PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mình bị cảm!



jancy_x_87
11-10-2005, 02:23 PM
Qua đây 2 tháng mà bị cảm nắng rồi,nghĩ mà mắc cười! Hihi,cảm ai ko cảm,cảm ngay cái thằng china mới chết chứ! Buồn thiệt,ko biết nói sao cho nó hiểu! Có ai giúp dùm tui hong?
HOW CAN I TELL HIM,I LIKE HIM? TOO BAD SO SAD!

Cagalli
11-10-2005, 06:15 PM
HẲ???????? Người china ah'.

ngayqua
11-10-2005, 06:18 PM
ạch có gì không tốt chứ hihi
dùng tylenol đi hihi trị nhức đầu, cám, ho, sổ mui khikhi
so fun :lol:

darksky nolonger
11-10-2005, 11:18 PM
Cảm thì mua panadol trẻ em uống vào thì hết thui !
( Đùa thôi bạn àh, mình nghĩ như thế này: Tình yêu ko phân biệt tuổi tác nhưng để có hạnh phúc lâu dài thì 2 người cần có sự trưởng thành!)

lilazngrl17
12-10-2005, 03:30 AM
hihi, vậy bạn đâu phải bị cảm vì bệnh...mà cảm vì người china rồi

jancy_x_87
12-10-2005, 11:05 AM
hhiihhi,mà tui hỏng biết phải làm sao đây?

*Camellia*
12-10-2005, 11:16 AM
Hơi khó đấy, bạn mà cảm người china thì mình không biết phải giúp bạn như thế nào nữa. Camellia cũng vậy nè, nhưng mà thích thôi chứ chưa nói là "cảm" đâu, người này là người Việt nhưng mà cậu ta cũng không nói tiếng Việt, và không nói chuyện với Camellia nữa chứ, vậy mà sao tui cứ muốn nhìn thấy cậu ta khi tui có mặt ở trường kia chứ. Thôi, tui cũng không hiểu tui nổi nữa rồi thì làm sao giúp jancy được. Hi hi.

jancy_x_87
12-10-2005, 11:19 AM
Hơi khó đấy, bạn mà cảm người china thì mình không biết phải giúp bạn như thế nào nữa. Camellia cũng vậy nè, nhưng mà thích thôi chứ chưa nói là "cảm" đâu, người này là người Việt nhưng mà cậu ta cũng không nói tiếng Việt, và không nói chuyện với Camellia nữa chứ, vậy mà sao tui cứ muốn nhìn thấy cậu ta khi tui có mặt ở trường kia chứ. Thôi, tui cũng không hiểu tui nổi nữa rồi thì làm sao giúp jancy được. Hi hi.
Hi hi,tui cảm thằng china vì nụ cười của nó đó! :cool1: dể thương lắm,tuy ko nói nhiều nhưng mà lâu lâu cũng nói chút chít,gặp thì vẫn chào nhau. nhưng mà tui ngại nói thui! :smioh:

*Camellia*
12-10-2005, 11:30 AM
Hi hi, jancy biết nói tiếng Anh rồi à, ủa mà "where are jancy staying now ?" bởi vì Camellia cũng sang đây hơn 1 năm rồi nè. Nói tiếng Anh cũng chập chững thôi. Hi hi, người china cũng đẹp "chai" chứ bộ, trong lớp ESL của tui cũng có 1 đứa china, thằng đó cũng đẹp trai đó, nhưng mà tui không thích người khác ngôn ngữ với mình, hi hi. Rất vui được biết jancy nha.

lilazngrl17
13-10-2005, 12:18 PM
ủa, Camellia cũng có người rồi ư??? sao Ngân bây giờ mới biết vậy ta, hihi????

jancy_x_87
13-10-2005, 01:37 PM
Hi hi, jancy biết nói tiếng Anh rồi à, ủa mà "where are jancy staying now ?" bởi vì Camellia cũng sang đây hơn 1 năm rồi nè. Nói tiếng Anh cũng chập chững thôi. Hi hi, người china cũng đẹp "chai" chứ bộ, trong lớp ESL của tui cũng có 1 đứa china, thằng đó cũng đẹp trai đó, nhưng mà tui không thích người khác ngôn ngữ với mình, hi hi. Rất vui được biết jancy nha.
Tui ở Canada,vancouver.Mới qua đây được 2 tháng hà! Hihi,chơi với người khác ngôn ngữ cũng vui đấy chứ!Rất vui khi làm quen với Camelia! :cooll:

forever love
13-10-2005, 09:17 PM
no problem ,china cũng là nguời thôi nhưng mà tui thấy nguời nuoc ngoài cũng lịch sự và dễ thương chứ bạn

jancy_x_87
14-10-2005, 03:32 PM
no problem ,china cũng là nguời thôi nhưng mà tui thấy nguời nuoc ngoài cũng lịch sự và dễ thương chứ bạn
Anh ta dễ xương lắm hihi!:blinking:

forever love
14-10-2005, 09:30 PM
vậy sao? như thế thì ok cứ tiến tới good luck for you ok

jancy_x_87
15-10-2005, 01:34 PM
vậy sao? như thế thì ok cứ tiến tới good luck for you ok
Hihi,tui phải đính chính lại mới ko thui chồng vô chồng thấy chồng ghen chết! Bây giờ hết cảm rùi hihi!