Xem đầy đủ chức năng : Vào đối thơ cho vui (tiếp bước các vị tiền bối)
VODKA
20-03-2005, 01:40 PM
Opla mở hàng nhé, sau mỗi bài thơ thì người tiếp theo sẽ đưa ra 1 từ để mọi người đối tiếp
chữ đầu tiên: Mưa (câu nào cũng có chữ cần đối, có thể 1 câu ko có)
Một mình đơn vắng đêm mưa
Cơn mưa xối xả như cưa cõi lòng
Dáng người hiu hắt chờ mong
Mưa về khắp lối người kia không còn
Từ tiếp theo là NẮNG
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 04:22 PM
nắng chiều về bên sông nhà ai đó
nắng đốt da người nắng đối tim tôi
ôi những giọt nắng của đơn côi
nói tôi khi thiên đàng mở lối
Tiếp theo là GIÓ
VODKA
20-03-2005, 04:34 PM
Hạt bụi nào trong làn gió xa xôi
Nhẹ lướt qua bờ mái tóc nhung huyền
Gió chợt hiểu sao bụi bay cùng gió
Bụi và gió cùng ở mãi bên nhau.
Từ tiếp theo: HOA
mắtto
20-03-2005, 04:50 PM
Hoa trên đời với muôn ngàn sắc
Hương có tỏa ngất ngây lòng người
Người con gái ví hoa trên cành
Mang cả hương sắc đẹp trần thế
từ tiếp : Mây
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 05:03 PM
mây không lãng vãng bên tóc nắng
mà mây mơ màng trong mắt em
phải mây đã yêu màu mắt ấy
màu mắt năm nào tôi đắm say
Nước ( hay là thủy )
Seafoam
20-03-2005, 05:08 PM
Mây theo gió về nơi trời màu tím
Thắp mộng đầu về một nẻo xa xăm
Trong sáng của những đêm trăng rằm
Hạnh phúctran` trên lối đi dương gian !
tiế theo là :Trăng !
Seafoam
20-03-2005, 05:11 PM
Wind : sao mà nhanh đến thế !
Thủy _khó vì là tiếng hán...
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 05:14 PM
Wind : sao mà nhanh đến thế !
Thủy _khó vì là tiếng hán...
nhanh gì hả blue?
Minh không làm bài trăng này !! cho người khác làm với !! hì hì nếu như cái nào Minh cũng nhảy dzô thì khì wá hì hì !!
VODKA
20-03-2005, 05:29 PM
Ánh trăng tàn le lắt trong nỗi nhớ
Những đêm xưa cùng em ngắm trăng woài, khì khì
Ở bên anh giờ này trăng tròn dzữ :D
Nhìn dzô đó anh thía mẹt em lìn
Nếu một mai nước không còn đây nữa
Khác gì anh đã mất đi Thủy rồi
Nước 1 mình chảy đi trong bóng tối
Anh tìm hoài tìm mãi mà chẳng ra
Từ tiếp theo: Giận
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 05:35 PM
giân phải chăng là khi thuyền xa bến
giận phải chăng chỉ là một cái tên
mà người đời đặt cho một cảm xúc
cảm xúc buồn, giận thấy lòng chênh vênh
tiếp theo là....để coi mình có thủy , phong, mựa thảo, giận, nguyệt, vân vậy mình thiều gì cà !! aaa
từ tiếp theo là LỬA ( hỏa )
VODKA
20-03-2005, 05:43 PM
Lửa tình rực cháy trong tim
Lửa tình đốt hết ngàn kim trong mình
Dù cho nếu có hận tình
Lửa tình vẫn mãi in hình trong tim
tiếp theo là gì nhỉ, chuyển qua cái khác đi, từ BUỒN
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 05:44 PM
opla quên cho đề tiếp theo gòi !! nhưng uỗng wá !! minh phải chờ 1 người nữa đối thì Minh mới đối được hhhuhu
VODKA
20-03-2005, 05:45 PM
rồi đó, từ buồn mà
Seafoam
20-03-2005, 05:47 PM
Đừng buồn chán nếu tình kia đã hết
Mộng vỡ đôi anh đường anh em lại đường em
Đừng chán hết những gì là tan vỡ
Em là em kinh nghiệm sống giàu thêm !
