PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ chàng tặng nàng nè ! đảm bảo cưa em nào đổ em đấy !



manvananh_px
09-10-2005, 09:30 PM
Thơ này "người ấy " dùng để cưa tui đóa ! Tui đổ như chuối lun .
Viết tên em trên lá , sợ mai kia héo tàn
Viết tên em lên cỏ , sợ mai kia úa tàu
Viết tên em lên sóng , sợ sóng kia bạc đầu
Viết tên em lên đá , mưa sói mòn còn đâu
Viết tên em lên mây , sợ mây bay về trời
Viết tên em lên nhạc , sợ nhạc ko đủ lời
Viết tên em lên thơ , sợ reo vần trắc trở
Viết tên em lên em , là điều tôi lựa trọn
Để có em nhắc nhở ,em nhắc rằng trong em có phần tôi 1 nửa.
Ai đối được hay hơn thì thay người iu tui lun ! Hì !!!!!! :cooll: :3nhay:

tomyba
08-11-2005, 07:59 PM
??????????????...........
...
?????????????? là gì thế bạn........vì bạn là thành viên mới nên Chanh nhắc nhở.....lần sau nếu bạn post bài như thế Chanh sẽ del bài mà kg cần báo trước nhé
Chúc bạn vui
Thân

BrightRain
09-11-2005, 05:51 AM
Thơ này "người ấy " dùng để cưa tui đóa ! Tui đổ như chuối lun .
Viết tên em trên lá , sợ mai kia héo tàn
Viết tên em lên cỏ , sợ mai kia úa tàu
Viết tên em lên sóng , sợ sóng kia bạc đầu
Viết tên em lên đá , mưa sói mòn còn đâu
Viết tên em lên mây , sợ mây bay về trời
Viết tên em lên nhạc , sợ nhạc ko đủ lời
Viết tên em lên thơ , sợ reo vần trắc trở
Viết tên em lên em , là điều tôi lựa trọn
Để có em nhắc nhở ,em nhắc rằng trong em có phần tôi 1 nửa.
Ai đối được hay hơn thì thay người iu tui lun ! Hì !!!!!! :cooll: :3nhay:
hehe,được được.....
Khắc tên em lên đá,hỏi đá có buồn không?
Khắc tên em lên sông,vẫn một dòng chảy siết.
Khắc tên em lên sóng,để sóng đánh vào bờ
Khắc tên em lên thơ,để mộng mơ còn mãi.
Khắc tên em lên nhạc,từng nốt thay lời tình.
Khắc tên em lên lá,ta ép vào bút hoa.
Khắc tên em lên mây,mây bồng bềnh năm tháng.
Khắc tên em lên anh,để tình xanh sống mãi .....

manvananh_px,anh có thể thay thế làm người yêu của em được không? :)

hoa cong chua
09-11-2005, 06:07 AM
ten em khắc tren đá
đá ngậm ngùi kêu đau
tên em khắc tên lá
lá cành đua nhau héo
tên em khắc trên mây
gió thổi mây bay mất
tên em viết trên đất
cát lấp vùi tên em
tên em khắc trong tim
mau phai nhòa hình bóng
còn đâu những con sóng
trên đại dương mênh mông
còn đâu mối tình nống
cháy trong lòng ta ấy
đau lòng ta biết mấy
xin đừng khắc tên em
dù chỉ trên cành lá
trên hoa hay trên đá
tên vẫn chỉ là tên