oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 07:08 PM
Xa cách nhau, vào mùa thu năm ấy
Em và tôi hai đứa mổi phương trời
Giờ trở lại sao lòng tôi trống vắng
Vắng em rồi như thu lá vàng bay
Cánh thư hồng thay tôi gởi niềm nhớ
Và mong em vì tôi hãy đợi chờ
Phương trời này lòng tôi luôn khao khát
Bóng hình em qua từng phút từng giờ
Rồi một chiều thu nhận cánh thiệp hồng
Báo tin rằng em đã bước sang sông
Còn lại tôi như thuyền không bến đổ
Nói gì đây khi tay vẫn trắng tay.
Thời gian ơi bao giờ quay trở lại
Để lòng tôi vẫn khắc khoải đợi chờ
Thời gian đi có bao giờ trở lại
Đã qua rồi thời để nhớ để quên
Sông xưa đó nhưng dòng đã thay đổi
Chỉ lỡ không bồi như tôi đã mất em.
Em và tôi hai đứa mổi phương trời
Giờ trở lại sao lòng tôi trống vắng
Vắng em rồi như thu lá vàng bay
Cánh thư hồng thay tôi gởi niềm nhớ
Và mong em vì tôi hãy đợi chờ
Phương trời này lòng tôi luôn khao khát
Bóng hình em qua từng phút từng giờ
Rồi một chiều thu nhận cánh thiệp hồng
Báo tin rằng em đã bước sang sông
Còn lại tôi như thuyền không bến đổ
Nói gì đây khi tay vẫn trắng tay.
Thời gian ơi bao giờ quay trở lại
Để lòng tôi vẫn khắc khoải đợi chờ
Thời gian đi có bao giờ trở lại
Đã qua rồi thời để nhớ để quên
Sông xưa đó nhưng dòng đã thay đổi
Chỉ lỡ không bồi như tôi đã mất em.