~*☆~Tieu~Tho~☆*~
20-03-2005, 12:05 PM
Sài Gòn Còn Đó
Ngồi nhớ Sài Gòn trong nét thơ
Gởi về quê Mẹ những vần mơ
Thăm ngôi trường cũ nhiều thân mến
Thăm bạn bè xưa thuở dại khờ
Thăm những con đường ta bước đi
Hàng me ngợp lá trải tình si
Bâng khuâng nắng Hạ đầy nhung nhớ
Kỷ niệm thân yêu say đắm ghi
Thăm từng góc phố hẹn hò xưa
Ríu rít cười vang tránh bụi mưa
Núp dưới hiên nhà nhìn đắm đuối
Đôi tay nắm chặt , nhớ sao vừa
Sài Gòn còn đó chẳng hề phai
Ta sẽ về thăm , hẹn một ngày
Nắng ấm , xuân nồng trên vạn nẻo
Reo từng chân bước đến mê say ...
Ngồi nhớ Sài Gòn trong nét thơ
Gởi về quê Mẹ những vần mơ
Thăm ngôi trường cũ nhiều thân mến
Thăm bạn bè xưa thuở dại khờ
Thăm những con đường ta bước đi
Hàng me ngợp lá trải tình si
Bâng khuâng nắng Hạ đầy nhung nhớ
Kỷ niệm thân yêu say đắm ghi
Thăm từng góc phố hẹn hò xưa
Ríu rít cười vang tránh bụi mưa
Núp dưới hiên nhà nhìn đắm đuối
Đôi tay nắm chặt , nhớ sao vừa
Sài Gòn còn đó chẳng hề phai
Ta sẽ về thăm , hẹn một ngày
Nắng ấm , xuân nồng trên vạn nẻo
Reo từng chân bước đến mê say ...