oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 10:18 PM
Biển chiều dâng bọt nổi trắng phau
Hải đăng ngời sáng ,rước thuyền vào
Tơ đàn không động mà vang tiếng
Ngân giữa trời khuya lấp lánh sao
Sóng biển chập chùng, sóng xôn xao
Từng đợt miên man như thét gào
Vọng tìm hư ảo , trùng dương rộng
Thăm thẳm mênh mông , tình nơi nao
Ta vẫn chờ mong biển gọi tên
Sóng đưa con gió gởi nỗi niềm
Chân in dấu vết bờ cát mịn
Rong rêu ngừng phủ mặt con tim
Biển gọi từng đêm tên của ai ?
Tràn trên cát vắng , bóng nghiêng dài
Bàn chân in dấu còn đâu nữa
Sóng đã xoá mờ , gió thổi bay .
Hải đăng ngời sáng ,rước thuyền vào
Tơ đàn không động mà vang tiếng
Ngân giữa trời khuya lấp lánh sao
Sóng biển chập chùng, sóng xôn xao
Từng đợt miên man như thét gào
Vọng tìm hư ảo , trùng dương rộng
Thăm thẳm mênh mông , tình nơi nao
Ta vẫn chờ mong biển gọi tên
Sóng đưa con gió gởi nỗi niềm
Chân in dấu vết bờ cát mịn
Rong rêu ngừng phủ mặt con tim
Biển gọi từng đêm tên của ai ?
Tràn trên cát vắng , bóng nghiêng dài
Bàn chân in dấu còn đâu nữa
Sóng đã xoá mờ , gió thổi bay .