bạn bè giận hết rồi,cũng chỉ vì tui thôi.Phải chi tụi nó hiểu,chỉ vì sợ mất HUy nên tui mới thay đổi như thế,ít ra cũng phải thông cảm cho tui chứ.Liệu bi giờ tui có thay đổi con người mình ko vậy nè???chẳng lẽ chuyện của tui và HUy ảnh hưởng tới tui nhìu vậy sao.
UI,ngày mai lại vào trường,chán chường nữa.Ngày mai phải ở lại tập cho cheer competition rồi,thiệt tình tui muốn quit quá đi!!!cheer leader ko phải style của tui nữa,tui thấy gượng gạo lắm.Chán,ngày mai mới thứ 4,chịu đựng thêm 2 ngày nữa mới tới cúi tuần,dài dằng dặc!!!thôi,hôm nay viết vầy nhìu rồi,chắc ngưng ở đây.Nhật kí ui,tui mong là tui lại được có người ta,có HUy đó,để cuộc sống tui trở lại như bình thường,bạn bè sẽ lại thấy được con người của tui.Tui ko thix cái năm 14 tủi này,phức tạp wá!
Stephanie Trang Vo

*TAWNY*
12-10-2005, 09:09 PM
October 12th,2005
9:49 tối rồi!!!!!homework hôm nay Trang lại bỏ nữa rồi NhậtKí ơi!!!!!sáng nay lên trường,cũng bình thường thôi,chẳng có gì lạ lùng hết.Có 1 cái project thứ 6 này phải nộp nhưng Trang chưa bắt đầu làm nữa,chán ghê.về nhà là gặp chuyện bực mình.Ba tui bất công với tui wá.thiệt tình ngồi trong trường mệt mỏi,về nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Ba kêu đi quét nhà lau nhà,hút bụi trong phòng,tùm lum hết!!!!!chỉ chạy wa kêu nhỏ em phụ mà cũng bị Ba chửi te tua.Trang thấy càng ngày Ba càng bất công với Trang lắm kìa.Thôi,chuyện này cũng ko có gì đáng nói.
Tui nhảy lên net,định vào hht nhưng ko được nên tui vào web trường ở vn!!!!!thấy tụi bạn 8888 um sùm ở trỏng,nhớ vn thêm nữa.Cứ ngồi đọc đi đọc lại bài post,cứ muốn bỏ US để về Vn wá đi thôi.Tụi nó vui cười,đùa với nhau thân mật lắm kìa,nhí nhảnh lắm cơ.Tui cũng vào post vài bài hỏi thăm.Nhưng rồi lật đến nick của HUy,tui đã bất ngờ,buồn ghê lắm NhậtKí ơi.Tui ko dám tin là HUy đã nói dối tui đâu.Nhưng tui tìm được đủ thứ để làm tui tin là HUy lừa dối tui rồi.Thật hay ko thì tui chẳng biết,tui chỉ biết là ngay lúc đó,mới hồi nãy đó,tui đọc xong,tui bật khóc,nhìu lắm nhật kí ơi.Ba mẹ gặng hỏi tại sao,tui ko hề mở miệng nói tiếng nào,ngồi trên ghế,tui khóc nhìu lắm.TUi còn biết tui khóc thật nhìu nhưng khóc ko thành tiếng,chỉ cảm nhận được nước mắt chảy xuống bàn tay tui,mắt tui cay xé.Lúc đó đã thật đau khổ.đó,tui cũng đã cứ im re,rồi Ba đến hỏi tại sao,tui bực wá la làng la xóm lên,thế là bị ăn đòn.vậy mà tại sao lần này tui ko khóc vì bị đánh đau.Lần này tui ko hề chạy như những lần trước nữa.Tui lì lên rồi phải ko nhậtkí?????way trở lại phòng,ngồi lên máy.Tui đã nín,nhưng vẫn còn buồn ghê gớm.Tui ko buồn chat với ai hết dù list hiện lên wá chừng trời kìa.Cứ nghĩ hòai về HUy thôi.Mà tại sao tui ngu wá,bỏ ra cả tiếng chỉ để khóc,than thở cho mình.Nhật kí biết ko,hôm nay tui làm nhìu người buồn lắm.Ba má,bạn bè!!!!!!Chẳng biết sao nữa,ko biết ngày mai có khá hơn ko.Viết nhật kí thế này buồn ghê wá,chỉ tòan những chuyện buồn thôi.Nhưng đúng là cuộc sống tui có còn vui đâu.hihihihih,hi vọng ngày mai sẽ khá hơn.bây giờ chẳng biết nói gì nữa,bài tập chưa làm xong nên chắc phải ngưng thôi.hẹn nhậtkí ngày mai.
STephanie Trang Vo

