Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi các huynh trong vườn thô đối đáp



MaiAnh
09-10-2005, 07:41 PM
Hỡi anh thi thố thế nào
Để cho nhi nữ trèo cao thế này
Biết anh thơ nắm đầy tay
Chỉ cần quơ bút có ngay chục bài
Biết anh vốn dĩ anh tài
Sao tên sáng tác chỉ là vài que ( con trai hic hic )
Hay vào vườn chẳng có bè
Nên không dám đứng về phe của mình
Nếu anh cầu cứu viện minh
Muội đây sẽ nói giúp huynh 1 điều ( hihihiih )

MAi ANh

luckytrung
09-10-2005, 08:05 PM
Ta đây chẳng thích phơi bày
Bởi vì tài mọn đâu để chỉ khoe
Làm trai cốt ở cái e
The girls mà có là lạ đó nghe!

MaiAnh
10-10-2005, 10:20 PM
Là trai anh chẳng dọc ngang
Thế mà sao cứ làm tàng vậy anh
Nữ nhi nhìn thế chỉ đành
LẮc đầu ngao ngán cho thời nam nhi

MAi Anh

mây mơ êm
10-10-2005, 11:00 PM
Gửi "Mai Anh"
Mai Anh ... bạn thật tuyệt vời , :cool1:
Bởi thơ bạn viết ý lời khá hay .
Để cho chí lớn nam đây
Đọc xong sẽ thấy nữ nhi anh tài .
Không cần kêu gọi như ai ,
Mà phe ta vẫn lai rai đáp lời .
Đâu như các đấng râu mài ,
Kêu gọi nhưng vẫn ... "bó tay" thôi à !!! :hihi:

tomato123
11-10-2005, 12:44 AM
Đành rằng dậu đổ bìm leo
Đâu ngờ các muội làm eo thế này
Anh ,Mây huynh nói cho hay
Vười thơ đã thiếu nam tài từ lâu :D

MaiAnh
11-10-2005, 02:58 AM
Đành rằng dậu đổ bìm leo
Đâu ngờ các muội làm eo thế này
Anh ,Mây huynh nói cho hay
Vười thơ đã thiếu nam tài từ lâu :D

Nam nhi ơi hỡi có sầu
Vườn thơ để đó mấy huynh đâu rồi
Nữ nhi ví tựa sao trời
Mang hương thơm mát để thời ( mấy )huynh ghen ( tị )

Hic hic

MaiAnh

Lost.
11-10-2005, 03:11 AM
Chị em ơi hỡi trách gi
Nam nhi thời đại có chi đáng bàn
Văn thơ cóc ếch chàn lan
Bàn chi thêm chán,miên man .......lại buồn.

noi_nhieu
11-10-2005, 04:13 AM
cuộc đời ai cũng một lần phải khóc
khi tình yêu bỗng chốc vụt bay
cuộc đời ai cũng một lần đau khổ
một lần đau _ một lần nát tan
__________________

vuonthochieuhohen
11-10-2005, 05:23 AM
Trai tài bài sẵn trong tay
Nếu mà hứng thú làm ngay mười bài
Đối cho bên nữ hết oai ( anh hùng )
Còn ta chỉ lấy 1/ 2 đã đủ rồi

MaiAnh
11-10-2005, 08:57 PM
Trai tài bài sẵn trong tay
Nếu mà hứng thú làm ngay mười bài
Đối cho bên nữ hết oai ( anh hùng )
Còn ta chỉ lấy 1/ 2 đã đủ rồi

Nhìn lên em ngắm sao trời
Thấy anh chới với lẻ loi 1 mình
Anh đang góp nhặt kế binh
Chiến trường cô độc chỉ mình (anh ) xông pha
Nam nhi ôi chắc thật là
Sợ bên phe nữ hết ba mươi phần
Giờ đây em mới ân cần
Hỏi anh: huynh đệ đang lần nơi mô
hihiihih các huynh thua chưa

MAi Anh

mây mơ êm
11-10-2005, 09:23 PM
Đành rằng dậu đổ bìm leo
Đâu ngờ các muội làm eo thế này
Anh ,Mây huynh nói cho hay
Vười thơ đã thiếu nam tài từ lâu :D

