Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình online



oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 07:00 PM
Tình online

Một mùa Thu năm ấy
Tình cờ ta quen nhau (in a chatroom)
Lá Thu vàng xao xuyến
Rơi vào lòng của nhau

Lời yêu thương anh tỏ
Mở ngỏ tấm lòng em
Bâng khuâng và nhung nhớ
E-mail tình ghi sâu

Và rồi như giấc mộng
Nhung nhớ với chờ mong
Để giọt sầu khóe mắt
Khi vắng mất bóng anh

Nhưng rồi anh xuất hiện
Với nụ cười trên môi
Mây trời như bừng sáng
Gió mát thổi lòng em ...

oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 08:04 PM
Đã có lúc anh như say
Em biết thế và anh cũng thế
Đã có lúc anh như yêu
Em biết thế và anh cũng thế
Cổ tích lung linh hơn thuở còn thơ trẻ
Giữa chúng mình chẳng ranh giới ngày đêm

Đã có thời anh cũng như em
Mơ ước xanh mướt màu say đắm
Chàng hoàng tử giong cánh buồm đỏ thắm
Rẽ sóng hiên ngang vào giấc mộng A Xôn

Câu chat thương, câu chat nhớ mong
Mặt cười mỉm làm anh duyên đến vậy
Nụ hôn yahoo còn như xao xuyến mãi
Anh buzz kìa, em chạy đến thật mau

Khúc bánh mì, suất cơm hộp chờ nhau
Bên trưa nắng, bên khuya về thanh vắng
Đêm dài thế mà sao quá ngắn
Những chuyện gì ta nói rất thương yêu

Nắng có vàng, tuyết có trắng phiêu diêu
Chú cún nhỏ có quấy anh không vậy
Em có nhớ anh nhiều không đấy
Anh lại đi công tác nữa sao ? ...

Cứ thế thôi, đêm cũng trắng rất mau
Em tắt máy vẫn nghe lời thủ thỉ
Anh buông chuột thấy em cười vẫn thế
Những giấc mơ rủ nhau thầm thì

Net quê nhà hay dis, có hề chi
Online mãi, ta offline anh nhỉ
Em tin lắm, từ lâu rồi, cổ tích
Sẽ có ngày, biết đâu đấy, tình si