*TAWNY*
14-10-2005, 07:39 AM
October 13th,2005
khuya wá rồi nhưng ko ngủ được.Hôm nay đúng là mệt mỏi wá đi.Project ngày mai phải nộp nhưng tui chưa làm xong nữa.biết sao giờ,làm ko vô!!!!hôm nay lên net gặp con Phương,thương nó wá.Chưa thấy người bạn trên net nào chu đáo,thành thật,dễ thương như nó cả.2 đứa chơi với nhau được 1 năm trời trên net rồi đó chớ,dĩ nhiên là tin nhau lắm.UI,tui buồn nó cũng buồn theo,mà Trang cảm nhận được là Phương thật lòng lắm.
Xem điểm trong trừong,tức wá đi thôi.cũng vì chuyện iu đương con nít mà điểm của tui từ straight A thành Straight B rồi đó Nhậtkí úi ui!!!!!buồn lắm nhưng cũng chưa buồn bằng chuyện HUy!!!!!mới ngày hôm wa tui tưởng như tui còn tin là HUy vẫn thật lòng,vậy mà hôm nay lại buồn chịu ko nổi.hi vọng của tui dần dần mờ đi mất rồi
Hồi nãy tức ba má tui ghê.sao cứ bất công với tui wá vậy.Tui đã có bài làm mà cứ bắt tui đi mua đồ,lau nhà!!!!!con em ngồi đó,12 tủi đầu rồi mà chẳng bắt nó làm gì hết.Dù thương ba má nhưng bây giờ 2 người bất công wá,tui chịu ko nổi đâu.TUi mong sớm tới cái ngày tui lên đại học,sẽ chuyển sang gần trường sống,tự lập,ko muốn bị bất công nữa.
Cuộc sống của tui,đâu có sướng đâu mà sao mấy nhỏ bạn cứ nói "màysướng lắm" hả nhậtkí.từ nhỏ tới lớn,tui chỉ thấy có 3 năm đầu đời là tui được cưng chiều thôi.những năm sau đó,dù sống đầy đủ,muốn gì được nấy nhưng mà vô vị,bất công lắm.Hôm nay nói cho nhậtkí nghe,Trang biết Tragn lớn trước tuổi,suy nghĩ những chuyện đáng ra ko phải để í tới.Chỉ vì tui cứ thix ng` này người nọ,chỉ từ năm lớp lá đã biết nói tiếng 'hẹnhò,thất tình,bồ mới'.hihihihhi,lúc đó thì chỉ nói miệng thôi,thật ra lên tận năm lớp 3 tui mới thật sự wen ng` khác.cũng chỉ vì bày đặt như thế đó mà tui phải lo nghĩ nhiều.LÊn năm lớp 7,lỡ thix thằng hotboy bên A6 mất.Tui đeo theo nó đến hết năm lớp 7,rồi tui wa US sống với gia đình nè.Vẫn cứ nuôi hoài hi vọng được làm bạn gái của hắn.hihiiihi,xong năm lớp 8,tưởng như hi vọng mất hết thì hắn lại là người làm tui sung sướng khi hắn,HUy, ngỏ lời.hạnh phúc lắm,nhưng tui ghen bậy với bạ.mới 14 tủi,chắc là tui ko biết iu,nhưng tui chắc chắn là tui thương HUy lắm kìa.hạnh phúc kéo dài được 2 tháng hè,rồi tui phải đi học,HUy ở vn cũng phải vào trường,mất liên lạc,rồi dần dần hi vọng của Trang cũng mất luôn nhậtkí ơi.nhớ nó lắm nhưng cứ buồn,cứ tuyệt vọng.cả bủôi tối này chỉ nghĩ mãi về nó thôi.chán.thôi,bi giờ đi ngủ đây,ngày mai sẽ lên típ.
stephanie trang vo

