Xem đầy đủ chức năng : DÒng SÔng TÌnh YÊu
traitimmuathu
08-10-2005, 11:51 PM
dòng sông ơi! em đã thấy sông rồi.
dù chỉ một thoáng thôi sông vẫn còn bỡ ngỡ.
sóng vẫn cuộn đọng trong lòng nỗi nhớ.
chút ngập ngừng tim đập nỗi buâng khuâng
traitimmuathu
09-10-2005, 02:16 AM
xa sông rồi em vẫn nhớ mong.
\nhớ những buổi chiều tà có sắc hồng màu đỏ.
chiếc lá vàng rơi cuốn theo chiều gió.
bay về trong biển nhớ mênh mông.
lời hẹn với em sông còn nhớ hay không.
em đứng đấy thấy lòng bao day dứt.
muốn nói cùng sông những lời thương yêu nhất.
để cùng sông dào dạt những ngày vui.
traitimmuathu
10-10-2005, 04:47 AM
dòng sông ơi sao chẳng thấy đôi bờ.
trên bến vắng thênh thang nhìn sóng vỗ
một đời sẽ qua áo trắng em bây gờ nhòa lệ
trang giấy học trò dấu mực đọng chưa phai.
giữa dòng đời cuồn cuộn chảy đi nhanh.
bao nỗi nhớ cứ đọng thành kỷ niệm
gửi vào đời bao chút tình thương mến.
bao lâu rồi hoài niệm dưới trường xưa.
em lằng lẽ đi dưới những cơn mưa.
vai thấm ướt nỗi lòng bao thương nhớ
nhớ ngayf xưa cầm tay nhau bỡ ngỡ.
để bây giớ nỗi nhớ mãi không nguôi.
em biết rằng ngày ấy đã xa xội
thương chiếc lá sớm lìa cành buồn bã .
để hôm nay tình chia thành trăm ngã
lặng ngắm nhìn dòng chảy đã đi xa....
.
tinhanhdemvang
11-10-2005, 12:13 AM
Có những lúc vô tình anh chợt khóc
Lệ tràn nhòa trên những trang thư
Anh vẫn biết rằng em yêu người ấy
Nhưng tim này vẫn dành trọn về em
traitimmuathu
12-10-2005, 01:07 AM
NHỚ SÔNG
không hiểu vì sao em nhớ sông đến thế.
nhớ quay cuồng trời đất đảo điên.
nhớ nhớ hoài nhớ mãi triền miên
nhớ đay dứt một nỗi niềm trăn trở.
sông đã giành cho em cả một thời tuổi trẻ.
một tình yêu trong sáng thuở ban đầu
vui đi sông đừng có âu sầu
đừng buồn nữa để lòng em tan nát
em đã được nghe sông ru hát
ngã mình trong giấc ngủ u hoài.
sống thảnh thơi trong những đêm dài.
bao đâu khổ bỗng đâu tan biến hết
em nhớ sông ...sông ơi có biết......
khatvongmauxanh
12-10-2005, 02:00 AM
Sông nhớ..!!!
Dòng sông nào một chiều trôi lơ dãng
Mơ về đâu một thuở mộng thần tiên
Thương về đâu bóng hình người em nhỏ
Nhớ day dứt một nỗi niềm khôn nguôi
Dòng nước trôi ngập ngừng ... và quyến luyến
Màu phù xa mang theo nỗi yêu thương
Bao thương nhớ đã bao ngày bồi đắp
Con thuyền trôi sông ôm ấp giữa dòng
Ai đã từng nghe dòng sông ru hát
Đêm nằm yên trong tiếng sóng rì rào
Bao thương nhớ sông tràn đầy ...ôm ấp
Dòng sông nào vẫn mãi mãi bên em!!!
congiobuon
12-10-2005, 03:32 AM
Sông vẫn chảy êm đềm năm tháng
In giữa dòng lãng đãng bóng mây
Dòng kia khi cạn khi đầy
Khi trong khi đục khi ngày nước dâng.
Lá rời cành nước đưa tay hứng
Giữ lá khô lờ lững dòng trôi
Mải mê hồng diệp dong chơi
Theo làn nước cuốn đưa đời về đâu?
