PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em có thể tin anh ko ?( ? _ ? ) ?????



manvananh_px
09-10-2005, 09:20 PM
Bài nì là tâm huyết của tui đóa . Pa` Kun đối lại thử xem . :smioh: Hun 1 cái đã này ! :3nhay:

Tình yêu là gì nhỉ ?
Sao em mãi kiếm tìm
Em ước mình là gió
Đến bên anh thì thầm
Em ước là biển rộng
Còn anh là trời cao
In bóng trời vào biển
Nhưng anh lại là sao
Xa xôi và mờ mịt
Để ngày đêm sóng vỗ
Kêu gào gọi tên anh
Sao trời kia vẫn xanh
Sao biển kia vẫn rộng
Sao em lại yêu anh ??? :cool1:

yêu_chồng_nhất
11-10-2005, 01:07 AM
Em yêu anh ko phải tại anh giàu
Anh hơn người chỉ mỗi cái được em yêu
Vậy mà anh ko biết điều gì cả
Cứ lạnh lùng mà chẳng quan tâm

langtukiem87
11-10-2005, 01:18 AM
anh lạnh lùng nhưng anh mãi yêu em
yêu câm lặng , yêu ko cần đền đáp
em than thở bởi vì em đâu hiểu
trái tim anh ko dám nói lời yêu

Shin_Kn
11-10-2005, 02:05 AM
lời gian dối anh nói với người
tim anh nhói từng cơn tan nát
hình bóng em khuất xa xa mãi
bóng chiều tà nhuộm bóng tan thương

manvananh_px
11-10-2005, 09:15 PM
Chiều nay mưa vẫn rơi mãi
Em lặng lẽ nhìn chân trời bao la
Nơi nào đó có anh đang ở
Em ở đây mong bóng anh về
Tình em như biển rộng mênh mông
Còn anh thì như mây trời phiêu lãng
Mặc kệ em đang chờ bóng anh về .

dieptieuho_anhyeuem
15-10-2005, 12:59 AM
nơi đây sầu đắng lá vàng
nơi kia chàng vẫn đợi nàng ngàn năm
dù rằng mưa rớt lạnh căm
lòng ta đây vẫn trăm năm yêu nàng
dẫu rằng nàng sẽ chia phôi
quên đi tình cũ của tôi thủa nào
nơi kia nắng rớt dịu dàng
soi vào đêm tối cho nàng thấy ta
lòng ta như khúc tình ca
hằng đêm vẫn hát cho nàng giấc mơ.

Lost.
15-10-2005, 01:19 AM
Bốn mùa vẫn cứ tươi xanh
tình yêu dang dở thì quanh năm buồn
Tin người nên lệ cứ tuôn
yêu người nên thấy nỗi buồn thâu đêm.

NGOC_GHET_BONGDEN
15-10-2005, 01:31 AM
Tình yêu thì ra chỉ là thế
Chỉ là trò chơi đem ra để gạt nhau
Nỗi đau chèn lấp nỗi đau
Ngày sau nếu lỡ có yêu
Tôi mong sẽ tránh được người giống anh !

tomato123
15-10-2005, 01:35 AM
Bốn mùa cây vẫn tươi xanh
Tình yêu ta cũng ngọt lành đơm bông
Tình mình như suối với sông
Hợp chung dòng nước đổ lòng biển khơi

hoa sầu riêng
15-10-2005, 05:28 AM
Em có thể tin anh không?
Câu hỏi ấy luôn làm em trăn trở
Khi những giấc mơ nằm trong giấc ngủ
Em lại hỏi rằng em có thể tin anh không?

manowar
15-10-2005, 07:10 PM
nét bút đêm nay vàn nỗi sầu
đôi dòng tâm sự gửi vào đâu
gửi mây,mây bảo đem cho gió
gửi gió đêm nay gió chẳng về
gửi trăng,chỉ sợ trăng chê
đôi dòng tâm sự gửi về nơi em

vân veo
15-10-2005, 08:51 PM
em viet' doi loi` gu*i? lai anh
em hỏi rằng "em có thể tin anh ko ?"
anh trả lời là " có "
nhưng sao hôm nay anh lại quên câu trả lời đó
anh nỡ quay lưng lại với em

manvananh_px
16-10-2005, 09:16 PM
Em gửi anh đôi lời trong tâm sự
Người với người phải hiểu cho nhau
Em yêu anh trong từng cơn gió lặng
Anh ko nói gì mà chỉ mãi xô
Em yêu anh như người ta vẫn nói
Mối tình đâu dành mãi cho anh
Anh ra đi để em vào quên lãng
Em ko giận chỉ xin 1 chỗ trong tim
Xin người đừng quên em mãi mãi
Dù tình kia giờ đã phôi phai .

manvananh_px
26-10-2005, 12:52 AM
Nếu có ngày gặp nhau trong quán cũ
Hãy coi nhau như bạn bè thủa xưa
Nếu một ngày ko gặp nhau nữa
Đừng hối hận vì việc đã làm qua .