tuan_53124
14-10-2005, 07:41 AM
dài quá đọc mệt quá tóm tắt lại nữa đi

*TAWNY*
14-10-2005, 07:56 AM
nhậtkí của true_love mà,sao tuan vào làm gì rùi than.true_love nhìu chiện nên viết nhìu vậy đó!

kalakamalaka
14-10-2005, 08:48 AM
hix, cảm động thật, mình cứ như đọc về mình, hix, mình nghĩ bạn kô toàn chuyền buồn như thế này đâu, chắc tại buồn đến nỗi chuyện vui mờ đi....

jancy_x_87
14-10-2005, 03:36 PM
Buồn cho True love quá! Thui ráng đi,cái gì của mình là của mìn hà bạn cứ yên tâm!

howtoloves
06-11-2005, 05:31 PM
tròi oi trang viét hay wa' di thoi giá huynh dc gap trang thì hay biét máy

Sunshine*
06-11-2005, 06:56 PM
baby cũng cóa hoàn cảnh giống tl đóa :cry: bùn lém.... nhưng mừ cũng phải tự mình ráng lên thoai. tl may mắn coàn có cả gd.. baby đây sang bên canada nè chỉ ở dzới mẹ thoai. daddy của baby ở vn kìa :cry: bùn wa'... chỉ mún khóc thoai :cry::cry:

kaka8x
06-11-2005, 07:09 PM
cả 2 người đều có hoàn cảnh thật buồn,but ông tròi ko phụ người có lòng đâu cứ
sống vui vẻ đi. Bên cạnh các bạn còn có rất nhiều bạn bè như tớ chẳng hạn :D
nếu dc hãy chia sẻ với mọi người

rungnguoi
06-11-2005, 07:34 PM
Nói vậy chứ các bạn cũng sung sướng ! Chứ như tôi và nhiều ngưòi khác luôn mơ ước sẽ đựoc lập nghiệp ở nước ngoài mà có được đâu !!Bởi vậy mới nói con ngưòi có cái này mới tiết cái kia.....

dinh*
07-11-2005, 03:08 AM
Thời gian cứ trôi đi tíc tắc tíc tắc mà không trở lại đâu bởi zdậy cứ vô tư di bạn aa vui vẻ đi zdóng như mình nè không có gì dể bưồn hết !! thật là vô tư khong lo nghĩ gì hết vì tủi của tùi mình là chỉ vô tư thôi đừng có zgià trước tủi nha thôi bye mắc công nói tui nhiuề chuyện nữa

*Camellia*
07-11-2005, 08:17 PM
Ừ, Trang này, sis cũng giống baby và Tr, sis cũng ở US (Tr biết rồi nhỉ ^_^) , sis chỉ lớn hơn Tr thôi, sis đi học về thì cũng rửa chén, sau đó tắm mấy em bé (mẹ sis là babysit mà), sau đó thì nấu cơm, cực thiệt nhưng mà giúp được mẹ nên sis cũng vui. Tr đừng giận bố mẹ nha, mẹ sis nói là "Có con gái giúp mình bây giờ thôi, mai mốt con nó sẽ biết làm 1 người vợ trong gia đình. Hì, mẹ sis nói vậy, không biết mẹ Tr đã nói gì cho Tr nghe chưa ha.

howtoloves
05-03-2006, 05:45 AM
càng đọc càng thấy bùn trạng ạ em khổ thật nhưng hãy vui tươi lên và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ nha cầu chúc em dc hạnh phúc

trang ơi trang ko mơ mộng đâu vì ko có gì là ko thể thực hiện dc rùi 1 ngày ước mơ của trang sẽ thành hiện thực

trang ơi mình viết nhật kí chung với trang nha