Gửi "tomato123"
Cà ơi ! anh nói ngộ không ?
Phe nam anh thiếu sao không kiếm tìm .
Lẻ ra anh phải đem tim ,
Cộng thêm khối óc đặng tìm ... viện binh . :)

MaiAnh
13-10-2005, 01:33 AM
Gửi "tomato123"
Cà ơi ! anh nói ngộ không ?
Phe nam anh thiếu sao không kiếm tìm .
Lẻ ra anh phải đem tim ,
Cộng thêm khối óc đặng tìm ... viện binh . :)

Hôm nay ngồi ngắm mây bay
Bỗng cơn gì thoảng thổi mây đâu rồi
Mây ơi ở bốn phương trời
Có khi nào nhớ đến người nhớ mây
MAiAnh

mudo016
13-10-2005, 05:40 AM
nam nhi thường vốn thật thà
thế nên ko muốn tranh dành em ơi
biết em xinh xắn ngọc ngà
thế nên ko muốn thua về tay anh

nhưng anh nào muốn em thua
nhưng anh nào muốn trọc em bao giờ
dẫu cho có đấu bao lần
thì anh cũng thắng chẳng cần ra tay

petite_fille87
13-10-2005, 09:56 AM
nam nhi thường vốn thật thà
thế nên ko muốn tranh dành em ơi
biết em xinh xắn ngọc ngà
thế nên ko muốn thua về tay anh

nhưng anh nào muốn em thua
nhưng anh nào muốn trọc em bao giờ
dẫu cho có đấu bao lần
thì anh cũng thắng chẳng cần ra tay

chưa ra anh đã sợ thua
nhưng vì xấu hổ anh đành nói em
oan gia em phải kiện lên
vạch ra chân tướng kẻo cười oan em

tay chân anh chẳng cần ra !
bởi vì biết chắc sẽ thua mươi phần
một cây làm chẳng nên non
làm sao anh dám vượt hòn núi cao

MaiAnh
13-10-2005, 07:20 PM
nam nhi thường vốn thật thà
thế nên ko muốn tranh dành em ơi
biết em xinh xắn ngọc ngà
thế nên ko muốn thua về tay anh

nhưng anh nào muốn em thua
nhưng anh nào muốn trọc em bao giờ
dẫu cho có đấu bao lần
thì anh cũng thắng chẳng cần ra tay

Chỉ cần một cái búng tay
Thì đời anh đã như mây quên đường
Thắng anh vốn chuyện bình thường
Vì anh đau có hơn em bao giờ

MAiAnh

mây mơ êm
13-10-2005, 09:48 PM
Hôm nay ngồi ngắm mây bay
Bỗng cơn gì thoảng thổi mây đâu rồi
Mây ơi ở bốn phương trời
Có khi nào nhớ đến người nhớ mây
MAiAnh

Thì ra Mai Anh nhớ Mây
Cho nên mới hỏi như vầy đúng không ?
Mây Mơ tôi đang ở không (trung)
Cũng đang nhớ tới Mai Anh hổng chừng ....!!! :)

MaiAnh
17-10-2005, 03:39 AM
Thì ra Mai Anh nhớ Mây
Cho nên mới hỏi như vầy đúng không ?
Mây Mơ tôi đang ở không (trung)
Cũng đang nhớ tới Mai Anh hổng chừng ....!!! :)


Bây giờ MAi nói Mơ mừng
Mơ bây lơ lửng coi chừng gặp nhau
Thôi thì ta nói vài câu
Khi bay Mây chớ u sầu nhe Mây
Không khéo lại đụng phải cây
MÂy Mơ chới với, lăn quay ra đường
MAi Anh sẽ phải nhớ thương
Cô nàng bé nhỏ Mây Mơ ngày nào

MAiAnh

mây mơ êm
17-10-2005, 11:50 AM
Bây giờ MAi nói Mơ mừng
Mơ bây lơ lửng coi chừng gặp nhau
Thôi thì ta nói vài câu
Khi bay Mây chớ u sầu nhe Mây
Không khéo lại đụng phải cây
MÂy Mơ chới với, lăn quay ra đường
MAi Anh sẽ phải nhớ thương
Cô nàng bé nhỏ Mây Mơ ngày nào
MAiAnh
Chà ... chà ... Mai Anh bạn ơi !
Mai , sao lên đến đỉnh trời mà lo .:think:
Nên Mây không thể ốm o ,
Để cho ai đó phải lo thật phiền .:oh:
Dẫu sao ... cám ơn bạn hiền ,
Vì Mây mà đã , làm phiền Mai Anh .:)
Huống gì ... độ tuổi của Anh ,
Đôi khi bạn phải cao cành , đúng thôi .:)
Nhưng mà thực tế rõ rồi ,
Thì xin ai chớ đứng ngồi ... hổng yên .:blinking:

điệp_viên_0_0_thấy
18-10-2005, 12:50 AM
ở đâu nói xấu con trai
tức thì ở đó shi bay tới liền
con gái dáng dấp như tiên
vậy mà bụng dạ không hiền chút nao
bên trong chứa búa chứa dao
nhưng nghe miệng nói thấy sao não lòng

mây mơ êm
18-10-2005, 09:04 AM
:) Hà ... hà ...
Nhờ bạn có chút hiểu lầm ,
Cho nên bạn mới tìm thăm trang thơ .
Nơi đây đối đáp văn thơ ,
Không ai nói xấu trai tơ làm gì .
Nói gì , bạn phải nghĩ suy ,:think:
Chớ nên vội vã tức thì ... hối không .
Ở đời đâu phải khi không ,
Người ta nói "xấu" bạn xông vô à .
Hay là chính anh bạn ta ...
Sợ ai đây đó nói ra trúng mình ?
Cho nên tức khí bình sinh
Nhảy vào kể tội tài tình thế kia .
Hổng sợ gặp phải tôi nìa
Đâu phải ai cũng thế kia , "bạn hiền" .:blinking:

Chanh Chua
18-10-2005, 09:52 AM
ơ hay ở cái chốn này
văn thơ đối đáp ai ai tranh tài
cớ sao lại có lai rai
dăm ba cau chuyện bên ngoài đề thơ
thôi dừng cái chuyện vu vơ
để cho topic đối thơ vui hòa

thanhtung1985nb
18-10-2005, 10:36 PM
tình yêu
tình yêu là môt buổi chiều
hai đứa rủ nhau tìm chốn lạ
tâm sự đôi điều trong sâu lắng
duyên nồng duyên thắm thế là yêu

thanhtung1985nb
18-10-2005, 10:39 PM
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình

thanhtung1985nb
18-10-2005, 10:40 PM
tình yêu như ngói mái đình
bao nhiêu viên ngói đói tình bấy nhiêu

thanhtung1985nb
18-10-2005, 10:42 PM
tình yêu sớm nở chiều tàn
như hoa trinh nữ lúc tràm lúc đen

Chanh Chua
19-10-2005, 09:56 AM
'' trong bình cắm là hoa
ném ra ngoài là rác
cũng như thế tinh yêu
trong trái tim bội bạc ''

điệp_viên_0_0_thấy
19-10-2005, 09:13 PM
'' trong bình cắm là hoa
ném ra ngoài là rác
cũng như thế tinh yêu
trong trái tim bội bạc ''
dưới hồ cá bơi bơi
lăn tăn vài ngọn sóng
bởi vậy mà tình tôi
chính là nguồn sức sống

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 01:43 AM
Hỡi anh thi thố thế nào
Để cho nhi nữ trèo cao thế này
Biết anh thơ nắm đầy tay
Chỉ cần quơ bút có ngay chục bài
Biết anh vốn dĩ anh tài
Sao tên sáng tác chỉ là vài que ( con trai hic hic )
Hay vào vườn chẳng có bè
Nên không dám đứng về phe của mình
Nếu anh cầu cứu viện minh
Muội đây sẽ nói giúp huynh 1 điều ( hihihiih )
MAi ANh



em chỉ được cái to còi
làm thơ như thế mà đòi đối anh
anh chẳng đối là vì chưa muốn đối
vì sợ em thua sợ em buồn
anh chỉ muốn cho em làm tí chút
khi có tình anh đối cho coi


đó?