Giữa sông vắng tìm nơi neo đậu
Xuôi theo dòng hiền hậu thuyền đi
Sông thầm xót cảnh sinh li
Đưa thuyền về bến đương thì đợi mong.
Sông lặng lẽ đưa đường kẻ khác
Để thân mình phận bạc đơn côi
Còn mang mộng ước xa vời
Một lần được gặp mây trời cao xa...
Nhưng ngàn kiếp sông kia vẫn hoài chảy
Mãi mơ màng về một bóng mây bay...
traitimmuathu
17-10-2005, 07:33 AM
SÔNG GIẬN
sông ơi sao giận em rội
sao sông nỡ để em ngồi đợi trông.
tháng ngày em vẫn chờ mong.
lửa nồng ấm đượm bên sông ngọt ngào.
kêu trời chỉ thấy trời cao.
gọi sông sông ở nơi nào lặng im.
giận hờn chi mấy cho phiền.
cho ai thao thức nỗi niềm nhớ mong.
sông kia hay đã hai dòng.
nữa cho miền ngược nữa nằm trường giang.
đò ơi! sao nỡ sang ngang.
để em đứng bến lỡ làng chờ trông
congiobuon
17-10-2005, 07:51 AM
Ta nhẹ bước vào miền yên ả
Con đường vắng hay dòng sông thơ..?
Sông chảy trong ta - chảy vào nỗi nhớ
Tháng năm..và ước mơ..
Con đường xưa cánh Phượng hè rực lửa
Dòng sông xưa tắm mát cả bầu trời
Vạt nắng vàng phủ sáng áo dài ơi.
Hàng dừa thủ thỉ..hay là ai thủ thỉ....?
Con đường nay.. xa lắm rồi nơi đó
Uốn mình như áo lụa...của em tôi
Như dòng sông xưa bên lở bên bồi
Nước lớn...nước ròng... kẻ xuôi..người ngược
Còn ta là khách lữ hành ....
Đường là nỗi nhớ một dòng sông xanh
Những muốn xuôi về đôi ngả
Nơi con sông chảy trong ta...
Mát lạ một đời người...
Dẫu xa lắm rồi...ta vẫn nhớ sông ơi....
tinhanhdemvang
17-10-2005, 08:42 PM
Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Dòng sông nước chảy thuyền trôi lạc bờ
Bến xưa vẫn mãi ngóng chờ
Thương yêu ngày ấy hững hờ nhớ mong
Mưa rơi nhòa lệ đêm trường
Khóc người sao dứt đoạn đường ra đi
congiobuon
17-10-2005, 09:04 PM
Sông hỡi sông, lời hẹn có là chi.
Mà ghi mãi trong lòng không thể dứt.
Thề ước ấy có lẽ nào chẳng thực
Thế sao ai kia một mực chờ mong.
Ta đã về đây, về lại với dòng sông.
Xa vắng ấy trống lòng không thể tả.
Mảnh đời nhỏ giờ đây ta chắp vá.
Gặp lại người ta trả hết tình xưa.
traitimmuathu
19-10-2005, 12:27 AM
thế người đã trả nết cho tôi chưa.
một dòng sông hiền hòa trong ký ức.
ta chỉ muốn một tình yêu chân thực.
những vần thơ mang từ trái tim mình.
với tình yêu sao người chẳng chung tình.
mà chắp vá những mảnh tình rời rạc.
giử tới người yêu đang đói từng cơn khát.
mong ngày mai được tắm mát dưới ngày hè
ta đứng dưới trời chiều lòng bao nỗi bộn bề.
buồn ai đó vô tình tìm thơ lạ
để dòng sông đổ về trăm ngã
gieo vào lòng... trong cõi mênh mông....
traitimmuathu
19-10-2005, 08:08 AM
em đã có một dòng sông.
bao nhiêu nỗi nhớ giử trong đât trời.
traitimmuathu
19-10-2005, 08:09 AM
em đã có một dòng sông.
bao nhiêu nỗi nhớ giử trong đất trời
tinhanhdemvang
19-10-2005, 08:43 PM
Em đã có một tình yêu nồng thắm
Một dòng sông yêu dấu của riêng mình
Sao còn nỡ nói với anh như vậy
Thật là buồn như những mộng ảo xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.