oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 03:52 AM
Bây giờ chỉ một mình ta
Một mình ta với bao la một mình
Bây giờ chỉ một trái tim
Một mình tung hứng, một mình vết thương
Khóc ta - hạt bụi vô thường
Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
Cười ta - cũng một kiếp người
Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
Ai tìm ai giữa mênh mang
Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
Một mình lắng - một mình nghe
Ơ kìa, cái cõi đi - về - gang tay
Một mình cho hết đêm nay
Ta ngồi với Chúa ôm đầy nhân gian. !
Một mình ta với bao la một mình
Bây giờ chỉ một trái tim
Một mình tung hứng, một mình vết thương
Khóc ta - hạt bụi vô thường
Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
Cười ta - cũng một kiếp người
Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
Ai tìm ai giữa mênh mang
Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
Một mình lắng - một mình nghe
Ơ kìa, cái cõi đi - về - gang tay
Một mình cho hết đêm nay
Ta ngồi với Chúa ôm đầy nhân gian. !