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 01:49 AM
Chỉ cần một cái búng tay
Thì đời anh đã như mây quên đường
Thắng anh vốn chuyện bình thường
Vì anh đau có hơn em bao giờ
MAiAnh



làm thơ anh vốn không ham
nhưng vì anh tức nên làm cho hay
vậy mà em cứ coi thường
đợi anh tý chút anh nhường em luôn


anh vốn biết em yêu thơ là thế
nhưng đừng hòng đồi lại thơ anh
ngày xưa đối thơ có tình
bây giờ mình đối tỏ tình nha em


anh chẳng biết thơ là gì cả
chỉ bực mình anh viết cho vui
anh cũng yêu một người thích thơ đó
người cùng tên em ở hà nội kìa


anh vẫn làm thơ dành tặng cho người đó
chỉ có người đó mới hiễu tình anh
nhưng hôm nay vô tình người đó giận
anh buồn lòng vào đối cùng em


nếu có gì mạn phép xin hãy hiểu
chỉ tại anh quá yêu mà thôi

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 01:54 AM
Hỡi anh thi thố thế nào
Để cho nhi nữ trèo cao thế này
Biết anh thơ nắm đầy tay
Chỉ cần quơ bút có ngay chục bài
Biết anh vốn dĩ anh tài
Sao tên sáng tác chỉ là vài que ( con trai hic hic )
Hay vào vườn chẳng có bè
Nên không dám đứng về phe của mình
Nếu anh cầu cứu viện minh
Muội đây sẽ nói giúp huynh 1 điều ( hihihiih )
MAi ANh



nữ nhi làm thơ chê trai kém
trai làm thơ lại chê nữ....?
thói đời muốn vậy làm chi
thơ văn đấu đá ra gì đâu em
cứ làm thơ chuyện tình buồn tháng tám
mất người yêu ta gạt nhớ gạt thương

Sắc Thu Phong
22-10-2005, 09:07 PM
Thoảng bay qua luống cải xanh
Xem chừng thì thấy MA thật ngồng
Xem chừng phái nữ thật ngông
Vuốt dâu nam tử thật không ngại gì.

Phong ta vốn gió vờn mây
Hắt xì 1 cái lấp đầy trời sao
Phong đây vốn dĩ thanh cao
Không màng thi thố với sao - các nàng.

điệp_viên_0_0_thấy
22-10-2005, 10:06 PM
vào nữa thì tội Mai Anh
con trai nhiều quá shi đành chạy ra
hông thôi Anh khóc oa oa
hỏi trời các chị các bà ở đâu

Sắc Thu Phong
22-10-2005, 10:27 PM
Shi ơi đừng có chạy nào
Chờ Phong ngẫu hứng hái sao, làm đèn
Nói ra thì tội chị em
Ngày nay dùng điện thì đèn để không

MaiAnh
23-10-2005, 07:04 PM
Trong vườn anh hét ra hơi
Thoảng ghe như tiếng con dơi gọi bầy
Ôi chao nghe tưởng anh hay
Em giăng lưới cho anh bay vào
Anh đừng có tưởng bay cao
Em khua động gió lộn nhào à nha

MaiAnh

Sắc Thu Phong
24-10-2005, 11:00 AM
Trong vườn anh hét ra hơi
Thoảng ghe như tiếng con dơi gọi bầy
Ôi chao nghe tưởng anh hay
Em giăng lưới cho anh bay vào
Anh đừng có tưởng bay cao
Em khua động gió lộn nhào à nha
MaiAnh

Tưởng còn trong luống cải xanh
Nào ngờ em tắm trong canh nhà mình.
Tưởng rằng hoá bướm vàng xinh:angel1:
Nào ngờ lại hiện nguyên hình con sâu.
Tưởng rằng cắn củ cải đau
Nào ngờ củ cải dẵm đầu con dzun.....:jerry:

MaiAnh
04-11-2005, 05:43 AM
Tưởng còn trong luống cải xanh
Nào ngờ em tắm trong canh nhà mình.
Tưởng rằng hoá bướm vàng xinh:angel1:
Nào ngờ lại hiện nguyên hình con sâu.
Tưởng rằng cắn củ cải đau
Nào ngờ củ cải dẵm đầu con dzun.....:jerry:

Hôm nay em mới ghé vườn
Gặp anh sâu đóm đang vươn mình chào
Sao anh lại cứ làm cao
Như tằm kén sợi, lao đao giữa đời
Quơ tay muội khẽ cầm chơi
Tằm ta run rẩy, không lời nào ca
Thân anh cũng ví như là
Sâu tằm kéo sợi để mà phục (vụ ) em

