Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thêm 1 lần cuối .



oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 10:52 PM
Thêm một lần bẽ bàng ta hứng lấy
Chút tình nồng như băm nát tim ta
Làm thân trai lẽ nào lệ đổ
Nuốt vào tim cay đắng ngậm ngùi thêm

Thêm một lần em nhẹ nhàng cất bước
Trốn tình ta em chạy trốn tình ta
Dẫu đớn đau nhưng nhẽ nào lại khóc
Lại ôm sầu lại nuốt nghẹn vào tim

Thêm một lần con tim ta rạn vỡ
Có đớn đau cũng chỉ thế mà thôi
Ôi thế thái cuộc đời sao bạc bẽo !!?
Đến rồi đi người hỡi đến làm chi ./.

girl_sau_han
11-10-2005, 04:45 AM
Mai anh chết em xin về đắp mộ
Thắp cho anh muôn vạn nén hương trầm
Tặng cho anh nguyên cả trái tim trinh
Cùng tình yêu không bao giờ thay đổi.

Em không chắc mình là người lừa dối
Không dám tin yêu không trọn trái tim
Chỉ đến khi đã mất em mới tìm
Bóng dáng anh trong mỗi miền em bước.