Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ làm khi thất tình....
congiobuon
11-10-2005, 06:16 AM
Con van xin người thần vệ nữ
Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
Con không thể biết đâu là sự thật
Con chạy trốn người đã yêu con nhất
Trao cho con tất thảy sự dại khờ
Để từng đêm trong những giấc mơ
Con tội lỗi khóc thầm cho số phận
Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
Cho con yên những giây phút không tình
Cho con tường sáng suốt anh minh
Cho con hiểu đâu là chân lý
Cho con qua khỏi cơn mộng mị
Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ
hoang hon mau tim
11-10-2005, 07:53 PM
con van xin người thần vệ nữ
tha cho con ,con muốn sự yên bình
những đau khổ con đây từng gánh chịu
đã đủ chưa hay quá nhỏ hỡi người
những nỗi buồn mà người gieo giắc
đã làm con than khóc bao đêm
con đã oán đã hận tất cả
cả tình yêu cao cả bao la
con đâu biết ai là người có lỗi
vì tình yêu có muôn dối lừa
trong khi yêu có ai là người chung thủy
quý tình con thật sự yêu con
đã bao ngày con dần quên ảo mộng
nước mắt rơi dần xoa dịu nỗi đau
con xin người tha cho con mãi mãi
trọn đời này con sẽ không yêu
phiendareuphong
11-10-2005, 08:43 PM
Ta đến mền trăng ửa buổi chiều,
Đón chân ữ khách óng Hằng Nga
Lạc bước cung lầu nâng tấu khúc,
Tình nồng ừa cất tiêng hoan ca.
Ta đã đến xin nàng đừng chối bỏ,
Nếu cô đơn ta sẽ nhớ nhung đầy
Hằng Nga nhé! đêm nay ta mãi mãi
Ru hồn nhau yên giấc biệt...ngàn thu...
Tấu khúc tương tư ta đàn ai hiểu
Cho ta say lạc giữa chốn vô thường
Muộn phiền riêng ta sẵn sàng một nỗi
Bởi yêu thương rồi khóc nhớ ... về người....!
banhduc
11-10-2005, 10:41 PM
gì mà lắm nữ thần vệ nữ thế mấy ông mấy bà (hix bài thơ nào cũng giống nhau), dù sao thì vẫ rất hay
congiobuon
11-10-2005, 10:47 PM
Anh không cùng em đi hết con đường
Em trở lại , lá rụng đầy nỗi nhớ
Mưa chiều khóc...lặng thầm...nức nở
Một mình em với giấc mơ yêu
Lối em về xưa luôn có anh bên
Nay lặng lẽ bước em về đơn độc
Còn mãi nơi em chuyện tình anh kể
Một người trở về với nuối tiếc bơ vơ
Về đi anh kẻo trời sắp mưa
Em sợ niềm đau thêm một lần nhoà ướt
Con đường dài chỉ mình em đếm bước
Bước hết tận cùng có hết được đớn đau ?
Gió_Lốc
11-10-2005, 11:07 PM
Anh không cùng em đi hết con đường
Em trở lại , lá rụng đầy nỗi nhớ
Mưa chiều khóc...lặng thầm...nức nở
Một mình em với giấc mơ yêu
Nhưng anh mãi yêu em ........
congiobuon
11-10-2005, 11:42 PM
Đông đã đến rồi đấy anh yêu
Mùa đông xa cách khổ thật nhiều
Đêm nằm mơ mộng vòng tay ấm
Của thuở ban đầu thuở biết yêu
Anh biết không anh? Những buổi chiều
Bên bờ sông hẹn bước đăm chiêu
Giọt sầu giọt nhớ hồn thêm vắng
Thầm trách tình mình sao cách ngăn?
Anh hởi anh ơi!!! Gọi ngàn lần
Anh ở phương nào có thấu chăng?
Yêu anh say đắm mình anh đó
Tình cách xa tình ... nhớ lắm chăng?
thutrang_hp88
12-10-2005, 03:36 AM
Cây không buồn sao cây đổ lá
Đá không buồn sao đá phủ rêu phong
Tôi không yêu sao đau khổ quá nhiều
Tôi không khóc sao lệ tràn hoen má
Dù tin tưởng chung một đời một mộng
Em là em,anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua vạn lý tường thành
Của hai không gian chứa đầy bí mật
Một lần trót yêu một lần dại
Một lần đau khổ một lần khôn
Đứng lên đi ta làm lại từ đầu
Và dần quên mối tình đầu của tôi
Các bạn ơi đọc và nhận xét cho mình nhé
congiobuon
12-10-2005, 03:42 AM
Tôi chỉ có những mối tình dang dở
Những đêm buồn thao thức, những đêm mơ
Đời chảy xuôi không bến đợi bến chờ
Làm bạn chỉ gió sương luồng trong áo
Tôi vẫn biết đời đùa vui huyên náo
Nhưng ngày xanh xuân mộng đã dần xa
Và tình yêu là một thứ xa hoa
Trời sắp đặt, chắc nhầm quên, có lẻ ...
