oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 10:09 PM
Chìm trong nắng với bạt ngàn hoa lá
Em say sưa giữa muôn sắc muôn loài
Anh tiếc mình chỉ là loài cỏ dại
Chẳng sắc hương níu giữ bước chân em .
Anh đã yêu nên mặn nồng nỗi nhớ
Mong đêm về hạnh phúc có trong mơ
Và sáng mai khi giật mình thức giấc
Tiếc nuối thầm ,sao mơ chỉ là mơ ?
Đêm mơ mộng em có nghĩ đến chăng
Có nghĩ đến sẽ cùng ai chung bước ?
Em có tiếc vô tình loài cỏ dại
Bám theo em trên khắp vạn nẻo đường ?
Em mãi là hoa của đất trời
Còn anh chỉ là đám cỏ mây
Nhưng có bao giờ em biết được
Cỏ và Hoa ép rất đẹp đôi .
Em say sưa giữa muôn sắc muôn loài
Anh tiếc mình chỉ là loài cỏ dại
Chẳng sắc hương níu giữ bước chân em .
Anh đã yêu nên mặn nồng nỗi nhớ
Mong đêm về hạnh phúc có trong mơ
Và sáng mai khi giật mình thức giấc
Tiếc nuối thầm ,sao mơ chỉ là mơ ?
Đêm mơ mộng em có nghĩ đến chăng
Có nghĩ đến sẽ cùng ai chung bước ?
Em có tiếc vô tình loài cỏ dại
Bám theo em trên khắp vạn nẻo đường ?
Em mãi là hoa của đất trời
Còn anh chỉ là đám cỏ mây
Nhưng có bao giờ em biết được
Cỏ và Hoa ép rất đẹp đôi .