Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mùa thu làng



tiểu quỉ
10-10-2005, 07:14 AM
Người ơi, tôi về với mùa thu
Trời ngan ngát mà cúc vàng không thấy
Ngõ thì vắng, sông thì xanh ngắt
Làng chìm trong nỗi nhớ của riêng tôi

Làng có em - thuở ấy đã xa rồi
Mây bay mãi có bao giờ trở lại
Mà mùa thu đặt cho ta bao dấu hỏi
Tóc người rơi hay một chiếc lá vàng?

Người của cỏ hoa và tre trúc măng non
Một nét chân quê gieo hồn tôi thắm đẫm
Người bỏ quê nghĩa là làng đã vắng
Một chiếc thuyền đơn độc đứng bên sông

Tôi lại về, mùa thu có còn không?
Người hái cúc vàng đã đi - Trời đi cùng mây trắng
Mùa thu cũng đi cùng tôi thành kỉ niệm
Chỉ có người như bóng nắng qua sân..