Xem đầy đủ chức năng : Tôi Không Tin
swtlilaznchik88
08-10-2005, 09:50 AM
Tôi không tin tình yêu là đau khổ
Và không nghĩ nó là thứ xấu xa
Mà chỉ là thứ tình cảm bao la
Giúp người ta vượt qua điều nguy khó
Tôi không tin tình yêu là tất cả
Có thể làm xập đổ cả tương lai
Đừng buồn phiền khi lỡ dại yêu ai
Vì ngày mai còn khung trời rực sáng
Tôi không tin vì yêu mà trở xấu
Đi rượu chè hay ma túy bia ôm
Hút xì ke hay quậy phá ôm sồm
Mà tại vì chúng mình muốn như thế
Tôi không tin tình yêu là sự cố
Thúc đẩy mình đến con đường tối đen
Mà tại ta tự cương ngạnh không thèm
Nghĩ suy ra tình yêu là cao cả
HY
mãi nhớ
08-10-2005, 09:50 PM
sao ko tin nhiều thế bạn
tôi vẫn biết tinh yêu là đâu khỗ
lỡ yêu rồi tôi biết tính sao đây
hay tôi khóc thật nhiều trong đêm tối
đễ chôn cuộc tình tận con tim
Shin_Kn
09-10-2005, 01:44 AM
tôi chẳng hiểu tại sao tôi khóc
khi bóng anh dần khuất trời xa
tôi ko tin lời anh từng nói
sao bây giờ nước mắt lại rơi
loveyou_onlyou_90
09-10-2005, 02:04 AM
Tôi ko tin tình yêu là vĩnh hằng
Chỉ biết rằng nó thật sự thiêng liêng
Tôi không tin tình yêu là mộng đẹp
Bởi có nhiều người đau khổ vì yêu
swtlilaznchik88
09-10-2005, 08:44 AM
to mn: hiii, tại mình vậy dó
Tôi gặp anh trong một ngày dẹp nắng
Lúc khung trời hoa cỏ dang vào xuân
Ánh bình mình dẹp soi dến cõi trần
Dưa chúng tôi vào tình yêu ngày dó
Tình thoảng qua và nhanh như cơn gió
Ai nào ngờ dến giờ phút phân ly
Nhìn nhau hoài chẳng biết nói diều chi
Anh phải di giữ bình yên bờ cõi
Tôi trông theo mà lòng như muốn gọi
Tên người tình tôi dã trót lòng yêu
Nhưng tôi biết tôi phải chịu cô liêu
Khi nước non dang trong hồi nguy khốn
Mong ngày mai quê hương tàn chinh chiến
Anh trở về chúng mình tiến hôn nhân
Cha mẹ sang dãi tiệc cưới linh dình
Dôi hồn mơ ta trao lời hẹn ước
HY
mudo016
09-10-2005, 11:49 AM
tôi ko tin tình yêu là vĩnh viễn
mà chỉ là một cơn gió thoảng qua
nhưng tôi tin vào tình yêu chân thật
như tình yêu tôi đã lỡ trao ai!!!
tamlove
09-10-2005, 05:28 PM
dù không tin thì cũng phải tin
yeu hay không yêu thật là khó
chỉ biết rằng vẫn đau khổ khi yeu
Shin_Kn
09-10-2005, 05:45 PM
vẫn biết tình yêu là đau khổ
cớ sao muôn kiếp vẫn còn yêu
vẫn biết tình yêu_ liều thuốc đắng
mà sao vẫn có kẻ kiếm tìm
swtlilaznchik88
10-10-2005, 02:59 AM
Chờ bao năm mà tin người mất dạng
Biết có còn nhớ dó ở phương xa
Hay dã quên tình xưa ấy nhạt nhòa
Và dang vui trong tay người yêu mới
Ngồi chờ tin và lòng nhắn gió gởi
Những lời thương lời nhớ dến người ta
Rằng phương này tôi buồn nhớ xót xa
Chỉ mong sao ta tái lại gặp mặt
Hay là ai dã gặp phải tai ách
Trên dường về quê cũ dể thăm tôi
Lo làm sao lòng cứ thấy không vơi
Người yêu ơi nghe không lời tôi nói ?
