kequaidi
09-10-2005, 07:02 AM
Ta muốn gục đầu lặng lẽ
Lên nỗi đau như u tối , rụt rè
Liệu ta có cần chở che ?
Những lời thật lòng , vỗ về… nhỏ nhẹ ?
Sâu trong ký ức thật khẽ
Những tâm hồn đang tươi trẻ , sao già ?
Bóng tối sâu thẳm là lạ
Liệu đó có phải là tất cả tàn tro ?
Chẳng cử động , chẳng chuyện trò !
Đó có phải là nỗi lo muôn thuở ?
Đâu là chìa khoá của cánh cửa ?
Sao chỉ có sự chọn lựa bất thường ?
Một con ngựa có cần cương ?
Hay cứ tự do trên đường trường dịu vợi ?
Nỗi buồn đến sao thật vội ?
Liệu sẽ ra đi hay lôi kéo lỗi lầm ?
Một là vực thẳm
Một là vết xăm
Chẳng thể tẩy rửa dù ngàn năm thăm thẳm !
Ta hé răng hay là im lặng ?
Chọn lựa ! Đó là một nốt trầm
Thầm lặng ! Một sự thật buồn !
Lên nỗi đau như u tối , rụt rè
Liệu ta có cần chở che ?
Những lời thật lòng , vỗ về… nhỏ nhẹ ?
Sâu trong ký ức thật khẽ
Những tâm hồn đang tươi trẻ , sao già ?
Bóng tối sâu thẳm là lạ
Liệu đó có phải là tất cả tàn tro ?
Chẳng cử động , chẳng chuyện trò !
Đó có phải là nỗi lo muôn thuở ?
Đâu là chìa khoá của cánh cửa ?
Sao chỉ có sự chọn lựa bất thường ?
Một con ngựa có cần cương ?
Hay cứ tự do trên đường trường dịu vợi ?
Nỗi buồn đến sao thật vội ?
Liệu sẽ ra đi hay lôi kéo lỗi lầm ?
Một là vực thẳm
Một là vết xăm
Chẳng thể tẩy rửa dù ngàn năm thăm thẳm !
Ta hé răng hay là im lặng ?
Chọn lựa ! Đó là một nốt trầm
Thầm lặng ! Một sự thật buồn !