MAiAnh

Sắc Thu Phong
04-11-2005, 06:15 AM
Hôm nay em mới ghé vườn
Gặp anh sâu đóm đang vươn mình chào
Sao anh lại cứ làm cao
Như tằm kén sợi, lao đao giữa đời
Quơ tay muội khẽ cầm chơi
Tằm ta run rẩy, không lời nào ca
Thân anh cũng ví như là
Sâu tằm kéo sợi để mà phục (vụ ) em
MAiAnh

Trước làm.. sâu dóm ở đời .
Nay thành.. bọ nẹt doạ người ngây thơ,
Ngỡ em ôm mộng kết tơ
Hoá thành bươm bướm? ngẩn ngơ bao người!
Cùng ong bươm bướm dạo chơi
Tìm hoa góp mật cho đời đẹp hơn .
Nay em ma giận quỷ hờn.
Mai Anh bọ nẹt chẳng hơn chút nào!

MaiAnh
04-11-2005, 07:47 PM
[QUOTE=Sắc Thu Phong]Trước làm.. sâu dóm ở đời .
Nay thành.. bọ nẹt doạ người ngây thơ,
Ngỡ em ôm mộng kết tơ
Hoá thành bươm bướm? ngẩn ngơ bao người!
Cùng ong bươm bướm dạo chơi
Tìm hoa góp mật cho đời đẹp hợn
Nay em ma giận quỷ hờn.
Mai Anh bọ nẹt chẳng hơn chút nào![/QUOTE

Sắc hoa màu nhớ một thời
Thu phai mộng ước đâu lời thề xưa
Phong nghiêng gác lạnh còn chưa
Mến ai ai mến như mưa bốn muà

MaiAnh

thaychua_tocdo
04-11-2005, 10:54 PM
nhìn xuống em cũng khác gì anh
2 người ánh mắt nhìn nhau thế này
phải chăng duyên trời đã thế
em là chiến lũy anh anh hùng xông pha
trai nam nhi không sợ gian khổ
sợ 30 nhưng còn 70 mà
hỏi em : chiến luỹ bao nhiêu nữ ?
để anh nhá máy cho huynh đệ đòng lòng

Sắc Thu Phong
04-11-2005, 11:49 PM
[QUOTE=Sắc Thu Phong]Trước làm.. sâu dóm ở đời .
Nay thành.. bọ nẹt doạ người ngây thơ,
Ngỡ em ôm mộng kết tơ
Hoá thành bươm bướm? ngẩn ngơ bao người!
Cùng ong bươm bướm dạo chơi
Tìm hoa góp mật cho đời đẹp hợn
Nay em ma giận quỷ hờn.
Mai Anh bọ nẹt chẳng hơn chút nào![/QUOTE
Sắc hoa màu nhớ một thời
Thu phai mộng ước đâu lời thề xưa
Phong nghiêng gác lạnh còn chưa
Mến ai ai mến như mưa bốn muà
MaiAnh


Một ngày em hiểu cuộc đời
Ai ai cũng thể là người đáng yêu
Im nghe gió thoảng trong chiều
Anh nghe như có đôi điều mến thương
Nhẹ nhàng buông tiếng tơ vương
Hẳn người còn chút mến thương tình người.
Mải vì có chút duyên trời
Ơi người nào biết cho đời đáng yêu!

vianhmuonyeuem
05-11-2005, 08:13 PM
[QUOTE=MaiAnh]
Một ngày em hiểu cuộc đời
Ai ai cũng thể là người đáng yêu
Im nghe gió thoảng trong chiều
Anh nghe như có đôi điều mến thương
Nhẹ nhàng buông tiếng tơ vương
Hẳn người còn chút mến thương tình người.
Mải vì có chút duyên trời
Ơi người nào biết cho đời đáng yêu!



không làm thơ chỉ vì tôi không biết
không đối thơ chỉ vì không thích làm
không yêu em chỉ vì em chảnh wa
ghét em rùi tui yêu bản thân tôi

MaiAnh
11-11-2005, 10:33 PM
Anh ơi chớ vội ghét nàng
Nếu không có lúc hai hàng lệ rơi
Lúc đó đừng có lôi thôi
Yêu rồi lại ghét, ghét rồi lại yêu