HY
mãi nhớ
12-10-2005, 06:34 AM
Vẫn biết tình yêu là đâu khỗ
Mà sao tim tôi vẫn mãi mãi yêu em
Và khi biết được rằng em lừa dối
Tôi âm thầm khóc mãi trong cô đơn
Tôi vẫn biết TAMLOVE hơi hơi xấu
nhưng chết rồi tôi đã chót yêu em
tôi ko biết làm sao cho tõa sáng
một nỗi niềm xâu kính nơi tim tôi
langtukiem87
12-10-2005, 07:12 PM
tôi ko tin anh dương kia vụt mất
và vì sao cũng sẽ bỏ màn đêm
tôi ko tin khi yêu là đau khổ
nhưng vì sao em làm khô tim tôi
vì yêu em nên ngày đêm tôi nhớ
hình bóng em 1 hình bóng thần tiên
nhưng em lại lạnh lùng quay bước
bỏ lại sau lưng là mảnh tình tôi
swtlilaznchik88
13-10-2005, 12:03 PM
Tôi không hỏi tại sao tôi yêu người
Vì tôi biết linh hồn của con tim
Khi thổn thức, và từng đêm đập mạnh
Nghe gió lùa, mà thao thức năm canh
Tôi không hỏi tại sao người lạnh nhạt
Vì tôi biết, người củng không biết đâu
Khi trái tim, không hòa nhịp cùng nhau
Thì nói sao, nói ra càng buồn khổ
Tôi không hỏi, thế ra là mình lổ?
Vì tình yêu, nào so thấp so cao
Khi đả yêu, thì quyết định thương đau
Dù trái tim, một mình, tôi rướm máu
HY
mây mơ êm
17-10-2005, 12:09 PM
Tôi biết bạn tôi nghĩ suy nhiều ,
Bởi bạn đang vướng bận tình yêu .:think:
Một tình yêu , bạn đang chắc chiêu .
Nhưng người ấy , thì ... không chịu hiểu .
:blinking: :blinking: :blinking:
langtukiem87
17-10-2005, 05:38 PM
có lẽ vậy nên trong tôi thường có
1 nỗi lòng u uất không nguôi
có lẽ vậy nên đời tôi hiu quạnh
yêu người rồi nhưng người chẳng yêu tôi
swtlilaznchik88
17-10-2005, 06:11 PM
Thực tế nói ra thêm bàng hoàng
Vì sao có tình trên thế gian
Dể cho nhân loại hoài mơ mộng
Có dược tình yêu trên thiên dàng
Thực tế nhiều khi lắm phũ phàng
Yêu người nhưng người có màng dâu
Từng dêm suy nghĩ sao ta dại
Trao người làm chi cuộc tình dầu
Thực tế tôi yêu yêu hồi nào
Tôi cũng chẳng nhớ ra làm sao
Chỉ biết tương tư từ dạo ấy
Người dã làm lòng thấy xuyến xao
Thực tế dể tôi xót xa dau
Vậy thà như thế dừng gặp nhau
Có lẽ sẽ tốt cho hai dứa
Khi không vướng bận chút âu sầu
HY
nhuhanh87
18-10-2005, 06:48 AM
tôi vẫn biết yêu anh tôi sẽ khổ
nhưng yêu anh rồi có khổ được đâu
trong chóc lát em đã bất gặp
anh ôm ngươì đó trước mặt em
tình yêu ấy anh cho em cũng đã đủ
cảm ơn anh một tình yêu phù du
langtukiem87
19-10-2005, 05:45 AM
nếu biết tình mình chỉ là bèo bọt
thì tim anh đã ko phải khổ đau
nếu biết tình em là như thế
thì thôi anh đành nói tiếng chia tay
NGOC_GHET_BONGDEN
19-10-2005, 06:06 AM
To :Langtukiem
Chia tay thôi khi tình đã hết
Tốt cho cả 2 người nhiều lắm đó anh
Vì chia tay sẽ là sự giải thoát
Cho cuộc đời này không còn lại đắng cay !
