MaiAnh
09-10-2005, 10:32 PM
Ngày anh đi anh đâu có nhớ
Người em thơ nơi chốn thị thành
Ngày anh đi anh quên kỉ niệm
Gió hương đồng bắt ốc chạy rong chơi
Em đã khóc thật nhiều cho ngày ấy
Ta chia tay mỗi đứa một con đường
Anh vui bước cười vui bên người mới
Bỏ lại em lạc lõng giữa bao người
Không thể nào lầm lẫn phải không anh
Ngày chủ nhật vui đùa em xuống phố
Em lặng bước khi nhìn về phía trước
Đi bên anh giờ không phải là em
Dù không tin đó chính là sự thật
Nhưng anh ơi lệ chất chứa trong lòng
Ngày anh đi em cô đơn quạnh vắng
Ướt mi gầy trong nỗi nhớ khôn nguôi
( Còn tiếp )
Người em thơ nơi chốn thị thành
Ngày anh đi anh quên kỉ niệm
Gió hương đồng bắt ốc chạy rong chơi
Em đã khóc thật nhiều cho ngày ấy
Ta chia tay mỗi đứa một con đường
Anh vui bước cười vui bên người mới
Bỏ lại em lạc lõng giữa bao người
Không thể nào lầm lẫn phải không anh
Ngày chủ nhật vui đùa em xuống phố
Em lặng bước khi nhìn về phía trước
Đi bên anh giờ không phải là em
Dù không tin đó chính là sự thật
Nhưng anh ơi lệ chất chứa trong lòng
Ngày anh đi em cô đơn quạnh vắng
Ướt mi gầy trong nỗi nhớ khôn nguôi
( Còn tiếp )