Xem đầy đủ chức năng : Đôi Khi Em Muốn Khóc
Selena
10-10-2005, 10:05 AM
Anh đến bên em một đêm trăng,
ánh trăng tròn vằng vặt.
Anh cho em biết tình yêu qua ánh mắt,
Ánh mắt đầy tha thiết nhớ nhung.
Để đêm ngày em mãi cứ mông lung,
Mơ hình bóng một người nơi phương ấy.
Mặc khỏang cách,nửa vòng địa cầu xa cách mấy,
Vẫn đợi chờ những tin nhắn ngày lại qua.
Để giờ đây
khi thật sự đã xa
Chẳng ngôn từ nào miêu tả được.
Nỗi đau,hận
dù rằng ta biết trước.
Đã chẳng thể nào dối nhịp đập trái tim.
Để giờ đây trong u tối màn đêm,
Ai chợt khóc...
Giọt nước mắt làm sao ngăn lại!
Vì trăng giờ đã khuyết?
-Dường như chẳng phải.
Vì vết thương lòng?
-Phải,em đã khóc bao đêm...
Đôi khi em muốn khóc ,
Khóc cho vơi đời sầu khổ
Nhưng sợ rằng nước mắt yếu mềm em
Đôi khi muốn khóc,
Khóc cho nhung nhớ dịu êm
Nhưng e sợ tình buồn trôi dòng nước mắt
Đôi khi....
em muốn khóc...
tuananh_vn
10-10-2005, 09:10 PM
hay lắm đó bạn ...
cho mình góp 2 câu thui nha
" Nín đi Em lệ sầu đừng rơi nữa
Nước mắt em rơi anh bối rối vô cùng " hì hì
oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 09:47 PM
Thôi Em ơi ! đừng khóc nữa Em,
Cho mây man mác, gió êm đềm
Cho tình tri kỷ ta trọn vẹn
Cho ánh Trăng ngời sáng suốt đêm
Rồi một mai sau gió đổi chiều
Rừng xưa thơm ngát,toả hương yêu
Nào hoa, nào lá , muôn màu sắc
Ve vuốt tâm hồn lúc quạnh hiu
Sao Em lại để giọt Châu rơi
Cho nắng long lanh tưởng lệ Trời
Ánh mắt u buồn xa dịu vợi
Âm thầm hương tóc thoảng xa xôi
Thôi Em ơi !! đừng khóc nữa Em ,
Vì khi Em khóc, xót xa tim ,
Và Trần Gian sẽ thành đen tối
Mờ mịt hơi sương, mất lối tìm . :P
đừng khóc nưa nghe ngốc xấu lắm đó :blinking:
Jupiter_1012
11-10-2005, 04:46 PM
Sunrrise và mọi người làm thơ hay nhỉ... chỉ mình cách làm được ko :D
hoang hon mau tim
11-10-2005, 07:46 PM
làn mây thoảng vương sầu mộng ảo
ánh châu xa mang mác tình buồn
còn đâu nữa đường về đôi ngã
có chăng ai có nhớ một người
lệ cay đắng chảy sao nguôi lạnh
rượi mặn môi chìm đắm ngày xưa
môi luôn cười lòng người nào hay biết
muốn khóc xiết bao ,khóc sao nên lời
Selena
07-11-2005, 01:35 AM
Từng Giây Phúc, Em Cố Quên Anh
Quên Lời Hẹn Ước, Tiếng Yêu Đầu
Ánh Mắt Nhẹ Nhàng, Làn Hơi Thở
Ngày Đó Qua Rồi, Tựa Như Giấc Mơ
Vẫn Biết Là Mình Cố Quên Đi
Nhưng Lòng Vẩn Nhớ, Vẩn Thương
Yêu Anh Khờ Dại,Vướng Thương Đau
Một Phúc Nhung Nhớ, Lòng Tan Nát
Em Cố Làm Tim Em Băng Giá
Đễ Lòng Em Giá Lạnh, Hết Thương Đau
kaka8x
07-11-2005, 08:16 PM
Tưởng đã xa nhau rồi
Từ những ngày xa lắc
Em vùng vằng bỏ đi
Nỗi buồn anh dằng dặc
Chỉ 1 phút giận hờn
Mà cả đời luyến tiếc
Chỉ một lời không đâu
Mà mắt E ướt lệ
Tóc xanh thành tóc bạc
Má hồng thành nếp nhăn
Sân trường ngày ta gặp
Với những gì ta mong
Với những gì ta mất
Nay phủ đầy rêu phong
allia_inlove
08-11-2005, 01:32 AM
Tôi có tiếc những lần mưa thăm thẳm
giọt rơi rơi làm trống trãi chung quanh
khi đơn côi chợt len lỏi vào hồn
không ai để nắm bàn tay tôi lạnh
x2uz21.o2O5
08-11-2005, 06:07 AM
Đôi khi anh muốn khóc
Vì tình mình thật xa
Nước mắt rơi xuống đất
Lòng lạnh tái tê hồn
Em yêu xa phương trời
LÀm sao để biết đến
Vẫn còn anh đứng đây
Đợi em
Chờ em
Mong em quay về....
Xa em anh chỉ muốn
Ở bên em
Chăm sóc em
Được nghe em nói được nhìn em cười
Nhưng
Tất cả đều vô nghĩa
Ước mơ mãi xa với
Sự thật nào cũng đắng
Mình anh ngồi đây buồn....
venhvenhcongtu
08-11-2005, 04:50 PM
Có đôi khi tình yêu là thuốc đắng
Chẳng muốn gì là sẽ được đâu em
Anh thấy mình bội bạc chẳng đáng tin
Đào hoa quá...chẳng mảnh tình lưu lại
Đêm trăng đó anh thề rằng mãi mãi
Chỉ yêu em yêu có một mình em
Cả vầng trăng coi bộ cũng dễ tin
Nào ai biết giờ anh thằng phản bội
Anh biết em buồn vì anh ..anh hiểu
Nhưng tình yêu cũng chỉ giống trò chơi
Chơi chán rồi đến lúc phải đổi thôi
Trong mắt em anh đâu là tất cả
Em cứ trách em ơi xin cứ trách
Anh ko an năn cũng sẽ chẳng cầu xin
Khóc đi em ...nhưng đừng có mà tin
Cứ cho là anh ko tốt như em tưởng
u.h.p
08-11-2005, 05:43 PM
dung khoc nua em oi
de giot nươc mat tren khoe mi kia van tuon trao-
dung khoc nua em oi
anh se den trong luc em co don nhat
hii thong cam nha minh lam te wa' thong cam nha
Lần sau nhớ post bài có dấu bạn nhé !
phuongcoi18
09-11-2005, 01:31 AM
khóc làm chi cho sầu rơi lệ
Hãy nín đi cho đời thêm vui
Selena
09-11-2005, 02:56 AM
Em cố kìm để nước mắt không rơi
Nhưng anh ơi sao mà đau thế
Em không thể nuốt nước mắt vào tim
Nỗi đau đó phải chăng là lệ lòng em rơi
phonglantim
09-11-2005, 04:55 AM
Em muốn khóc cho lòng bớt hiu quạnh
Cho màn đêm thôi ảm đạm lạnh lùng
Cho cuộc sống chẳng còn chút bão bùng
CHo quên hết kỉ niệm thời thơ dại
Em muốn khóc ....cho cuộc đời từng trải
Từng bị đau khi vướng bận tình sầu
Từng bị thương khi vướng mối tình đầu
Đã từng chết khi lòng người phụ bạc
tomato123
09-11-2005, 05:07 AM
Tôi đã khóc
Khi ngồi đếm từng sợi tóc mẹ bạc theo năm tháng
Tôi đã khóc
Khi ước mơ đầu tan vỡ theo những cuộc thi
Nhưng tôi không khóc, khi em nói chia ly
Bởi nước mắt có ý nghĩa riêng của nó....
Akite_for_you
09-11-2005, 05:20 AM
Nứoc mắt cứ chảy dài theo năm tháng
Sao lòng ngưòi cứ mãi chẳng phôi phai
Rồi mai này khi đã hết thưong vay
Em vẫn khóc theo ngày dài nỗi nhơ !
x2uz21.o2O5
09-11-2005, 05:33 AM
Anh lại khóc...
Khóc ngày dài thương nhớ
Ngày dài tơ tưởng
Cuộc sống như 1 màn đêm
ảm đạm
lạnh lùng
từng cơn gió như thắt trái tim anh
Anh yêu em và anh đã khóc....
phonglantim
09-11-2005, 05:36 AM
Em đã khóc khi trong lòng cô quạnh
Em đã khóc...khi chẳng được gần anh
Em đã khóc khi tình cảm không thành
Em đã khóc...khi tình mong manh quá
tokyo
09-11-2005, 05:38 AM
Những nổi buồn cứ bám mãi trong ta
Sao ngươi cứ đến cho lòng ta cứ khóc
Khóc mãi chút sầu vương uh cứ khóc
Để lòng vơi chút nổi niềm ai ơi...!
Akite_for_you
09-11-2005, 05:39 AM
Nưốc mắt này là nưóc mắt mưa
ĐỪng khóc nữa nghen em ngày mai sẽ tới
ĐỪng khóc nữa nghen em rồi mây mù sẽ hết
ĐỪng khóc nữa nghen em khi ai vẫn ngóng chờ !
cat_bui
09-11-2005, 06:18 AM
sao trời ơi ai cũng khóc nè trời
khóc kiểu này trần gian ngập mất thôi
đứng thẳng lên tội tình gì phải khóc
cứ thả hồn nhè nhẹ theo mây trôi.........
HOÀI NHỚ
09-11-2005, 06:39 AM
:no: em muốn khóc nhưng đời đâu cho phép?đừng khóc thêm đau vì kẻ bạc tình!yêu thật nhiều để đời em khổ hận,khóc lam chi khóc cũng thêm thừa........:love-smil
x2uz21.o2O5
09-11-2005, 06:56 AM
KHóc làm chi khi tình cũ đã qua
Hãy sống tốt cho nhưng ngày phía trước....
Em à: Đối với ai thì anh ko biết
NHưng với anh em là tất cả...
okanobee
09-11-2005, 09:24 PM
Chẳng bao giờ nước mắt hóa thành mưa
Để cỏ cây , xanh màu , hoa lá thắm
Chẳng mát lạnh , chẳng trong lành , đâu " nhỏ "
Mặn môi mềm , cay mắt lệ mà thôi
Chẳng bao giờ nước mắt chảy vào sông
Xuôi theo dòng , và đổ lòng biển cả
Trái tim gầy , nghe chừng như vật vã
Một khối tình , ôi nặng , cõi hồn đau
Akite_for_you
09-11-2005, 10:47 PM
Chẳng bao giờ nước mắt hóa thành mưa
Để cỏ cây , xanh màu , hoa lá thắm
Chẳng mát lạnh , chẳng trong lành , đâu " nhỏ "
Mặn môi mềm , cay mắt lệ mà thôi
Chẳng bao giờ nước mắt chảy vào sông
Xuôi theo dòng , và đổ lòng biển cả
Trái tim gầy , nghe chừng như vật vã
Một khối tình , ôi nặng , cõi hồn đau
Nừoc mắt này là nuơc mắt mưa thôi
Rồi sẽ qua, sẽ hết những đau buồn hờn tủi
Rồi sẽ chỉ còn là dĩ vãng
Những thương đau sẽ mãi mãi lu mờ
Nứoc mắt này là nừoc mắt mưa thôi
Ngày mai đó, sau cơn mưa lạnh giá
Phía tinh cầu mưôn ngàn tia nắng lạ
Giọt nứoc mắt này là giọt nứoc mắt mưa thôi !
okanobee
10-11-2005, 06:52 AM
Nếu nước mắt là mưa thôi , " nhỏ " hỡi
Sẽ theo lòng sông nhỏ , tới khơi xa
Giữa muôn trùng sóng biển vỗ bao la
Hòa nhịp hát , khúc tình ca thủy thủ
Nếu nước mắt chỉ là mưa , nhỏ hỡi
Thì đâu nào chảy ngược , thấm vào tim
Thì đâu nào câm lặng , phút im lìm
Nghe vỡ vụn , tình tan , hoài thổn thức
Akite_for_you
10-11-2005, 06:56 AM
Nứoc mắt này chỉ là nứoc mắt mưa thôi
Rồi sẽ tan sẽ hoà vào biển lớn
Rồi sẽ bay sẽ làm làn mây ấm
Rồi lại về với mặt biển mà thôi
Nứoc mắt này là nứơc mắt mưa thôi
Cứ khóc, cứ hờn, cứ ôm sầu ôm tủi
Nứoc mắt mưa chẳng làm ứot lòng nhau nữa
Chỉ ứot đẫm một chiều, ứot đẫm những thương đau !
==
"Nhỏ" vẫn khóc, vẫn cưòi và vẫn cứ chiêm bao
Vẫn mơ ứoc mình hoá thành giọt nứoc
Hoà biển lớn, ngựoc dòng con nước lớn
Gắn vết thương từ mưôn vạn thương đau !
phonglantim
10-11-2005, 11:19 PM
Đôi khi em muốn khóc
Choc lòng nhẹ nhàng hơn
Trước trăm vạn nỗi buồn
lệ kia sao rơi mãi
Trước bể sầu tình ái
Em trở lại là em
là cô gái yếu mềm
Dễ rơi dòng nước mắt
*Yumi*
11-11-2005, 02:09 AM
hichic ,ss Tr làm thơ buồn quá ,đọc mà khóc rưng rưng :( :(
Giọt_Mưa_Buồn
12-11-2005, 02:59 AM
Khóc đi em, vì cuộc đời có lúc
Cũng điểm tô bằng một chút phấn son
Nước mắt là châu ngọc của tim non
Cho cuộc sống mãi vẫn còn ý nghĩa
Rồi em sẽ thấy trên môi cười mai mỉa
Của người đời, vẫn còn chút dễ thương
Chỉ khác là em điểm phấn, đơm hương
Cho nhân thế bằng lệ sầu em khóc
sành điệu mái ngố
12-11-2005, 08:12 PM
Anh đã xa em rồi
1 chiều thu kỉ niệm
lá vàng rơi mãi rơi
Anh đã xa em rồi
còn em với kỉ niệm
của 1 thời đã xa
anh đã xa em rồi
còn mình em với em
phố xưa giờ lạ quá
mi ước hoen lối về
kn_tinhanhhacgiay
13-11-2005, 02:03 AM
em đừng khóc khỏi lệ hoen đôi má
em đừng khóc khỏi lệ ướt đôi mi
anh ra đi nhưng tình anh vẫn thế
em hãy cười nhưng đừng để lệ rơi
em hãy chờ khi mua đông lạnh tới
anh sẽ về ta sưởi ấm tình nhau.
'' hà trang hãy đợi anh nhé ''
tuananh_vn
13-11-2005, 02:40 AM
Cuộc đời thật đẹp nều khi nhìn em cười
Ánh mắt của em làm tìm anh hạnh phúc
Dù không gần nhưng anh cảm thấy
Hạnh phúc bên em là hạnh phúc của đời anh
Bởi vì em ! Người anh tưởng đến .
Mộng chung đường mãi đến mai sau .
Ước ! Tình ta luôn vẫn một màu .
Không mờ xóa ! Dẫu đời nghiệt ngã .
Tiếc giờ đây ! Đôi lòng tơi tã .
Vì tình yêu ! Gieo trả đắng cay .
Hồn lẫn xác ! Chịu khổ đọa đày .
Khi vỡ mộng lầu đài tình ái .
Ước mong em ! Tình ta nối lại .
Như ngày nào qua lại vần thơ .
Đời vui vẽ ! Không thể nào ngờ .
Anh với em ! Tình tơ trọn vẹn .
soledad_1811
13-11-2005, 04:35 AM
Anh đã xa em rồi
1 chiều thu kỉ niệm
lá vàng rơi mãi rơi
Anh đã xa em rồi
còn em với kỉ niệm
của 1 thời đã xa
anh đã xa em rồi
còn mình em với em
phố xưa giờ lạ quá
mi ước hoen lối về
Xa em rồi anh trở về lối cũ!
Mưa ướt hoàng hôn hay trên mi em!
Sao cay đắng bờ môi thầm gọi nhớ
Tên em một chiều!
Phong kín trái tim anh!
Và rồi tan đi giấc mộng không thành
Anh biết vậy hóa lá phong chiều rơi rụng!
x2uz21.o2O5
13-11-2005, 04:59 AM
Nước mắt rơi xuống đất
Rồi sẽ chìm vào thẳm sâu
Em vẫn sống vẫn đó
Cớ sao phải khóc những gì đã qua
Hãy cố sống
Sống tót
Không có ai kia em không phải buồn
Dù là 1 điều gì đó
Là 1 ai đó
Thì anh luôn ở bên em....
Selena
13-11-2005, 05:03 AM
Em vẫn biết là thế
Nhưng anh ơi em không muốn
Giọt nước mắt đó rơi vào trong thảm sâu
Có thể em không vượt qua
Nhưng giọt nước mắt có thể
mang đền cho em một sức mạnh như anh
x2uz21.o2O5
13-11-2005, 05:11 AM
Bằng lời nói,hành dộng hay những vần thơ câu văn
Anh sẽ chưa có thể làm gì nhiều cho em được
Vẫn biết thế
Tình yêu khó nói
Cuộc tình khó đoán
Nhưng hãy tin
Tin vào anh
Anh sẽ là người mang hạnh phúc cho đời em...
Selena
13-11-2005, 05:15 AM
Sự thật chăng???
Thời gian sẽ trả lời tất cả
Em chưa muốn
Vội vàng đặt niềm tin đó vào điều chưa thể
Anh hãy hiểu và xin anh hãy hiểu
NGày nào đó có thể sẽ xảy ra
x2uz21.o2O5
13-11-2005, 05:18 AM
Anh vẫn ngồi đây
Và vẫn chờ vẫn đợi
1 điều gì đó
không thể mà sẽ có thể
.....
Tình yêu của anh dành cho em đã giúp anh chờ đợi, dù có lâu, có xa đến mức nào đi nữa...
Anh luôn chờ đợi luôn mong mỏi...
------------------Đôi khi chỉ là tình cờ--------------------
------------------Đôi khi chỉ là dại khờ-------------------
-------------------Đôi khi vẫn phải chờ-------------------
-------------------Đôi khi vẫn đợi 1 bến bờ-----------------
Selena
13-11-2005, 05:22 AM
Anh cứ Chờ , anh có hi vọng không ?
anh không buồn khi anh nhớ người ấy
Không được gần và nói chuyện cùng anh
Anh không sợ , chờ đợi đó sẽ là vô vọng sao ?
x2uz21.o2O5
13-11-2005, 05:26 AM
Khi sinh ra thượng đế ban anh nhiêu điều
Kiên trì, dũng cảm...và hi vọng
Anh có nó rồi tại sao anh ko dám chứ
Anh cũng biết hi nhiều cũng có thể thất nhiều
Nhưng tình yêu ở đó,em ở đó
Hi vọng sẽ luôn ở bên anh ty của anh...
Selena
13-11-2005, 05:31 AM
Em không biết vì điều đó mới chỉ lời nói thoáng qua
Rồi có thể ngày mai sẽ khác
anh cứ hi anh cứ vọng
Vì điều đó là của Riêng anh
hic em không biết nói sao nữa
x2uz21.o2O5
13-11-2005, 05:35 AM
mới chỉ là thoáng qua ư?
KO nó đọng lại trong anh rất nhiều...
1 khi điều gì là có thể
Anh sẽ làm sẽ chờ sẽ đợi sẽ hi vọng....
Anh sẽ chờ câu trả lời từ e...
Selena
13-11-2005, 05:45 AM
cach nhau nua vong trai dat
Nếu có yêu anh cũng chảng thể gặp anh
Nếu tình yêu cho em hi vọng
Rồi ngày mai sẽ có thể sẽ thành đôi
x2uz21.o2O5
13-11-2005, 05:50 AM
tình yêu không có khoảng cách
Có trách là sao 2 đứa ko hi vọng....
----------------------------------------------
Em ở bên Anh anh ở Việt Nam
Nửa vòng trái đất xa vời vợi
Tình yêu của anh xuyên biên giói
Vẫn chờ mong em từng ngày từng giờ
-------------------------------------------------------
Liệu em ở bên đó mãi sao? Em sẽ ở bên đó mãi à? Nếu thật là thế thì anh cũng ở bên đó bằng mọi giá mọi cách và bằng sức lực của chính anh...!
*Yumi*
13-11-2005, 05:50 AM
hichic ,em cố vặn đầu ra được mí câu này vậy hichic
Đời còn dài và ta ko biết trước
Liệu những gì đang đến tương lai?
Biết đâu đấy đợi chờ kia thành thật
Ngày đó sẽ đến.... 1 ngày kia
Cứ hy vọng bản của tôi ơi
Niềm tin ấy rồi sẽ có hạnh phúc
Tôi tin bạn và cầu mong điều ấy
Chúc bạn sẽ có hạnh phúc dài lâu
( em ko bít làm thơ nên chỉ thế thui :D ,tặng cho Cold và ss Tr nhé )
Selena
13-11-2005, 05:53 AM
Hẹn ước chi nhiều được bao nhiêu
Hay như gió thổi trong từng chiều
Lời hẹn bay theo những làn gió
Như lá cuối thu rụng rơi nhiều
I 'll not and never stay here :)
YUmi thanks em không cần phải vặn đầu thế đâu :)
x2uz21.o2O5
13-11-2005, 05:57 AM
LỜi hẹn của anh bay theo gió
Gửi lời vàng ngọc đến tai em
Tình yêu anh vẫn ở đó
Sẽ ko bao giờ thoảng qua đâu...