langtukiem87
19-10-2005, 06:11 AM
nếu chia tay là giải thoát cuôc đời
thì con tim đâu còn biết nhớ nhung
và tình yêu đâu còn vui và hận
tình chỉ là bong bong bay đi
NGOC_GHET_BONGDEN
19-10-2005, 06:13 AM
Biết nói gì nữa nếu anh cho là bong bóng
Đã đến rồi lại thoáng chốc bay đi
Hãy để tình ta chỉ còn là hoài niệm
Chôn một cuộc tình ai nào dế quên đâu
langtukiem87
19-10-2005, 06:20 AM
ai cũng muốn chôn chặt mối tình sầu
nhưng tim anh nào có muốn thế đâu
muốn níu kéo dù chỉ là vô vọng
dù tim em ko muốn vậy hỡi người
NGOC_GHET_BONGDEN
19-10-2005, 06:23 AM
Ôi trời xin anh hãy buông tôi
Đã ko còn yêu níu kéo chi thêm khổ
Tôi đi đường tôi va anh bước đường anh
Đừng gọi tôi thêm chỉ muôn phần cay đắng
Chanh Chua
19-10-2005, 07:48 AM
thôi anh nhé tình yêu xưa đã hết
duyên không còn xin hay buông xuôi
níu kéo đời nhau chỉ thêm đau khổ
hãy cứ xem như ta chưa biết vậy thôi
swtlilaznchik88
26-10-2005, 02:11 PM
Cũng muốn quên di mối tình dầu
Nhưng thiệt khó lắm người biết không
Ngày thương dêm nhớ người ta dó
Nên cứ một mình tôi ngóng trông
Có biết ngưới ta có nhớ không
Ngày xưa hai dứa vui thiệt nhiều
Tôi và người ta trong hạnh phúc
Chẳng lúc nào mình phải cô liêu
Nhưng giờ sao nghe vắng dìu hiu
Gặp mặt nhau dây mà như là
Hai kẻ không quen chưa gặp mặt
Tâm dạ bồi hồi nghe xót xa
HY
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:22 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".
Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.
arronthanh
27-10-2005, 02:59 AM
ngày xưa ta cứ tương xa em là chét
Không tán dóc trong này ha bạn
hoang hon mau tim
27-10-2005, 04:08 AM
tình là thế rồi người cũng thế
cũng rời xa khi đã vui đùa
còn gì nữa anh cũng đừng nếu kéo
để mang sầu ,để mang tuổi sao anh
thế gian còn lắm nhiều người như thế
làm ta đau rồi bỡn cợt cười vui
ta ko trách mà chẳng thèm trách nữa
một thời đó rồi sẽ qua thôi
dù biết tim tôi sẽ vẫn mãi yêu
nhưng vẫn oan vẫn hận tình bạc bẽo
kẻ hủy diệt 11 9
28-10-2005, 07:04 PM
đã biết rằng tình bạc bẽo vẫn vô
thì oán hận người làm gì nữa
sống cuộc đời giữa hận,thù,yêu,nghét
hỏi cuộc đời có nét gì vui tươi
sẽ chẳng bao giờ nhận ra một điều
rằng bên em có bao nhiêu người tốt
luôn bên em quan tâm em mỗi lúc
gió mùa thay đổi, chiều lạnh đông
swtlilaznchik88
29-10-2005, 12:08 PM
Gió lạnh về mỗi buổi chiều dông
Chỉ mình ta lòng vòng quanh phố
Còn người yêu giờ này chốn dó
Biết có còn nhớ tình năm xưa
Ngày người di hôm ấy có mưa
Tôi chạy theo không kịp từ giã
Rồi người ta ra di vội vã
Không dợi chờ tôi nói lời yêu
Tình bao năm tôi dã chắt chiu
