mr xoan
08-10-2005, 07:16 PM
4magenta
gửi ngày hôm qua
gửi ngày hôm qua con đường mùa hạ
và xác phượng lả tả rơi rơi
đám học trò quậy
kết vòng hoa đội đầu
gửi ngày hôm qua cơn mưa tháng sáu
vẫn còn ướt tới bây giờ
chiều hôm ấy một mình tôi đứng đợi
bông hồng dấu trong tay
làn gió thơm làm nắng lung lay
hoa bằng lăng đượm mầu mực tím
tôi vô ưu giấu tình câm nín
rồi đêm về thắp nỗi nhớ làm thơ
và hôm nay tôi gom những vần thơ
thành bản nhạc mang tên quá khứ
gửi về thời gian mầu tím
gửi về ngày hôm qua :3nhay:
gửi ngày hôm qua
gửi ngày hôm qua con đường mùa hạ
và xác phượng lả tả rơi rơi
đám học trò quậy
kết vòng hoa đội đầu
gửi ngày hôm qua cơn mưa tháng sáu
vẫn còn ướt tới bây giờ
chiều hôm ấy một mình tôi đứng đợi
bông hồng dấu trong tay
làn gió thơm làm nắng lung lay
hoa bằng lăng đượm mầu mực tím
tôi vô ưu giấu tình câm nín
rồi đêm về thắp nỗi nhớ làm thơ
và hôm nay tôi gom những vần thơ
thành bản nhạc mang tên quá khứ
gửi về thời gian mầu tím
gửi về ngày hôm qua :3nhay: