Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngờ cứ ngư ngỡ



oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 08:17 PM
Ta cứ ngỡ cuộc đời sao khéo quá
Để cho em vấp phải lối ta đi
Rồi tình cờ ta nhìn em một xí
Và yêu em bằng tất cả trái tim

Ta cứ ngỡ đường đời luôn xuôi lọt
Chẳng thể nào ta lại phải mất em
Nhưng ngặt nỗi tình trường ngan trái
Mất em rồi ta bỡ ngỡ khôn nguôi

Ta cứ ngỡ thời gian luôn hàn gắn
Vết thương lòng em đã để cho ta
Có ngờ đâu vết nứt tình quá lớn
Rạn tim ta, có lẽ vỡ mất rồi

Ta cứ ngỡ cuộc đời ai cũng thế
Hạnh phúc ngọt ngào, cuộc sống bình yên
Giờ bỡ ngỡ , bồi hồi , chua chát
Cái cuộc đời mới bỡ ngỡ làm sao !!

tomato123
10-10-2005, 08:25 PM
Ta cứ ngỡ bờ vai em nhỏ thế
Dáng hao gày đâu che chở được ai
Rồi một ngày ta biết mình sai
khi dựa vai em ta khóc....ước mơ đầu tan vỡ

Chanh Chua
10-10-2005, 08:34 PM
Ta cứ ngỡ vòng tay anh to lớn
Che chở ta đến suốt cả cuộc đời
Ta đâu ngờ ta sai lầm người ơi
Vòng tay anh vẫn hoài nhỏ bé....

tomato123
10-10-2005, 08:39 PM
Ta cứ ngỡ tình em dài rộng lắm
Mượn thời gian đo thử được mấy vòng
Thời gian đi chưa hết một dòng sông
Em đã bước lên thuyền...rời xa bến