Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh và em!



điệp_viên_0_0_thấy
10-10-2005, 04:47 AM
em tặng anh một nụ cười lơ đãng
anh gượng cười nhìn ánh mắt thơ ngây
màu lóng lánh trong mùa thu tỏa nắng
làn gió nào thổi nhẹ tóc bông mây

anh không nói em gạt dòng lặng lẽ
bước nắng hồng trôi nhạt theo bước em
gió đã tắt khi hồng mây che phủ
bước nhạt nhòa hay bước của màn đêm

Lost.
10-10-2005, 04:56 AM
Tóc bông mây giờ đây thành tóc ép
Nụ cười em lơ đễnh chẳng tặng ai
Anh bắt được trong chiều nắng thu phai
Và tự nhủ là của em anh tặng.

Rồi từ đó hai con người lẳng lặng
VÀ yêu nhau,lâu lắm.......tự bao giờ.

điệp_viên_0_0_thấy
10-10-2005, 05:42 AM
tình yêu ư? Tình yêu như khúc hát
suốt đời này ta mãi không quên
nhưng năm tháng làm phôi phai điệu nhạc
ca sĩ nào có thể hát nên?