Từ ngày xưa dến ngày tôi lớn
Dịnh nói ra tình dầu mới chớm
Ai có ngờ trời rẽ chia dôi
Thế thì thôi tan cuộc tình rồi
Lời yêu này hẹn người kiếp khác
Giấc mộng vàng từ dây tan nát
Lỡ một dời tình rẽ ngăn dôi
HY
kẻ hủy diệt 11 9
29-10-2005, 08:28 PM
khó trách trời chia rẽ tình ta
cuộc tình xa,trinh chiến triền miên
đời trai là thế biết có ngày về
bên em sum vầy vui đuề huê
đành ra đi kô lời tiễn biệt
cũng đau khổ chua xót thật nhiều
biết bao nhiêu điều muốn nói cùng em
đành xem trăng sao,hận đời trai trẻ
justforyou_ht2004
29-10-2005, 11:30 PM
tôi không tin cuộc đời này là gian dối
có em rồi tôi lại sợ mất em
hãy cho tôi nghĩ ra*ng`tình yêu là ich kỹ
đễ cho tôi ôm trọn bong 'hình em
kẻ hủy diệt 11 9
30-10-2005, 02:06 AM
một mùa hoa sen nở rộ,em đã tới
đứng bên tôi xõa mái tóc dịu hiền
có ai ngờ nỗi triền miên lại đến
em xa vời giá lạnh trái tim tôi
swtlilaznchik88
30-10-2005, 06:11 PM
Tôi không tin tình yêu dến nhanh thế
Như lời mời gọi mình bước vào mơ
Như vần thơ gọi mây trôi lững lờ
Cho con tim thẫn thờ nên ngây dại
Tôi không tin tình yêu là nắng cháy
Có thể làm say dắm trái tim non
Ai biết dâu khi tình dến mỏi mòn
Trong mê say héo hon sầu cay dắng
Tôi không tin tình yêu làm mê dắm
Chìm cuộc tình trong những trận cuồng phong
Bão giăng ngang cho giông tố vào lòng
Và xóa tan cô dơn trong ngang tấc
Tôi không tin tình yêu là có thật
Trong cõi dời chất ngất những yêu thương
Nó dến nhanh và ra di bất thường
Không chờ mình tỏ tường diều mơ ước
Tôi không tin và tôi dã lầm tưởng
Thật sự tình là hiện tượng nhân gian
Ai mà không mơ tới một thiên dàng
Trong tình yêu nồng nàn trên thế giới
HY
kẻ hủy diệt 11 9
31-10-2005, 03:32 AM
tôi kô tin tình yêu là thiên đàng
giữa ngàn lần cay đắng,vạn sầu đau
tôi kô tin tình yêu mãi có nhau
giữa dòng đời bon chen đầy gian trá
tôi kô tin tình yêu là tất cả
niềm hạnh phúc dâng tràn của lứa đôi
tôi kô tin tình yêu tuổi đôi mươi
là tình yêu đẹp nhất của cuộc đời
tôi kô tin tình yêu sẽ vời vợi
tồn tại mãi trong thế giới nhân gian
giữa hai phái ngàn lần luôn trái dấu
chẳng thể nào dung hòa được nữa đâu
tôi đã sai?cũng có thể tôi sai
bởi chân lí ngày mai luôn đổi mới
rồi tình yêu một thời sẽ tới
giữa hai ta?người xa lạ một thời
swtlilaznchik88
31-10-2005, 05:57 PM
Tôi không tin một tình yêu mới lớn
Vì nó không là dịnh mệnh dời tôi
Nó không thể làm thay dổi cuộc dời
Dâu biết mai dổi dời hay thân ái
Tôi không tin lời người nói yêu mãi
Khi bây giờ chúng mình quá trẻ con
Biết tiếng yêu mai dược mất hay còn
Trong tương lai liệu dôi hồn chung bước
Tôi không tin những gì mình biết trước
