oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 07:22 PM
Ngày ấy xa rồi ,
Sao Em vẫn đợi .
Ngày ấy lâu rồi,
Giọt lệ nào rơi ....
Cho mắt Em Thu buồn vương vấn
Cho má Em nhạt nhoà hương phấn
Ngày ấY qua đi ,
Giọt lệ trên mi thuở nào .....
Tình buồn gởi đến trăng sao ,
Buồn ơi !! có nhớ lối nào về không ???
Ngày ấy xa xăm ,
Mắt xưa hững hờ ,
Lá thu buồn ngẩn ngơ ,
Nghìn năm vẫn bơ vơ , guộc gầy .
.................................................. ..........
Ta tưởng là Tiên mặc áo mây
Ngỡ ngàng trong gió tóc ai bay
Nào ngờ đâu chỉ là hoa nắng
Lưu luyến hồn ta trong phút giây
Thuở ấy Em thường hay mắc cở
Nụ cười mũm mĩm nét ngây thơ
Bây giờ Em đã là cô gái
Trong trái tim yêu , mộng ước đầy
Ta biết làm sao để gặp nàng
Khi hoàng hôn đón bóng Thu sang
âm thầm ta viết, tình trên giấy (NET)
Mong cả hồn thơ ngập lá vàng .
Sao Em vẫn đợi .
Ngày ấy lâu rồi,
Giọt lệ nào rơi ....
Cho mắt Em Thu buồn vương vấn
Cho má Em nhạt nhoà hương phấn
Ngày ấY qua đi ,
Giọt lệ trên mi thuở nào .....
Tình buồn gởi đến trăng sao ,
Buồn ơi !! có nhớ lối nào về không ???
Ngày ấy xa xăm ,
Mắt xưa hững hờ ,
Lá thu buồn ngẩn ngơ ,
Nghìn năm vẫn bơ vơ , guộc gầy .
.................................................. ..........
Ta tưởng là Tiên mặc áo mây
Ngỡ ngàng trong gió tóc ai bay
Nào ngờ đâu chỉ là hoa nắng
Lưu luyến hồn ta trong phút giây
Thuở ấy Em thường hay mắc cở
Nụ cười mũm mĩm nét ngây thơ
Bây giờ Em đã là cô gái
Trong trái tim yêu , mộng ước đầy
Ta biết làm sao để gặp nàng
Khi hoàng hôn đón bóng Thu sang
âm thầm ta viết, tình trên giấy (NET)
Mong cả hồn thơ ngập lá vàng .