congiobuon
11-10-2005, 12:32 AM
Em đã vì anh nuốt lệ sầu,
Khổ chưa anh có biết gì đâu.?
Những lần qua cửa em dừng lại,
Lưu luyến nhìn anh ngẩn ngơ sầu.
Muốn tỏ cùng anh nỗi đoạn trường,
Của lòng tha thiết gọi yêu thương
Nhưng không, em sợ lòng chưa thấu
Mà hận tình em đã vấn vương.
Rồi để trong lòng bao nỗi hận.
Trọn đời ôm mãi mối tình câm!!!
Khổ chưa anh có biết gì đâu.?
Những lần qua cửa em dừng lại,
Lưu luyến nhìn anh ngẩn ngơ sầu.
Muốn tỏ cùng anh nỗi đoạn trường,
Của lòng tha thiết gọi yêu thương
Nhưng không, em sợ lòng chưa thấu
Mà hận tình em đã vấn vương.
Rồi để trong lòng bao nỗi hận.
Trọn đời ôm mãi mối tình câm!!!