:D
tip theo :Khóc !
Seafoam
20-03-2005, 05:49 PM
ơ V vừa thấy là từ CHÁN mà???sao giờ thành buồn?oki..be fine still fit...
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 05:54 PM
đêm về khuya anh nghe tiếng ai khóc
khóc thân mình khóc số phận long đong
cùng ai đã trải qua nhiều dâu bễ
giờ chỉ một mình mong khóc mong
í í sorry nhe !! hơi lũng cũng hì hì
chữ tiếp theo là gỗ ( mộc )
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 05:55 PM
phãi làm sao cho có đủ bộ bát quái hành trận hahaha
VODKA
20-03-2005, 06:02 PM
choài Minh này ghê dzữ nghen, đủ bộ bát quái thì có vẻ là hơi khó đây, đến mấy từ khó thì opla chại trốn, khì khì
Có ai từng coi Chuyện Nhà Mộc
Thì ko quên được lão Mộc già
Thiệt tình nhìn lão đi câu cá
Mà nghĩ đến cảnh Mộc tán bà (là dzợ của lão Mộc đó :D:D)
Từ típ theo: Lòng
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 06:08 PM
Minh phải tiếp opla không tôi Minh sẽ bị dính chữ Kim
lòng anh cho em chỉ 1 lòng
là lòng cá sấu em biết không
anh ước gì anh như cá sấu
để lòng em khỏi phải hoài mong
chữ kế tiếp là KIM ( vàng ) kim hay vàng đều được
VODKA
20-03-2005, 06:15 PM
Cành vàng lá ngọc của ai nè
Sao lại trôi giạt giữa cơn mưa
Có nên đem vàng đi thử lửa
Chỉ sợ vàng đểu thì mất tiêu
típ theo : Ấm
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 06:28 PM
nắng ấm bên sân nhà ai đó
tình ấm trao ai những tháng ngày
không biết năm tháng có làm phai mờ dấu
dấu ấm tình nồng ngày hôm nao
Tiếp theo là thổ !! ( hay là đất )
Traitimcodon
20-03-2005, 08:30 PM
nắng ấm bên sân nhà ai đó
tình ấm trao ai những tháng ngày
không biết năm tháng có làm phai mờ dấu
dấu ấm tình nồng ngày hôm nao
Tiếp theo là thổ !! ( hay là đất )
Quốc thổ muôn đời vẫn là đây
Ai xui người xấu đến xâm vầy
Thổ cư vốn dĩ do ta bảo
Sống chết ra sao giữ thổ này
khong biết đúng không nữa
Tiếp theo là chử Tuyệt
Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 09:24 PM
tuyệt thơ tôi viết để làm gì
tuyệt mệnh tôi mang để làm chi
khi tôi chết đi là mất hết
tuyệt khúc cho đời sẽ không đi ( sẽ không theo tôi )
chữ tiếp theo là tuyết
kequaidi
21-03-2005, 07:07 AM
chào Tiểu Quái , hihi, để Đại Quái nì làm thử 1 bài nha :
Tuyết trắng xóa bay bay trong gió lộng
Đọng tóc em những hạt tuyết nhỏ xinh
Để tim tôi xao xuyến một bóng hình
Em trong tuyết : Ôi sao em đẹp quá !
hihi, kequaidi ni` là mem mới , nên mới dzô cho từ dễ để pà con làm : YÊU ( ko pà con... oánh chít,hihi)
fantasy
21-03-2005, 07:33 AM
Đêm ngắm sao trời ...nhớ người yêu
Thốt nhẹ tiếng yêu ...bóng trở chiều
Nơi xa người ấy còn hay biết ?
Có kẻ yêu hoài ...bước cô liêu ...
