oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 07:29 PM
Nhớ Em lần nữa , rồi quên
Buồn theo một lối vào đêm âm thầm
Uống ly này nữa...Ngàn năm
Phai mờ bóng cũ, xa xăm thật rồi
Anh đi tìm lại mảnh đời
Tháng ngày bỏ mặc , yêu người không yêu
Nhớ Em lần nữa , rất nhiều.....
Mai đây có gặp , ta đều không quen
Gọi tên lần nữa nghe Em
Rồi mang đi đốt cái tên trong lòng
Lang Thang trong kiếp phiều bồng
Nỗi đau Anh thả , trên dòng sông xưa
Mảnh đời này , với gió mưa
Nhớ Em lần cuối .... cho vừa ... lòng nhau ........
Buồn theo một lối vào đêm âm thầm
Uống ly này nữa...Ngàn năm
Phai mờ bóng cũ, xa xăm thật rồi
Anh đi tìm lại mảnh đời
Tháng ngày bỏ mặc , yêu người không yêu
Nhớ Em lần nữa , rất nhiều.....
Mai đây có gặp , ta đều không quen
Gọi tên lần nữa nghe Em
Rồi mang đi đốt cái tên trong lòng
Lang Thang trong kiếp phiều bồng
Nỗi đau Anh thả , trên dòng sông xưa
Mảnh đời này , với gió mưa
Nhớ Em lần cuối .... cho vừa ... lòng nhau ........