PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy trả lời em......



congiobuon
11-10-2005, 06:13 AM
Em phải chăng chỉ là chiếc áo bông?
Anh khoác tạm qua mùa đông cô lẻ
Khi xuân về xua tan trời buồn tẻ
Anh lại trở về chốn cũ yêu thương

Em phải chăng là ngọn cỏ ven đường?
Nơi anh ngang và ghé vào một chốc
Trong giây phút anh thấy mình cô độc
Chia sẻ nỗi buồn mỗi lúc tàn canh

Em phải chăng chỉ giọt nước long lanh?
Làm dịu lại tâm hồn anh giây lát
Khi tình yêu cất lên thành bài hát
Chợt giật mình đã xa bước chân anh

Anh nghĩ rằng ngọn cỏ chẳng biết xanh?
Anh nghĩ rằng áo bông không biết tủi?
Anh nghĩ rằng giọt nước không mệt mỏi?
Anh nghĩ rằng như thế tốt cho em?