Fan chại dzô lu xu bu dzí bà con .... Bi giờ tới chử .... Hận ^^
kequaidi
21-03-2005, 08:39 AM
Hận cuộc đời sao quá nhiều oan trái
Hận lòng người sao lại chóng đổi thay
Giờ hạnh phúc đã xa mãi tầm tay
Cho tôi hận , tôi quay cuồng điên đảo...
kequaidi
Tiếp theo nì : CUỒNG
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 10:20 AM
cuồng si trong cuộc tình đầu
cuồng điên trong mối tình sầu thứ hai
suốt đời ta biết cuồng say
khi nào có kẻ cuồng si vì mình?
tiếp theo là chữ bạch ( trắng )
mắtto
21-03-2005, 11:05 AM
Minh bạch một lời anh thề đó
Yêu em mãi thiên thần trong trắng
Ngây thơ sao mối tình đầu tiên
Tuổi áo trắng phấp phơ trong gió
từ tiếp: Hồng( đỏ)
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 12:33 PM
nhẹ nhàng những đám mây hồng
âm thầm trầm lắng lòng người truân chinh
với dòng máu ấm đỏ xinh
4 chữ hồng thấm" anh xin tình nàng "
tiếp theo là hoàng ( vàng )
Seafoam
21-03-2005, 03:09 PM
Thu đã xa rồi xa thật xa
Tại sao ta vẫn thấy những lá vàng
Giữa hồn mang đợi màu dĩ vãng
Đành đánh thật vang khúc nhạc tình !
tiếp theo :Xuân !
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 03:28 PM
xuân sang hoa trái xinh tươi
xuân đi hoa lá ngậm ngùi nhớ xuân
nhớ xuân nhớ đến bâng khuâng
xuân à ở lại quây quần với hoa ! ( okay? )
tiếp theo là xanh
Seafoam
21-03-2005, 03:33 PM
Giữa rừng hát khúc tình xanh
Cỏ cây hóa lá xanh xanh rất tình
Ở đây chỉ có một mình
Một màu xanh thảm cho tình đơn côi !
tiếp :Minh !
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 03:38 PM
một sớm mai êm đềm bên bãi cỏ
Minh ngẫn mình trông thấy 1 em xinh
là blue đó cho lòng Minh khắc khoải
bình minh ơi ! đẹp quá Minh nói thầm
tiếp là tím !
Seafoam
21-03-2005, 03:40 PM
Đã xa nhau mình chỉ chung màu tím
Màu thủy chung cùng thắp sáng đôi tim
Anh nhớ nhé một mai mình gặp lại
Còn màu yêu , em còn đợi cùng tìm !
tiếp :đợi !
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 03:54 PM
đơi em bên gốc tre làng
đợi em đến lúc hoa tàn chuyển nâu
đỡi em đợi mãi cũng lâu
cây kia chiều lá đổi màu
hoa kia đổi chủ, trăng ngàn đổi sao
kế tiếp là vân ( mây )
Seafoam
21-03-2005, 04:04 PM
don't like this color , not gonna do this poem....let other do this
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 04:06 PM
sữa rồi đó làm đi :D hì hì
Seafoam
21-03-2005, 04:10 PM
Mây buồn lững thững lưng trời
Thả mình trôi dạt giữa chơi vơi
Thương cho số kiếp hồn lang bạt
Tình thật Sâu mà mộng mãi đơn côi !
lang thang
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 04:14 PM
lang thang trên phố tìm nàng
lang thang tìm mãi hỡi nàng ở đâu
thương thay cuộc sống bể dâu
lang thang tìm mãi mưa ngâu tàn rồi ( mưa ngâu nỗi tiếng là lâu mà tìm nàng từ lúc chưa mưa ngâu đến lúc mưa ngâu tàn là lâu lăm đó )
từ tiếp là liễu
Seafoam
21-03-2005, 04:38 PM
so sleep now...
Liễu buôn vạt tóc đợi chờ
Cho buồn mặt nước sóng hồ thở than
Anh đi em gởi nồng nàn
Yêu thương anh nhớ khi tàn mưa ngâu !
Sầu
to be continue
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 04:41 PM
buồn buồn nâng chén rượu sầu
uống sao cho hết giọt sầu thế gian
nhưng sao vẫn thấy hoang mang
tình sầu cứ thế tràn lan trong người
tiếp theo là sóng
sweet dream nhe blue !
