kequaidi
09-10-2005, 06:57 AM
Con đường vắng trải dài trong chiều hạ
Bóng ai qua trong tà áo thướt tha
Gió thổi khẽ tung bay làn tóc mượt
Cất tiếng cười nghe ngọt cả chiều mơ...
Một dạo kia có chàng thi sĩ nọ
Đang tập tò ngồi viết những vần thơ
Thấy bóng dài đi qua trong chiều gió
Ngẩn ngơ nhìn ngọng nghịu cả bài thơ...
Thời gian qua lòng người thêm nỗi nhớ
Mong trở về một thuở tuổi áo mơ
Nhưng vô tình tháng ngày kia từ chối
Lệ rơi đầy ướt cả những trang thơ...
Đành cuối đầu ấm ôm hoài kỷ niệm
Cho lòng người vơi bớt nỗi nhớ mong
Thả tâm hồn trôi theo dòng thơ ướt
Ngước mắt nhìn , lại chiều hạ đi qua...
Bóng ai qua trong tà áo thướt tha
Gió thổi khẽ tung bay làn tóc mượt
Cất tiếng cười nghe ngọt cả chiều mơ...
Một dạo kia có chàng thi sĩ nọ
Đang tập tò ngồi viết những vần thơ
Thấy bóng dài đi qua trong chiều gió
Ngẩn ngơ nhìn ngọng nghịu cả bài thơ...
Thời gian qua lòng người thêm nỗi nhớ
Mong trở về một thuở tuổi áo mơ
Nhưng vô tình tháng ngày kia từ chối
Lệ rơi đầy ướt cả những trang thơ...
Đành cuối đầu ấm ôm hoài kỷ niệm
Cho lòng người vơi bớt nỗi nhớ mong
Thả tâm hồn trôi theo dòng thơ ướt
Ngước mắt nhìn , lại chiều hạ đi qua...