PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai mà ko có ước mơ, phải ko?



lilazngrl17
10-10-2005, 01:00 PM
Nếu bạn nói bạn ko có ước mơ thì Ngân ko tin...vì mỗi người ai mà ko có ước mơ trở thành 1 người giúp đc cho xã hội. Vậy ước mơ của bạn là gì? của N thì cũng rất là đơn giản lắm, N muốn làm 1 người nữ y tá biết chăm sóc những người bệnh và những ai cần sự chăm sóc. Nhưng trước tiên Ngân phải học ra cấp 3 mới đc, rồi sao đó vô đại học để học 4 năm cho ngành của mình. Nói thì dễ lắm, nhưng trong những tháng năm đó thì học vất vả là bao, nhưng thời gian sẽ cho bạn câu trả lời. Vì thời gian sẽ làm cho bạn thấy đc kết quả học tập và sự cố gắng của bạn. Ngân nhiều khi cũng cảm thấy lo lắm, sợ mình sẽ học ko đc và sẽ ko làm đc ngành N thích. Nhưng N sẽ phấn đấu cho tới khi nào ko đc thì thôi, nhiều khi những cái môn thi cũng đủ làm cho N mệt mõi vô cớ. Trong lúc đó cảm thấy ko còn muốn học nữa, vì quá là nhiều cái đến với Ngân. Nhưng nghĩ tới tương lai của chính mình thì N ko nỡ, vì Ngân cũng đang sống trong 1 nước mà ai cũng mong muốn đạt chân vào để mà cho tương lai họ rực rỡ thêm hơn.

Nghĩ đến như vậy thì N càng cố gắng hơn, nhưng nhiều lúc N lại làm ko đc. Sống bên Mỹ lâu năm nhưng N ko thấy mình có điểm nào hay cả, tự thấy mình dỡ hơn những người mới wa nữa. Nhưng N lúc nào cũng nghĩ, đâu ai có đc hết đâu. Dù là ko học giỏi nhưng cụng đc mở mang kiến thức với mọi người và biết nhiều chuyện trong cuộc sống còn hơn nhựng người học giỏi mà ko biết gì phải ko??? Ngân hình như viết hơi nhiều hả??? chắc bạn cũng đọc mệt rồi, hihi. Vậy N dừng lại đây nhe, lần sau N sẽ dừng đến trang này mà tâm sự với các bạn tiếp :)

chúc bạn 1 ngày trong tuần vui vẻ và luôn có nụ cười trên môi :)

jancy_x_87
10-10-2005, 01:01 PM
Đúng rùi,người nào mà chẳng có ước mơ cho riêng mình chứ!

tigon88
10-10-2005, 02:06 PM
Uh N ơi ước của N giống T lắm, T muốn chăm sóc cho mọi người và dùng công việc của mình để đem niềm vui đến cho mọi người vì khi khoẻ mạnh thì hạnh phúc mới nảy mầm mà đúng ko? Anh hai T lúc nào cũng ủng hộ và my cousin nữa nhưng bên cạnh đó cũng là những lời nói ra vô làm mình ko còn muốn giữ mơ ước đó nữa: buồn lắm: nhưng mà ước mơ thì chả ai cấm mình phải ko? T có nói là T rất kiên cường phải ko? Uh dù là thất bại thì T cũng phải thử đã. Nhưng ước mơ thì phải gắn với khả năng của mình,coi như cái ước mơ trên T sẻ giữ hoài vì nó là ước mơ đầu tiên của T mà. Hiện tại T ước mơ mình học giỏi hơn để ba mẹ hãnh diện và có thể T sẽ học Accouning vì cái đó coi bộ hợp với hiện tại của T hơn. T còn một mơ ước nữa là dù T làm gì đi nữa thì T mong ba mẹ anh em và bạn bè ủng hộ T đó là ước mơ lớn nhất của T.
Còn các bạn thì sao nhớ cho T và N biết nha. Nhưng hãy thử ước mơ lớn một chút để thấy được cố gắng của mình nhé.( T từng ước mơ là sẽ trở thành doctor cơ hihiihi vì ước mơ đó nên T cố gắng thật nhiều dù sao bây giờ nó cũng giúp T vui vì mình đã từng ước mơ thật đẹp)
Sau này dù ko trở thành doctor hay nurse thì T vẫn giữ công việc mình yêu thích đó là quan tâm đến người khác cho nên ai mà có chuyện gì nhớ liên lạc với T nha hiihiihi
Khi vào đây thì T rất vui và ko giấu chuyện gì hết trước đây thì T chỉ giữ một nình thôi vì sợ nói ra làm ko được sẽ bị chê cười đó hiihiih Mà bây giờ I don't care vì chỉ có những người rảnh rổi mới đi cười trên ước mơ của người khác,chẳng lẽ họ ko có ước mơ sao? T mới hiểu ra có ước mơ mà giữ một mình thì như ko khi chia sẻ với mọi người như T và N mới làm thì cảm thấy vui lắm ko tin mấy bạn vô đây làm thử đi nhé. chúc các bạn vui và đạt được ước mơ của mình nhé. Thương các bạn nhiều.
Thứ lỗi cho trúng đề type nhìu quá rùi. hihihii

