Xem đầy đủ chức năng : anh co bit không
tamlove
09-10-2005, 04:58 PM
anh biết không em vô tâm lắm
không yeu không phải vì không yeu
yêu anh rồi em biết phải làm sao
cuộc đời chẳng mấy khi như thế
anh có biết không trái tim em nóng lắm
trông mặt lanh lùng thế mà thôi
cứ nghĩ tới anh lòng sao suyến
chắng dám nói yeu chắng nói thương
anh co bit không em yeu anh nhiều lắm
nhưng vẫn hững hờ ngó lơ anh
vì cho trong tâm em câm nín
nhưng trai tím mãi hướng về người
tiamo_thang
09-10-2005, 05:34 PM
hixxxx doc xong thấy hay quá mà
khi nào rỗi thì dậy anh làm thơ với nhé T
tamlove
09-10-2005, 05:38 PM
hemhem
thơ là tình mỗi người có dc
dù yêu hay kg cũng chả phải làm sao cả....
.........
lần sâu post bài nhớ bỏ dấu nhé ban......và kg nên 88888888 nơi đây.....có 88888 thì 8888 bằng thơ nhé
ne_emquayqua
09-10-2005, 05:39 PM
Em vô tình hay là em ko muốn biết
Trái tim anh đã mãi thuộc về em
Em vô tình , ngây thơ đến lạ
Đã bao ngày anh vẫn cố hoài công
Mong một ngày em sẽ hiểu , sẽ yêu
Nhưng mãi mãi nó sẽ là mãi mãi
Tình yêu em đã thuộc về một ai...
tamlove
09-10-2005, 05:43 PM
tình yeu là một điều mãi mãi
có thể yeu không vấn chuyện của duyen trời
yeu chưa chac đc bên nhau mãi mãi
xin anh đừng ảo vọng về tình em
(hix hix vua làm vừa rơi lệ
ướt đẫm hết hàng mi
nhớ anh mún chết nào anh hay biết
thôi sẽ mãi giữ lại tình anh thôi )
Shin_Kn
09-10-2005, 05:48 PM
tình yêu đến người nào có biết
nỡ hững hờ trong ảo mộng tình ai
nào có biết trái tim ai rướm máu
chiếc thuyền tình thiếu kẻ sang sông
tamlove
10-10-2005, 03:48 PM
thuyền đã đi xa còn người ở lại
mãi chờ mong tình sưa trở lại
sao giờ này vẫn chẳng thấy ai
kẻ hững hờ lang thang trong thế giới
để tìm lại một nửa của chính mình
sao tìm mãi tìm trong vô vọng
mãi mãi tìm rồi mãi mãi vô âm
ne_emquayqua
10-10-2005, 10:41 PM
Anh đã nói nhưng em đâu chịu hiểu
Cứ bắt buộc anh phải nói tiếng yêu
Tình yêu anh đâu cần bằng lời nói
Bởi tim anh chỉ mãi là em thôi
vuonthochieuhohen
11-10-2005, 04:41 AM
Tôi chưa nói được câu nào
giữa tôi em có bước vào lửng lơ
đột nhiên em nói ngây thơ
coi như anh em giả vờ yêu nhau
Trăng nghiêng bóng đợi bên cầu
vờ thôi ! mà nhớ mà sầu nỗi chi
một năm thấp thoáng qua đi
anh yêu em thật có gì vờ đâu ...
mudo016
11-10-2005, 05:12 AM
anh yêu anh chẳng nói ra
vì anh quá sợ tình mình dở dang
đến nay em đã ra đi
cô đơn anh đứng tìm về cõi xưa
tamlove
14-05-2008, 02:36 AM
thời gian trôi trong bao im lặng
em nói ra rồi anh có hiểu tình em
lời yeu đầu trao nhau là thế
vậy mà anh ra đi chẳng nói thêm gì
em ngậm ngùi nước mắt tan vào gió
làn gió đưa giọt lệ đi theo
mình em bùn bơ vơ ko điểm tựa
nhìn anh đi bên người mà chỉ biết khóc thôi
anh hỡi cho em biết phải làm gì
anh mới quay lại bên cạnh em
nguyentruc_8692love
14-05-2008, 06:44 AM
người ra đi để lại mình tôi
tôi bưồn cô đơn tìm người thay thế
người về trách tôi ko thuỷ chung
thuỷ chung chi khi ngưởi tự rời tôi đi
tinhemlabienrong17
14-05-2008, 07:10 AM
còn gì đâu nữa mà mong
sau cơn dông tố cõi lòng nát tan
anh đi để lại vô vàng
bao câu thơ bỏ giữa đàng quạnh hiu
em về nơi ấy trời chiều
ôm màu thương nhớ tim yêu mỏi mòn
anh xa nơi ấy vẫn còn
vầng thơ ấp ủ sắc son đợi chờ
vô tình hay tại hững hờ
để thương để nhờ câu thơ đượm sầu
anh về nơi ấy là đâu
mà không mang cả nỗi sầu cùng theo
tơ lòng em vẫn còn đeo
thênh thang chân bước cuối đèo hoàng hôn
vắng anh chết lịm cõi hồn
nếu anh đã khuất em chôn cuộc tình!
trungnhi
14-05-2008, 10:14 PM
thuyền đã đi xa còn người ở lại
mãi chờ mong tình sưa trở lại
sao giờ này vẫn chẳng thấy ai
kẻ hững hờ lang thang trong thế giới
để tìm lại một nửa của chính mình
sao tìm mãi tìm trong vô vọng
mãi mãi tìm rồi mãi mãi vô âm
Thuyền tình đã đến, đến lại đi
Bến nước còn kia, người đâu vậy
Cõi tình đã mở, mở đậy đây
Người còn mong ngóng, dạ còn vương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.