CoNTrAi_KiEu89
09-10-2005, 11:19 PM
Ngày xưa ơi
Nhớ ngày xưa hai ta cùng chung bước
Đi cùng đường mà sao cứ làm ngơ
Em đi trước hồn thả gió mộng mơ
Tôi lặng lẽ chờ em nơi cuối phố
Xin một lần cho tôi được thổ lộ
Lời yêu thương lỡ chất chứa trong lòng
Bao ngày qua đã trót nhớ trót mong
Đôi mắt huyền làm tim tôi rộn rã
Buổi tan trường ngày ấy sao thương quá
Mối tình thơ tôi không dám tỏ bày
Ngày chia tay đượm buồn trang lưu bút
Cánh phượng hồng tặng em phút chia li
Cô bé ơi nhớ hoài những mùa thi
Màu phượng vĩ cháy trong tôi niềm nhớ
Nắng mùa hạ ươm vàng những trang vở
Cả vần thơ tôi đã làm tặng em
Sân trường đây vẫn nắng ,gió hây hây
Mà thầy ,bạn và em,đâu không thấy
Những ngày ấy giờ đã quá xa vời
Chợt thì thầm khẽ gọi ngày xưa ơi
Nhớ ngày xưa hai ta cùng chung bước
Đi cùng đường mà sao cứ làm ngơ
Em đi trước hồn thả gió mộng mơ
Tôi lặng lẽ chờ em nơi cuối phố
Xin một lần cho tôi được thổ lộ
Lời yêu thương lỡ chất chứa trong lòng
Bao ngày qua đã trót nhớ trót mong
Đôi mắt huyền làm tim tôi rộn rã
Buổi tan trường ngày ấy sao thương quá
Mối tình thơ tôi không dám tỏ bày
Ngày chia tay đượm buồn trang lưu bút
Cánh phượng hồng tặng em phút chia li
Cô bé ơi nhớ hoài những mùa thi
Màu phượng vĩ cháy trong tôi niềm nhớ
Nắng mùa hạ ươm vàng những trang vở
Cả vần thơ tôi đã làm tặng em
Sân trường đây vẫn nắng ,gió hây hây
Mà thầy ,bạn và em,đâu không thấy
Những ngày ấy giờ đã quá xa vời
Chợt thì thầm khẽ gọi ngày xưa ơi