PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đố các bạn đối được??(khen tài)



rungnguoi
10-10-2005, 06:18 AM
Một
Hai
Ba
Bốn
Năm năm dài chờ bóng hình ai
Sáu lần lầm tưởng bóng em về
Bảy ngày dài trồng một giống mai
Tám rồi mà sao em chẳng về ????

chauchauchau
10-10-2005, 06:28 AM
một
hai
ba
bốn
năm lần ra đi bỏ quê nhà
bốn lần trở lại nhà trông vui
ba lần đói khát nơi quê người
hai lần được cứu mà chẳng chừa

rungnguoi
11-10-2005, 07:13 PM
Chà được đấy chứ??
Làm quen nha

Lost.
11-10-2005, 08:15 PM
một
hai
ba
bốn
năm lần bảy lượt nói chữ yêu
sáu lần xa cách đã quên nhiều
bảy năm rải rác người mỗi ngả
tám năm gặp lại chẳng còn yêu.

ngayqua
11-10-2005, 08:53 PM
một
hai
ba
bốn
năm lần bảy lượt nói chữ yêu
sáu lần xa cách đã quên nhiều
bảy năm rải rác người mỗi ngả
tám năm gặp lại chẳng còn yêu.

khìkhi2 hay lắm

mot
hai
ba
bốn
năm nay vừa đúng ngũ tuần
sáu lần gặp gỡ lại thấy yêu
bảy ngày cùng nhau thề nguyện ước
tám giờ sau đó bà qui tiên

Shin_Kn
12-10-2005, 03:38 AM
một
hai
ba
bốn
năm qua tháng lại trôi mau
sáu ngày chờ đợi anh đâu mất rồi
bảy lần anh hứa đến nhà
tám lần lỗi hẹn tính sao bây giờ ???^^

nhuhanh87
12-10-2005, 11:57 PM
một
hai
ba
bốn
năm lần anh nói yêu em
sáu lần anh nói bỏ em cho chừa
bảy lần anh nói yêu nhiều
tám lần anh nói anh anh chừa em ra

Lost.
13-10-2005, 02:43 AM
8
7
6
5
Bốn là cô gái dịu dàng
Ba là tên một chàng trai giang hồ
Hai người thề ước hẹn hò
Một ngay` gặp lại xin còn yêu nhau.

mudo016
13-10-2005, 05:14 AM
một
hai
ba
bốn
Năm năm tôi đã yêu người
sáu năm tôi đã bao nhiều khổ đau
bảy năm tôi vẫn đợi chờ
tám năm người hỡi sao đành quên tôi
.
.
.
Trăm năm tôi vẫn ko đành quên ai/anh/em)!!!

một năm người đã bên tôi
hai năm người lỡ quên người năm xưa
ba năm tôi đã đợi chờ
bốn năm tôi sẽ đau lòng ra đi