Vì thời gian sẽ trược mất lòng tin
Biết mai dây tôi còn có chung tình
Hay người ta sẽ thình lình thay dổi
Tôi không tin tình mình là lừa dối
Nhưng cũng không chắc chắn mình bên nhau
Yêu muôn dời và yêu mãi dài lâu
Khi thế gian muôn màu tràn nguy biến
HY
kẻ hủy diệt 11 9
01-11-2005, 01:46 AM
tôi kô tin tình yêu sẽ biến
trái tim non một thời lầm lỡ
sẽ quay đầu theo năm tháng đợi chờ
sẽ cùng yêu dù đời muôn cách trở
tôi kô tin tình yêu trên sách vở
bởi tình ấy là nỗi khổ chia li
người ra đi kô lời tiễn biệt
biển giông gào nhắc mãi tên em
người chỉ xem tình yêu như trăng sao
bởi tình ấy có khi nào người giữ
như mối tình của như lang trúc nữ
đã tan vào giấc mộng vàng son
tôi kô tin tình yêu mãi sẽ còn
màu thơ mộng một thời tôi đã có
với người tình chỉ rieng mình gìn giữ
tháng năm trôi khắc khoải trong đọi chờ
VQ
swtlilaznchik88
01-11-2005, 08:09 PM
Trên cõi dời ai mà không mơ mộng
Ai lại không muốn sống cùng người yêu
Tôi dã yêu và cho di rất nhiều
Cũng như bao nhiêu người trên thế giới
Nhưng lời yêu tôi vẫn chưa mở lối
Vẫn ngại ngùng chưa dám tới người ta
Bao năm qua tình kia vẫn dậm dà
Luôn xót xa khi dêm về hiu quạnh
Vậy cớ sao người ta chẳng thẳng thắn
Luôn tìm dường lánh mặt khi gặp nhau
Có biết không tim này luôn nhói dau
Như kim châm lún nhanh vào sâu thẳm
Dẫu dường dời khó khăn như ngăn cấm
Cho chúng mình chậm bước dến bình yên
Nhưng tim tôi tình nồng vẫn triền miên
Chờ ngày mai thuyền yêu mình chung bến
HY
Mua Sao Bang
02-11-2005, 04:39 PM
Cũng bởi trời mưa ,mưa phất phất
Để kẽ trai này nhớ nhớ thương thương!
Ôi số mênh! ôi trời số mệnh?
Đến làm chi, chia cách đôi ta?!
kẻ hủy diệt 11 9
03-11-2005, 01:38 AM
tôi kô tin tỉnh yêu sẽ đến
giữa hai ta cho mùa hạ vĩnh hằng
để chẵng bao giờ có mùa đông
trong tình yêu luôn nồng thắm tình đầu
tôi kô tin tình yêu nữa đâu em
bởi tình ấy đã mở lối anh xem
kẻ phụ bạc mà muôn lần mình nghĩ
chỉ có ta trong trái tim diệu kì
tôi kô tin tình yêu chỉ là
những câu nói bâng quơ kô cảm xúc
giữa đôi lứa luôn nghĩ mình hạnh phúc
mà kô hay ngày chia tay cũng có
tôi kô tin tình yêu sẽ làm khó
niềm xay mê nghiên cứu những chân trời
luôn rộng mở mà đời người ao ước
dẫu bước đi ấy nhỏ nhoi kô dễ tìm
swtlilaznchik88
03-11-2005, 06:17 PM
Có lẽ người ta dang giận hờn
Nên gặp mặt mình cứ dửng dưng
Như người không quen di cùng bước
Muốn hỏi tại sao nhưng ngại ngùng
Có lẽ tôi dã làm diều gì
Nên khiến người ta phải khinh khi
Một phút nhìn nhau cũng chẳng có
Muốn tôi làm gì hãy nói di
Có lẽ người ta muốn thử mình
Nên cứ giả vờ dể tôi xin
Tôi sẽ nói ra lời tạ tội
Như thế có làm ai thương tình?