Seafoam
21-03-2005, 04:47 PM
Có khi nào sóng mãi xa bờ
Có khi nào tình như là gấc mơ
Như bọt biển tan theo dòng lệ hát
Nhưng sóng biển ngàn đời ôm bãi cát
Tình ngàn năm sóng mãi chẳng xa bờ
..thanks....
biển
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 04:49 PM
biển bao la ôm lấy bờ cát trắng
biển xanh xanh, xanh màu ánh mắt em
biển êm ru ngọn sóng nhỏ êm đềm
biển là anh, luôn yêu em_cát trắng ( hay là luôn yêu em nghìn thuở )
tiếp theo là thảo ( cỏ, hoa )
hì hì không có chi :D
Traitimcodon
21-03-2005, 07:25 PM
biển bao la ôm lấy bờ cát trắng
biển xanh xanh, xanh màu ánh mắt em
biển êm ru ngọn sóng nhỏ êm đềm
biển là anh, luôn yêu em_cát trắng ( hay là luôn yêu em nghìn thuở )
tiếp theo là thảo ( cỏ, hoa )
hì hì không có chi :D
Hương hoa ngạt ngào rộn lòng tôi
Thảo ngọt thơm nồng tựa vành môi
Thân em bé bé hoa cỏ dại
Anh là dòng nước cuốn hoa trôi
tiếp là chữ Thúy
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 08:42 PM
tiểu thúy yêu ai tiểu thúy cười
thúy cười ngớ ngẫn sắc xuân tươi
thuý cười rạng rỡ hồng đôi má
thúy cười lộ vẻ thắm đôi mươi ( thúy cười nét 20 hiện ra hì hi không biết đúng không )
chữ kế tiếp là đào
Traitimcodon
21-03-2005, 09:04 PM
tiểu thúy yêu ai tiểu thúy cười
thúy cười ngớ ngẫn sắc xuân tươi
thuý cười rạng rỡ hồng đôi má
thúy cười lộ vẻ thắm đôi mươi ( thúy cười nét 20 hiện ra hì hi không biết đúng không )
chữ kế tiếp là đào
Xa gần mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Nhà đào mở lối nhưng chưa ai vào
chử tiếp là liên
kequaidi
21-03-2005, 09:05 PM
Hoa đào nở rộ ngày xuân
Cho lòng tôi bỗng bâng khuâng nhớ nàng
Mắt nàng lệ ước hai hàng
Khi ta chia cách : tôi - nàng phân ly
tiếp theo : Mai
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 09:48 PM
vậy là mai hay liên hả???
kequaidi
21-03-2005, 10:22 PM
Mai dzới Liên( hình như Liên là hoa sen hả ????????),Mai Liên : tên của người ...xém làm người iu kequaidi , hic... kequaidi đang thất tình ,huhu...
kequaidi
21-03-2005, 10:33 PM
Mai Liên em biết hay không
Lòng anh nhung nhớ ,mong Mai Liên về
Để ta tay nắm , môi kề
Mai Liên em hỡi ! Trở về đi em
tiếp theo : Lê
Traitimcodon
21-03-2005, 10:38 PM
lê là trái cây huh?
kequaidi
21-03-2005, 10:40 PM
hic... bạn làm sao cũng được miễn là có lê : tên Lê nè , họ Lê nè , trái Lê nè....hihi
Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 10:43 PM
nè !! ra đề phải có nghĩa Đại Quái ơi !! nếu không có nghĩa làm về tên hoài cũng chán
Traitimcodon
21-03-2005, 10:58 PM
đúng vậy đó. phải ra chử mà người ta có thể làm thơ ấy.
ok thôi làm chử hỷ( vui )
kequaidi
22-03-2005, 03:06 AM
Cả đời hỷ sự được ...mấy lần (hỷ sự kqd nì muốn nói tới là ...kết hôn ý ,hihi)
Hãy uống cho say... chén rượu dzui
Nào cạn cho dzui ,...Dzô ...huynh đệ
Uống để chúc Wind ...bỏ dzợ...mau ,hihi
tiếp theo nì : SAY
cumgar
22-03-2005, 03:56 AM
chào mọi người.. chà đông vui qua ha..
