PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi cho người ấy 1 niềm tin ^^



mp3_like_mp3
09-10-2005, 06:15 AM
AD sắp đi học rồi .
Hì, xa nhau , xa thật là xa ^^
Nhưng đừng quên nhau nghe AD .
Như đã nói , Pop chẳng đòi hỏi ở AD 1 lời hứa .
Chỉ mong ở AD có 1 niềm tin : "Với đức tin ng` ta sẽ thấy " phải k AD ?
Hãy tin rằng Pop nói được thì sẽ làm được .
Còn AD, hãy chứng minh cho Pop thấy những điều AD nói là sự thật .
Pop cần 1 ng` có ý chí , biết phấn đấu .
Cố lên AD ơi ! Kể từ nay, AD sẽ ở trong ý nghĩ của Pop.
Pop sẽ nghĩ về AD và mong cho AD luôn vui vẻ .
Và Pop cũng mong, sẽ nhận lại ở AD tất cả những j` đã cho đi .
" Yêu thương trao đi là yêu thương có thể nhận lại được " và k ai muốn trao yêu thương đi mà k nhận lại j` .
Pop ích kỉ k AD ?
Nhưng Pop muốn Pop là duy nhất của AD thôi .
Ích kỉ thật, nhưng Pop chẳng hối j` AD .
Rồi AD sẽ hiểu .
"Thật ra thì k 1 ai muốn tiếng yêu phải chia sẻ bao giờ " . Và Pop cũng vậy .

Tin ở AD nên chẳng nhắn nhủ j` AD cả .
Nhưng Pop hỏi có phiêu lưu quá k AD ?
Đừng nghĩ sai nghe, Pop vẫn tin ở AD .
Muốn tin lắm . Và sẽ tin ở AD .

Khi AD buồn hay cô đơn, xin hãy để cho Pop 1 góc trong tâm hồn AD .
Dù bao lâu đi nữa, Pop sẽ chờ . Chờ ở AD 1 niềm tin , 1 chứng minh về t/cảm .
Còn vài ngày nữa thôi .
Xa AD, Pop sẽ rất là buồn , còn AD ? ( chắc buồn còn hơn Pop ^^ )
Thôi thì nhắn nhủ với AD vậy thôi .
TY mà, chả ai nói trước được j` .

1 niềm tin ở AD
1t/cảm thật lòng ở AD
Cố lên AD, học giỏi và trưởng thành .

" Xa nhau tình cảm bình phương nhé !
Đừng để khai căn xé nát lòng "