PDA

Xem đầy đủ chức năng : BỞi VÌ Em KhÔng MuỐn



Babylove_83
10-10-2005, 11:52 PM
BỞI VÌ EM KHÔNG MUỐN

Em không muốn trao anh lời từ tạ
Sợ ngày sau mình xa lạ không quen
Bởi lòng em thực tế chẳng muốn quên
Anh có hiểu cho lòng em không nhỉ

Em không nói vì em đây dấu kỹ
Tận đáy lòng một tình cảm thân thương
Bởi lòng em cứ mang nặng vấn vương
Xin anh chớ bắt em đây phải nói

Em không nói vì em đây có tội
Làm dỡ dang mộng ước kẻ tình si
Em muốn lòng cứ mang mãi sầu bi
Mà sám hối cho cuộc tình tan vỡ

Em rất sợ đau thương khi trắc trở
Mà muôn đời cay đắng phủ hồn em
Sợ lá thu rơi rụng ở bên thềm
Vì tiếng lá âm vang như vỡ nát

Em rất sợ những bài thơ khúc hát
Mang âm từ đau xót lẫn thê lương
Vì lòng em muôn kiếp vẫn còn thương
Thì anh nhé cho em đây đừng nói


sưu tầm