PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hờn trách



oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 10:14 PM
Tình anh đó
âm thầm...
gởi anh qua gió.

Mùa hạ về
ấm áp...
làn gió bỗng ngủ quên.

Chiều buông thả
mây kéo về
từng cụm...
uốn khúc...
nhưng gió vẫn lặng thinh.

Mưa rơi...
giọt,
từng giọt...
róc rách...
như réo gọi người về,
cho hồn bớt giá băng.

Phút đợi chờ...
ngày tháng vẫn biệt tăm.

Anh hờn trách
sao ngọn gió thoảng mong manh?
chẳng đến với em...
dù tình anh gởi vội.
Hay em đã nhặt được chút tình anh gởi?
xé vụn vỡ...
cho tình anh chết - lặng câm.

banhduc
10-10-2005, 11:18 PM
Mai anh chết em là người đắp mộ
Trước quan tài em khóc tiễn đưa anh
Vành khăn đó em cài lên mái tóc
Giọi lệ buồn em khóc tiễn đưa anh
Để ngày mai em lỡ có lấy chồng
Cầu hồn anh đừng oán hờn em mãi


Anh tên gì? mà làm thơ hay vậy?

oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 01:21 AM
tên chi là hư danh có gì đáng nói em ...... bèo nước gặp nhau mà cứ gọi anh là vô danh đi :)

tieuthukhocnhe
11-10-2005, 02:31 AM
mong manh
là giọt sương đêm
mong manh
là ánh trăng lên bên thềm
mong manh
là tình sóng ghềnh
mong manh
là chút ngọt mềm anh trao
mong manh
tình tựa trăng sao
sao em với tới
lao vào lòng anh????

oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 03:00 AM
lao vào kiểu như tiểu thư chắc chết quá