chieuhoang2004
10-10-2005, 05:34 AM
mai này xa đất vĩnh long
em còn lưu luyến điều gì hay không?
củng vì cuộc sống tương lai
em đi để lại nhớ thương nơi này
ôm vầng trăng lạnh đêm nay
mà mong mà tưởng người còn bên ta
em về rạch giá kiên giang
cá kia lội nước xuôi dòng biển khơi
tung tăng con cá vẫy đuôi
có còn nhớ đến hồ nông nơi này
em đi! đã nặng câu thề
dòng kia cạn nước mới vơi chung tình
bây giò cách trở đường xa
nhưng lòng anh vẫn bên em từng ngày
chúc em nơi ấy thành công
công danh sự nghiệp rạng ngời ngày sau
đường đời lắm nẻo buồn vui
em đi đừng vội nảng lòng nghe em
nơi đây anh vẫng mong chờ
bao nhiêu tâm sự có anh chia cùng
em còn lưu luyến điều gì hay không?
củng vì cuộc sống tương lai
em đi để lại nhớ thương nơi này
ôm vầng trăng lạnh đêm nay
mà mong mà tưởng người còn bên ta
em về rạch giá kiên giang
cá kia lội nước xuôi dòng biển khơi
tung tăng con cá vẫy đuôi
có còn nhớ đến hồ nông nơi này
em đi! đã nặng câu thề
dòng kia cạn nước mới vơi chung tình
bây giò cách trở đường xa
nhưng lòng anh vẫn bên em từng ngày
chúc em nơi ấy thành công
công danh sự nghiệp rạng ngời ngày sau
đường đời lắm nẻo buồn vui
em đi đừng vội nảng lòng nghe em
nơi đây anh vẫng mong chờ
bao nhiêu tâm sự có anh chia cùng