PDA

Xem đầy đủ chức năng : Check mail!



venhvenhcongtu
08-04-2005, 01:01 AM
Một tuần rồi vẫn không có thư em
Niềm hi vọng vỡ tan từng mảnh vụn
Tự nhủ thầm: "Chắc em không lên mạng"
Dù vẫn biết chẳng thể mãi dối lòng

Em có biết anh đang nghĩ gì không?
Một dòng thư, chỉ một dòng ngắn ngủi
Cũng làm anh vui trong niềm an ủi
Vì biết rằng em có nghĩ tới anh

Chợt giận hờn, có lẽ nào em quên
Quên mất anh đang đợi chờ tha thiết
Ngày checkmail bao nhiêu lần chẳng biết
Để lặng người nhìn inbox không thư

em vẫn online mà không trả lời ư?
12h đêm anh lại vào connect
Đồng hồ gõ những nhịp buồn tik tak...
Mạng hôm nay chậm quá phải không em

anh đợi gì, niềm hi vọng mong manh
Những con chữ vô hồn sao mà lạnh
"You have 0 unread messages"
Computer phảng phất tiếng thở dài...

phonglantim
26-04-2005, 11:51 PM
Anh ngốc ạ sao mà dại khờ thế
Sao đợi hoài đợi mãi một email
Người ta nói cấm có sai
Tình trên net,ôi vô vàn tuyệt vọng!

venhvenhcongtu
27-04-2005, 11:19 PM
em có biết tình yêu trên mạng
Không giản đơn ko thực dụng lắm đâu
Người và người dù cuộc sông khác nhau
Nhưng chung một ước mơ bên bàn phím

bachtuyetmotminh
28-04-2005, 06:14 PM
Một tuần rùi em ốm,biết ko anh?
Cơn z z hông làm em dậy nổi
Lòng tự thầm chắc anh đang trên mạng
Dẫu lo lắng cũng chẳng bít làm sao

Anh có biết em đang nghĩ j ko?
Mỗi cơn mê,mỗi giấc mơ ngắn ngủi
Nhớ đên anh,em chỉ nhớ đến anh
Vì biết ngoài kia có ng lo lắng lắm

Chẳng biết làm sao send mail chưa gửi
Chẳng biết ai đó có nhớ đến ta
Chẳng biết người đó có giận hông ta?
Chẳng biết...thời gian có thay đổi con người...

hê hê,từ hồi lấy chồng rùi,zo làm thơ giỏi hông chồng???? :wink: :hihi:

venhvenhcongtu
28-04-2005, 09:13 PM
Gurl sành địu

Thơ tôi viết dành cho người em gái...
Đã bao lần tôi lặng lẽ chờ trông
Mộng 1 đời đành tan biến hư không
Ôi cũng tại vì thơ tôi vụng dại

Tôi chẳng có 1 chút gì sành điệu
cũ kĩ kổ xưa, chẳng đồ hiệu mô-đen
Trong cái cõi đời tất bật bon chen.....
Tôi như kẻ trên trời rơi xuống

Tôi ngờ nghệch, ngây khờ và luống kuống
Em tự tin, nhí nhảnh thật đáng yêu....
Tôi cổ truyền, hủ lậu đến bao nhiêu
Thì em lại vang danh "gurl sành điệu"

Em đi đâu.... ai cũng ngó nhìn......ko kần giới thiệu
Chỉ mình tôi lặng lẽ ở góc xa
Mãi mộng theo hình bóng 1 loài hoa.
Mà quên mất phận thân mình thấp kém

Tóc em mượt....., tôi nắng vàng cháy xém
Em kính đen, tôi kính cận 5 li
Tôi đạp xe ........ em lại lướt Spacy....
Thiệt phải nói,........ ko chỗ nào cân xứng

Thấy em đến, bao chàng trai chết cứng
còn thấy anh, thiên hạ họ tránh xa
Nhưng có điều...... anh quyết phải nói ra.....
Là anh.... anh khá yêu em nhiều lắm lắm