MAiAnh

tokyo
11-11-2005, 10:59 PM
Mai Anh ơi! hỡi Mai Anh!
Sao em lại nỡ làm anh phải sầu
Sao em lại nỡ ghét nhau
Để lòng phải khổ vì đau hỡi người

MaiAnh
11-11-2005, 11:15 PM
Mai Anh ơi! hỡi Mai Anh!
Sao em lại nỡ làm anh phải sầu
Sao em lại nỡ ghét nhau
Để lòng phải khổ vì đau hỡi người


Yêu ghét vốn dĩ ở đời
Làm tăng sắc nhớ một thời yêu ai
Tìm anh mỏi cánh hoa Mây
Cát đằng trải lá me bay một chiều

MaiAnh

tokyo
11-11-2005, 11:35 PM
Anh đây nào có xa xôi
Sao em lại phải kiếm đôi chốn nào
Làm cho mỏi cành hoa mây
Thì anh cũng phải nơi này xót đau

MaiAnh
11-11-2005, 11:44 PM
Anh đây nào có xa xôi
Sao em lại phải kiếm đôi chốn nào
Làm cho mỏi cành hoa mây
Thì anh cũng phải nơi này xót đau


Chốn này vương vấn tơ sầu
Vậy nên em mới qua cầu quên anh

MaiAnh

tokyo
11-11-2005, 11:51 PM
Bên cầu em bảo yêu anh
Rồi sang bên ấy em đành bỏ sao
Hay là đã có người nao
Nên gặp nhau rùi em bảo không quen...

MaiAnh
13-11-2005, 04:25 AM
Bên cầu hôm ấy vắng trăng
Mây bay kín lối sương giăng giăng sầu
Duyên trời hai đứa gặp nhau
Anh quên lối hẹn hôm nào ta quen

MaiANh

tokyo
14-11-2005, 02:34 AM
Sao Mai lại nỡ trách anh
Trái tim TO đã trao Anh rùi mà
Cho dù có phải cách xa
Thì TO cũng đến huống là mây giăng
Chỉ sợ Mai đã có trăng
Thì đèn chi xá phải chăng hỡi người....

MaiAnh
14-11-2005, 05:18 AM
Sao Mai lại nỡ trách anh
Trái tim TO đã trao Anh rùi mà
Cho dù có phải cách xa
Thì TO cũng đến huống là mây giăng
Chỉ sợ Mai đã có trăng
Thì đèn chi xá phải chăng hỡi người....

Trách anh sao nỡ hỡi người
Vườn xưa đã khép nói lời buồn chi
Mù u giờ đã thành si
Duyên ta đã lỡ trách chi hỡi người

MAiAnh

vianhmuonyeuem
14-11-2005, 06:42 PM
tui vô đối thơ mấy người
nhưng mà thấy ghét tui chuồn à nha
muốn biết vì sao tui ghét
chỉ vì tui thấy cảnh này
tui chán tui ghét` tui chuồn vậy thui

MaiAnh
15-11-2005, 09:17 PM
vì anh chẳng muốn yêu em
Thế nên anh mới chồn êm vậy nè
Thế mà miệng cứ be be
yêu em yêu cả chiều hè chói chang

MaiAnh

vianhmuonyeuem
16-11-2005, 12:14 AM
vì anh chẳng muốn yêu em
Thế nên anh mới chồn êm vậy nè
Thế mà miệng cứ be be
yêu em yêu cả chiều hè chói chang
MaiAnh



thật là vì anh muốn yêu
không phải mai đó .
nhớ lầm à nha
tui chán cái cảnh hẹn hò
yêu thì nói chẳng yêu rằng một câu
làm gì cứ dối lòng nhau
cho mình thêm khổ
chẳng thà đừng yêu
nhớ thương đến mỗi buổi chiều
ra ngoài thơ thẩn biết mình đang yêu
chạy vào muốn ngủ chẳng thèm yêu
thế là tui rõ có yêu mai đâu nè

MaiAnh
16-11-2005, 04:22 AM
thật là vì anh muốn yêu
không phải mai đó .
nhớ lầm à nha
tui chán cái cảnh hẹn hò
yêu thì nói chẳng yêu rằng một câu
làm gì cứ dối lòng nhau
cho mình thêm khổ
chẳng thà đừng yêu
nhớ thương đến mỗi buổi chiều
ra ngoài thơ thẩn biết mình đang yêu
chạy vào muốn ngủ chẳng thèm yêu
thế là tui rõ có yêu mai đâu nè