lilazngrl17
10-10-2005, 04:32 PM
hihi, viết nhiều vì có những tâm sự mà, ko sao đâu...N còn muốn biết nhiều hơn về T và các bạn nữa, hihi :)

kiem_khach_19
10-10-2005, 04:35 PM
KK chỉ muốn ở bên cạnh người mình thương, nhưng hiện giờ mỗi người mỗi nơi ...........

lilazngrl17
10-10-2005, 07:55 PM
KK cung ddung buon wa, ko sao dau ban....nhu vay moi la tinh iu chu fai ko???

tigon88
10-10-2005, 08:00 PM
ai cũng có mơ ước dễ thương hết mong rằng các bạn đạt được ước mơ của mình
If you can imagine it, you can create it. If you can dream, you can become it.-William arthur ward-

dieu_hien
10-10-2005, 11:12 PM
ai cũng có thể ước mơ dù lớn hay nhỏ
To : N ước mơ của N thật là hay nhưng nếu muốn nó thành hiện thực thì chúng mình cần phải co trí và kiên nhẫn và phải cần rất nhiều công sức đó vì nó là ước mơ của N và và còn có rất nhiều người nữa : Hiền luôn ủng hộ ý kiến của Ngân vì ước mơ của N là 1 việc làm tốt cho xã hội : hãy cố lên nhé N ban yêu của mình hihi :)

To: T chi hãy cố gắng để đạt đc ước mơ của chi nhé sẽ có người luôn bên chi để ủng hộ chi hihi

To: KK bạn ah ai cũng thế cả mà nếu mà 2 người yêu nhau thì lúc nào họ cũng chỉ muốn bên nhau nhưng không phải ai mong cũng đc , vì nhỡ may trong thời gian xa nhau các bạn có thể hiểu đc tình cảm của nhau.... , vay bạn đừng buồn nữa nhé hihi cười lên nhé

lilazngrl17
11-10-2005, 03:35 AM
cám ơn nhe cô bé :)

tigon88
11-10-2005, 03:40 AM
cám ơn nhé nhóc Hiền

dieu_hien
11-10-2005, 06:45 AM
hihi 2 cô nương cám ơn hoài ah` thế các cô không coi tui là bạn hay sao mà làm vậy hả hihi :) ( giơn chút thui hihi :) nhưng lần sau không đc cảm ơn nhé mà các cô gọi tôi 1 tên thui đừng có người thì gọi là cô bé người thì nhóc hihi

lilazngrl17
11-10-2005, 07:30 AM
hihi, thì thấy Hiền dễ thương cho nên mới kêu vậy chứ, chứ ai mà kêu Hiền như vậy đâu...chừ khi là ko thấy dễ thương (giỡn thôi) hihi

*Camellia*
11-10-2005, 09:05 AM
Hi hi, P không có mơ ước về việc làm sau này nhưng P có mơ ước nhỏ ngay bây giờ thôi, là được học và sẽ học tốt, điều này là nên thực hiện và sẽ tốt cho ước mơ về việc làm sẽ tốt hơn, đúng không các cô nương ? Ý, P ghi gì mà P cũng không biết P muốn ghi gì nữa, thôi vậy, tùy các bạn hiểu nhé. P học lớp tiếp cuối đây (đang ở library trong trường mà lị).

tigon88
11-10-2005, 12:17 PM
P nha ở Liabrary mà ko lo học lên online nữa hiihih T biết mà last period chỉ muốn ngủ thui mệt quá mà. U hước mơ vậy được rùi cố gắng chúng mình sẽ ủng hộ lẫn nhau nha.
To H : ai coi H là bạn chứ là em thôi hiihih ( đúng chức vụ mà ) được làm nhóc còn muốn gì , nhiều chuyện . hihiihiih

dieu_hien
11-10-2005, 07:39 PM
hihi

em Dễ thương hả hihi không thương dẽ đâu nhe hihi giơn thui nha

Chi T em mà nhiều chuyện ah Hihi nhưng cũng có người thương em vì em nhiều chuyện đo nghe

lilazngrl17
12-10-2005, 03:27 AM
hihi, N cũng đang ở thư viện trong trường...buồn quá vô đây tâm sự hihi