Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có phải là YÊU ...?!



Babylove_83
09-10-2005, 11:58 PM
Có phải là YÊU ...?!

Chiều nay phố vui rộn ràng
Bàn chân nhỏ bước thênh thang giữa đời
Hòa trong một chút nắng rơi
Để cho đôi má đôi môi thêm hồng

Từ khi nhỏ biết ước mong
Đôi môi rạng rỡ khi không cũng cười
Đẹp sao tình tuổi đôi mười
Nhớ nhung chẳng dám tỏ lời với ai

Gặp chàng nhỏ chỉ giả nai
Hong quen hong biết để ai đứng buồn
Về nhà mắt nhỏ cười luôn
Đáng đời cái gả luôn luôn cản đường

Nhưng khi tơ thắm đã vương
Mỗi ngày khi nhỏ tan trường thấy ai
Cười ư .....thôi kỳ .... nhỏ ngại
Nhưng mà làm ngơ sợ ai kia buồn
..................................
Thôi rồi nhỏ đã đổi thay
Nhỏ biết mắc cỡ mỗi ngày gặp anh
Trái tim ngày trước vẫn xanh
Hôm nay đỏ thắm giữa cành muốn trao

Hồi đó nhỏ chẳng ước ao
Bây giờ nhỏ mãi ngắm sao quên giờ
Miệng thì cứ hát vu vơ
Đôi khi nhỏ lại làm thơ một mình

Thỉnh thoảng nhỏ ngồi lặng thinh
Suy tư vớ vẫn linh tinh đủ điều
Làm sao định nghĩa chữ yêu
Có phải như nhỏ mỗi chiều nhớ ai ?!

cưng tặng sis thơ ....sis chẳng biết tặng lại gì .... chỉ biết tặng thơ thui
Chúc cưng và tên Boy chết tiệt sẽ mãi mãi bên nhau hén :D

nguoioianhophuongnao
10-10-2005, 12:02 AM
he...he.he làm chi mà "mùi mẫn "zay?
có ai hiểu được lòng tôi
người ấy đã yêu người khác rồi
sao tôi biết vậy mà còn thương nhớ
thương thầm nhớ trộm mãi không nguôi ...
...........
Hi lần sau post bài nhớ bỏ dấu nha bạn...:D

tiểu quỉ
10-10-2005, 06:29 AM
hic hic em cám ơn sis nhiều lắm... nhưng mà... có lẽ lời chúc của sis đã ko còn tồn tại trước khi sis chúc nữa :)

Một thời để nhớ thương nhau
Một đời để lại những câu thơ buồn... (ST)

cái nhớ, cái thương ấy chỉ còn trong hồi ức thui .... hết rồi sis ạ .. mỗi đứa một ngả rùi ... :)

Babylove_83
10-10-2005, 11:22 PM
Có một ngày nhỏ ngồi buồn không nói
Mắt lệ nhòa không những tiếng cười vui
Có phải không ngày nhỏ đã đến tuổi
Tuổi biết buồn, biết khóc lúc lìa xa

to TQ : có chuyện gì mà sis lại hoh biết dzạy ? lâu wa' hoh gặp mí cưng sis chẳng còn biết gì hết, làm chị như sis đúng là tệ thiệt

tiểu quỉ
11-10-2005, 12:14 AM
hihi thì là đường ai nấy đi... ko phải ko biết mà là chưa biết và bây giờ đã biết rùi... tệ đâu tệ hả sis......

Có một ngày nhỏ ngồi buồn không nói
Mắt lệ nhoà đau xót lúc chia xa
Nhỏ tự nhủ tình yêu câu đố khó
Suốt đời này nhỏ cố giải chẳng ra

Pain
11-10-2005, 12:22 AM
Chiều nay có kẽ ngỡ ngàng
Ngỡ rằng thơ ấy là người mình thương
Đêm về dệt mộng tơ vương
Trời ơi , chẳng lẽ ta yêu mất rồi ?

Mà sao chẳng nói nửa lời
Sợ rằng cô nhỏ ...vẫn còn trẻ con
Thế nên tình ấy đem chôn
Ép dòng thương nhớ kết thành lời thơ

Biết đâu cô nhỏ ...vu vơ
Cũng thầm thương trộm , nhớ thầm từ lâu
Tại ai chẳng nói đôi câu
Nên người ta đó giả đò mà thôi ...

Nhỏ ơi , nhỏ đã lớn rồi !
Mà sao cứ mãi giận hờn là sao ?
Người ta - cũng thế làm cao
Đáng đời nhỏ nhé , chẳng ai dỗ dành

Đêm đêm gió thoảng qua mành
Tự dưng nhỏ thấy trong lòng xốn xang
Và chàng cũng thế mênh mang ...
Thôi thì ...cứ nói , gì đâu mà kỳ ?

Thế là chàng cứ ..lầm lì
Thì thầm với nhỏ rằng " Ài Lớp You " ( I love You á mà :D )
Nhỏ ơi , sao lại cúi đầu
Sao mà ..ngốc thế người ta ...ngại mà !

nhoc_nhoc
11-10-2005, 12:24 AM
Thu khuya vàng vỏ ánh trăng gầy
Tiếc nhớ hôm nào tay nắm tay
Chân qua lối nhỏ ...đêm trầm lắng
Mộng ước lên đầy...ai có hay?

Tình như sương khói...áng mây trôi
Xa cách giờ đây... gió lộng trời
Nghe như tiếng réo ...cung đàn khóc
Hiu hắt một mình...ai với ai

Babylove_83
12-10-2005, 03:44 AM
Có một ngày sao chẳng nói với em
Những lời yêu ngày xưa người ấp ủ
Nuôi nấng tình qua những trái tim ru
Để bây giờ em tỉnh mộng lưng tròng