đã lâu rùi tzui hổng vzào đây....( lý do bắc khả kháng )
hôm nay vào lại thì. ( úi quên pas mất tiêu - khổ vậy đó )
nick khi trước tzui dùng là zzmùathukỷniệmzz. hôm nay phải dùng nick cumgar này vậy.
có ai còn nhớ tui không vậy cà... ( uh uh. hy vọng là có.)
cumgar
22-03-2005, 03:59 AM
đôi khi tôi rất ngớ ngẫn !
ngẫn ngơ ngơ ngẫn nhớ một người
đêm qua mơ thấy hồn ai gọi
bặc dậy nhìn quanh chỉ thấy ta với ta...
cần_thơ_quê_tôi
22-03-2005, 05:57 AM
say rồi người tỉnh lại mau
top này là để đối nhau chủ đề
người say quên mất lối về
ta say người tĩnh ... u mê mất rồi
tiếp là từ phong lan nhé
nangchanhche
22-03-2005, 09:10 AM
Phong lan.....
Cái tên nghe thật hay
Có phải là loài hoa
Có hương thơm dịu dàng
Hay là tên ai đó??
Đã làm ta nhớ mãi
Một mối tình không đặng
Nhưng cũng thật dịu êm
Bởi người đã cho ta
Hiểu rõ về tình yêu
Yêu không chỉ là thương
Và cũng không là mến
Mà là lòng chân thật
Đó mới là tình yêu
matbuon
tiếp theo là ghét ;)
Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-03-2005, 10:11 AM
Phong lan.....
Cái tên nghe thật hay
Có phải là loài hoa
Có hương thơm dịu dàng
Hay là tên ai đó??
Đã làm ta nhớ mãi
Một mối tình không đặng
Nhưng cũng thật dịu êm
Bởi người đã cho ta
Hiểu rõ về tình yêu
Yêu không chỉ là thương
Và cũng không là mến
Mà là lòng chân thật
Đó mới là tình yêu
matbuon
tiếp theo là ghét ;)
aaaaaaaaaaaaaaaa chảnh ơi !! phài có chữ phong lan ít nhất là trong 3 dòng :D dùng thơ dài wa thì hơi bị kì nhe
Traitimcodon
22-03-2005, 08:57 PM
Yêu hay ghét anh cũng vậy thôi
Anh đúng là một gã chết trôi
Ghét hoài ghét mãi một mình anh
Ghét riết thành yêu một tên tồi
tiếp theo la chử Danh
kequaidi
23-03-2005, 12:17 AM
Công danh lợi lộc có sá chi?
Khi ta đã mất đi người tình
Giờ đây ôm danh lợi một mình
Ta tự trách mình hám danh chi?...
tiếp theo : Sóng
Nấm Lùn Di Động
23-03-2005, 12:32 AM
cho Nấm góp vzui với nha!:)
con sóng ngoài biển khơi
vỗ ầm ào sâu thẳm
sóng yêu bờ tha thiết
nên sóng hát ngàn năm...
từ tiếp theo nè bà con: ái:D>>ái là yêu à nghen!:D, nhưng không thích thì ái là tiếng kêu cũng được!hìhih hì...:D:D
phonglantim
23-03-2005, 12:50 AM
Ái chà nơi đây lắm người ghê
Nhìn qua nhìn lại thấy mà phê
Ai ai cũng làm thơ hay hết
Chỉ mình ta ...hic hic...thấy buồn ghê-------------->ghê
nangchanhche
23-03-2005, 03:11 AM
aaaaaaaaaaaaaaaa chảnh ơi !! phài có chữ phong lan ít nhất là trong 3 dòng :D dùng thơ dài wa thì hơi bị kì nhe
kì chỗ nèo hẽ sw :think: :madsung:
nangchanhche
23-03-2005, 03:14 AM
Yêu nhau chi để rồi ghét
Ghét nhau rồi để gớm ghê
Nhìn vào nhau mà phát chán
Chán đến nỗi nhìn thấy ghê :D
matbuon
chữ tiếp theo là mơ
gacoi
23-03-2005, 09:02 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
tôi về sắm sẵn một con tông
đợi lúc hai đứa vào phong cưới
tôi vào chem phát đứt làm hai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.