Tôi nhủ lòng: đường đi tôi riêng lẻ
Hành trang là ngày tháng chất lên nhau
Chuyện yêu thương đã chôn cất hôm nào
Trên mỗi bước đếm thầm từng sao vỡ
Tôi sẽ đi để thấy lòng còn nhớ
Tôi sẽ buồn như chưa có gì vui
Tôi sẽ mơ vì thực tại ngậm ngùi
Và nơi đó, hoàng hôn chìm sau núi ...
minhdungbk2000
12-10-2005, 05:36 AM
"Vâng tôi biết em chẳng yêu tôi lắm
vì trên đời con lắm kẻ hơn tôi
hơn tất cả địa vị và hoa khôi
hơn tất cả trời ơi ! hơn tất cả
còn riêng tôi một con người cỏ lá
chỉ biết yêu và yêu thật chân thành
thì dẫu giăng được cùng em sánh bứơc
dẫu giam được em đem lòng yêu dáu tôi"
Bạn nhớ type dấu vào nha bạn!Mình giúp bạn lần này thôi ha.Đây là thơ sưu tầm thì bạn nhớ cho trong "..."
congiobuon
12-10-2005, 08:40 PM
không thể quay lại những ngày đã xa
để nói yêu thương như lần đầu ngần ngại
giờ anh ở đây mà sao ngút ngái
chẳng lẽ duyên mình chỉ có vậy sao anh?
sao anh yêu mà không có niềm tin?
không trân trọng những gì ta đã có
không bao dung cho một lời thú tội:
" dù thế nào em vẫn chỉ yêu anh !"
duonggialong
12-10-2005, 11:02 PM
ai cho tôi tình yêu
để làm lên mùa cưới
cho tôi xin vòng tay khờ dại
vẫn yêu người mà lại nhói tim đau
congiobuon
12-10-2005, 11:27 PM
Xin đừng nhắc - đừng quay về qúa khứ
Đừng đớn đau trong dĩ vãng hôm qua
Đừng làm cho trái tim mãi xót xa
Và tàn lụi như đồng khô cỏ úa
Tôi chẳng muốn tim tôi buồn muôn thủa
Chẳng muốn ngậm ngùi - chẳng muốn bi ai
Chẳng muốn hằng đêm thao thức - u hoài...
Muốn cháy sáng ,khi trong lòng rữc lửa
Dẫu tim tôi nay chỉ còn một nửa
Vẫn ngập tràn khao khát - lửa yêu đương
Xin trao người - một đóa hoa Vô Thường
Là nắng sáng trên nụ Hồng chớm nở
Tôi chỉ muốn tình tôi xanh muôn thủa
Như cây kia vuơn dưới ánh mặt trời
Như tình yêu của tuổi mới đôi mươi
Trong sáng lắm - và muôn đời hạnh phúc
Tình yêu đó không bao giờ kết thúc
Sẽ trải dài ngang doc cả thời gian
Vẫn cứ yêu - và vẵn cứ bàng hoàng
Như biển động - trào dâng nguồn cảm hứng
Yêu đi nhé tình yêu là vô tận
Xin dâng người - cuộc tình đã đổi ngôi ...
thutrang_hp88
13-10-2005, 11:40 PM
Cuộc đời là con số 0
Trôi đi trôi lại vẫn không thấy bờ
Cuộc đời biết đâu chữ ngờ
Trôi đi trôi lại vẫn là số không
Chưa yêu chưa biết đàn ông
Yêu rồi mới biết đàn ông bạc tình
Người hay cười là người đau khổ
Lấy nụ cười để che lấp khổ đau
Hoa trong sa mạc vẫn tươi
Người trong đau khổ vẫn cười là tôi
Nếu ngày mai em ra đi mãi mãi
Ai là người khóc tiễn đưa em
Ai là người sẽ đeo vành khăn trắng
Đưa em đến huyệt đạo của đời em
Em đã yêu anh cả tấm lòng
Bao nhiêu tình cảm ở bên trong
Trời ơi người ấy vô tình quá
Đâu biết rằng tôi khổ một mình
congiobuon
14-10-2005, 12:09 AM
Tình chợt đến tình chợt đi anh vẫn biết
Ngày chợt buồn ngày chợt tắt đợi hoàng hôn
Gió đông sầu heo hắt gọi từng cơn
Trời băng giá lạnh lùng không thương tiếc
Rồi lại nhớ rồi lại quên tình không chết
Thẩn thờ buồn im lặng khóc tình không phai
Gọi trời cao ngơ ngẫn chút tình sầu
Thời gian đến thời gian đi tình chưa hết...
Gió_Lốc
15-11-2005, 08:07 AM
không thể quay lại những ngày đã xa
để nói yêu thương như lần đầu ngần ngại
giờ anh ở đây mà sao ngút ngái
chẳng lẽ duyên mình chỉ có vậy sao anh?
sao anh yêu mà không có niềm tin?
không trân trọng những gì ta đã có
không bao dung cho một lời thú tội:
" dù thế nào em vẫn chỉ yêu anh !"
Dẫu hàng tin vào lời thương tha thiết
cả con tin đang sôi sục trào dâng
còn phía trước, bao chông gai và thù hận
em có sẵn lòng tha thứ cho anh
mãi yêu
mãi yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.