PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng



kequaidi
09-10-2005, 06:55 AM
Đêm qua ta tình cờ thấy Mộng
Chợt gần , chợt xa , chợt bóng , chợt hình
Lúc mỉm cười , lúc vô tình
Khi biến mất , khi hồi sinh… ảo mộng ! …

Ta đã gặp nàng thoả ước mong
Nàng luôn tồn tại trong lòng… tha thiết
Nàng đến gần , rồi bỏ đi mãi miết
Nàng ngọt ngào , rồi như thiếc … lạnh tanh …

Trời đầy sao mà lại quá trong xanh ?
Cá tung tăng đậu trên cành như quả ?
Đường độc đạo sao bỗng thành nhiều ngã ?
Nàng bay đi hoà vào lá , hương hoa …

Giữa lúc ấy ta chợt tỉnh cơn mơ
Thì ra Mộng trong bài thơ ta viết
Người là nguyệt và Mộng giờ tan biến
Ta hiểu rằng : nàng - Mộng : ta trót yêu !