Tại Mai thấy nick bạn hiền
Nên làm câu mở cho lời thơ sau
Hiểu nhầm đừng hiều quá lâu
nếu không muội nghĩ huynh câu thì giờ

MAiAnh

tokyo
16-11-2005, 05:40 AM
Sao Mai lại nỡ đùa vui
Để cho ai phải buồn thiu thế này
Chỉ vì câu mở cho hay
Mà Mai lại nỡ đùa dai với người
Bây giờ người đã hiểu lâu
Sao ai lại nỡ nghĩ ai câu giơ....

vianhmuonyeuem
16-11-2005, 11:47 PM
mai nè mai hỡi mai ơi
huynh này đối lại thơ mai
thì là huynh đối chứ tưởng gì nè
huynh vốn rất ghét thịa lừa
nên mai cũng chớ tưởng huynh an nhầm à nha
Tại Mai thấy nick bạn hiền
Nên làm câu mở cho lời thơ sau
Hiểu nhầm đừng hiều quá lâu
nếu không muội nghĩ huynh câu thì giờ
MAiAnh

tui chẳng muốn ăn thịt lừa
nên tui chẳng tưởng chẳng tư gì nè
với lại làm thơ vì tui thích
đâu d0e63 tán mai nè to
Sao Mai lại nỡ đùa vui
Để cho ai phải buồn thiu thế này
Chỉ vì câu mở cho hay
Mà Mai lại nỡ đùa dai với người
Bây giờ người đã hiểu lâu
Sao ai lại nỡ nghĩ ai câu giơ....

tui chẳng muốn ăn thịt lừa
nên tui chẳng tưởng chẳng tư gì nè
với lại làm thơ vì tui thích
đâu d0e63 tán mai nè to
Sao Mai lại nỡ đùa vui
Để cho ai phải buồn thiu thế này
Chỉ vì câu mở cho hay
Mà Mai lại nỡ đùa dai với người
Bây giờ người đã hiểu lâu
Sao ai lại nỡ nghĩ ai câu giơ....

MaiAnh
17-11-2005, 10:15 PM
Ha ha muội chọc huynh thôi
Làm gì nhảy cẳng thế hời hỡi huynh
Tokyo cũng đối thư tình
Nào có có ý chọc huynh đâu mà
Huynh ơi chớ vội mà la ( Làng hic hic )
Muội đây bỏ trốn, vắng người đối thơ
Lúc đó huynh sẽ ngân ngơ
Hỏi Mai không thấy nàng thơ vắng rồi

MaiAnh

BrightRain
18-11-2005, 03:00 AM
Mai này em có yêu người khác
Anh không buồn,không trách em đâu
Có níu kéo cũng chỉ là vô nghĩa
Nhớ làm chi,khi tình đã ra đi
Anh thầm ước mình như người đãng trí
Không biết buồn,không đau khổ chia ly.....

,

MaiAnh
18-11-2005, 03:30 AM
Nhớ Mai thì nhớ thất nhiều
Anh - tôi không nhớ, có điều không quên
Thiếu thời - tuổi mộng thần tiên
Tiền duyên tự trước cho liền cầu Ô ( cầu ô thước á )
MaiAnh

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 06:35 AM
chẳng qua tất cả tại vì
chẳng phải chứ khác thôi ta hiểu lầm
lần sau thấy vậy ta đùng
xẻ chẳng ai làm chút gì vấn vương


KIM ANH

havitbau_87
18-11-2005, 07:37 AM
dêm nay ko gió cũng ko trăng
chi một mình anh với đàn gà
gà ko ăn gạo chỉ ăn chuối
ăn hết chuối rùi đến mai anh

MaiAnh
18-11-2005, 08:14 AM
dêm nay ko gió cũng ko trăng
chi một mình anh với đàn gà
gà ko ăn gạo chỉ ăn chuối
ăn hết chuối rùi đến mai anh

Gió lạnh bên hè không tiếng ve
Một mình lê bước đóm lập loè
Hỡi anh sao lại đứng cô vọng
Ngắm hoài ngắm mãi đàn gà con

MaiAnh