-----------------------------
Có thể sẽ là khó tin
Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật
to yumi: thanks em
Selena
13-11-2005, 06:02 AM
Dẫu biết tình khó gian nan
Nhưng mà hi vọng có thể sẽ qua
Chỉ sợ lòng ai đổi dời
Vùi chôn tâm sự một đời mộng mơ
*Yumi*
13-11-2005, 06:09 AM
Ôi Tình yêu
Khiến bao người phải khổ
Đảo điên
Tình đau khổ
Sao người cứ lỡ
Bước vào rồi ko dứt được ra
x2uz21.o2O5
13-11-2005, 06:58 AM
Tình anh vẫn thế,Lòng anh vẫn thế
Vẫn mãi yêu em ko hề đổi thay
Dẫu biết tình yêu là trắc trở
Nguyện thề yêu em đến trọn kiếp này...
-------------------------------------------
Anh chỉ muốn nhìn em cười bởi khi cười anh mới thấy rõ được sự đáng yêu của em, được thấy sự vui vẻ hạnh phúc củam...Em hạnh phúc là anh hanh phúc
tuananh_vn
14-11-2005, 07:59 PM
Nước mắt em rơi
xin hãy rơi vào tim anh
Nếu em khóc hãy tựa vào vai anh
Anh sẽ làm tất cả vì em
Khigiacmodoimau
14-11-2005, 10:17 PM
Khóc làm gì khi tình yêu không còn là tốt đẹp
Khi trái tim, giấc mơ đã đổi màu
Khi cơn gió về không còn chung lối hẹn
Bước một mình khi bao kẻ đi qua.
Híc em cũng cin góp dzui với mấy bác mấy câu
quanlonghai
14-11-2005, 11:18 PM
mấy người làm thơ tình hay ghê đó
bày tui làm được ko dzậy
allia_inlove
15-11-2005, 01:14 AM
Khóc cũng có thể là cười đó anh ơi
Dù không thấy nhưng con tim sẽ thấy
Tình yêu là giọt nước mắt rơi
Hãy cho em niềm tựa để giữ nó mãi trong lòng
Giọt_Mưa_Buồn
15-11-2005, 10:03 PM
Khóc đi em nhưng một lần thôi nhé
Để niềm đau xoa dịu với giọt châu
Kỷ niệm thương ôm ấp mối tình đầu
Em cất lấy làm hành trang một thưởu
Chuyện tình yêu nhiều chông gai trắc trở
Có một ngày em lại lệ hoen mi
Khóc đi em! cho thoả nổi sầu bi
Em cứ khóc! không gì mà ngần ngại
Selena
28-11-2005, 12:38 PM
Em không muốn và không thể khóc được
Vì bên em anh đã đến bên
nếu em khóc đã có anh điểm tựa
Nước mắt.... đó hạnh phúc vì bên anh :)
anh J ah`
Tử sầu lệ rơi...gió đêm đông..
Tuyết rơi lòng nhớ...cay đắng lòng..
Đêm đông mình nhớ ai mới khóc..
Đợi chỉ âu sầu - có thấu không...
Vietdragonboi520
28-11-2005, 04:39 PM
Túy nồng ta say giữa đêm sầu
nhớ người thuở ấy đã về đâu
đêm nay hắt hiu vầng trăng khóc
đêm nay tỉnh buồn nhặt đêm thâu
*Camellia*
28-11-2005, 06:57 PM
Yêu làm chi để rồi thêm khổ
Chỉ vì quen anh, em mới hiểu
Tình em trao anh thêm sâu đậm
Hỏi vì sao em đã yêu anh
Tự mình em không trả lời được
Anh là lẽ sống của đời em chăng
Hãy trả lời em dù chỉ là 1
Nỗi nhớ trong lòng không tỏa được
Chỉ vì anh làm em nhung nhớ
Anh ơi, phải chăng em đã nhầm
Để rồi đây, sầu rơi tình lỡ
Nhớ về anh thêm nỗi buồn
Chuyện tình ta không thành
Em cố gắng quên đi nỗi nhớ
Để rồi đây, tình em đã thảnh thơi.
tieu_bao
28-11-2005, 07:16 PM
em ơi gia nhập nga mi
rủ bỏ hồng trần yêu chi rồi khổ
trên đầu anh xăm 6 lỗ
hòa thượng lâu rồi cũng khổ vì yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.