Có lẽ tôi dây hối hận rồi
Chỉ mong người ấy tha lỗi thôi
Dừng dể thời gian làm quấy rối
Cho chuyện tình mình như mây trôi
HY
kẻ hủy diệt 11 9
03-11-2005, 08:18 PM
có lẽ anh đã quá đa đoan
trong ứng xử để giờ em luôn nghĩ
anh bây giờ là kẻ khinh khi
gặp mặt nhau mà mãi ra đi
có lẽ anh là người chỉ biết
sống riêng mình trong tình yêu chỉ nhận
để bây giơ anh hận vì lẽ loi
trong con tim nhói đau từng vết xước
có lẽ anh luôn là người cất bước
sống cuộc đời trước sau chẳng yêu thương
trong cuộc đời phong sương đơn bóng
để giờ đây lòng mình mới thấy
nỗi xót xa trong tâm trí dạ đầy
một ngàn lần câu này mình muốn nói
xin lỗi em lời nói tự đáy lòng
bởi những gì phũ phàng nơi kí ức
_____________________________
LỠ MỘT BƯỚC NGÀN THU ÔM HẬN
NGOẢNH MẶT NHÌN LẠI ĐÃ TRĂM NĂM
.......................VQ........................
swtlilaznchik88
04-11-2005, 09:08 PM
Thôi thế là xong một chuyện tình
Lá đã xa cành còn chi mong
Người về nơi ấy vui pháo cưới
Đâu biết nơi này kẻ đợi trông
Thôi thế là xong pháo rượu hồng
Từ khi người về với người ta
Đêm lể tân hôn vui hạnh phúc
Đâu biết tôi buồn tôi xót xa
Thôi thế là xong tiếng ngọc ngà
Không còn vọng lại buổi chiều Đông
Có nhớ có thương hẹn kiếp khác
Tình đời là thế có như không
HY
kẻ hủy diệt 11 9
05-11-2005, 12:42 AM
sẽ chẳng bao giờ có rựu nồng
pháo cưới ngày vui lại càng kô
nơi đây mình anh nhớ mòn mỏi
bóng dáng hình em, em biết kô?
swtlilaznchik88
06-11-2005, 10:54 AM
Hôm nay trời dổ mây giăng
Ngồi dây nhớ dó lòng rằng nao nao
Không biết người ấy giờ sao
Có dang nhìn ngắm trời cao tít mờ
Tôi buồn chỉ biết làm thơ
Làm thơ gợi nhớ ân tình năm xưa
Lúc chiều trời dổ cơn mưa
Có tôi có dó say sưa nhìn trời
Bây giờ tình dã hai nơi
Chỉ tôi ngồi dó chơi vơi cõi lòng
Nhớ người người biết hay không
Tại sao người nỡ dành lòng bước di?
HY
langtukiem87
10-11-2005, 02:23 AM
một mình ngắm ánh sao rơi
sao kia đi mãi còn tôi một mình
sao ơi mi tới chân trời
có gặp người ấy , nhắn lời của tôi
tình này tuy đã chia đôi
nhưng tim tôi vân còn luôn đợi chờ
swtlilaznchik88
10-11-2005, 02:23 PM
Mơ vì sao lấp lánh trên bầu trời
Soi tình mình khắp ánh sáng mọi nơi
Dể tình ta rực chấy mãi không thôi
Không dổi dời cho dù dời chia lối
Hỡi vì sao xin cho tôi dược hỏi
Sao có nhìn thấy tình trên nhân gian
Có thương tâm khi nhân thế bàng hoàng
Có oán than khi dời nhiều cay dắng
Ánh sao ơi qua năm dài theo tháng
Tôi vẫn còn tìm kiếm một tình yêu
Dể tim tôi không còn phải cô liêu
Khi chiều buông vấn vương tình xưa ấy
Mong ngày mai sao giúp tôi trở dậy
Không phải buồn phải nhớ dến người ta
Sao cho tôi một tình cảm bao la
Với một người thiết tha dang chào dón
HY
langtukiem87
10-11-2005, 08:20 PM
sao hữu tình hay giống kẻ vô tình
cứ ở đó trên trời cao tăm tối
thấy bao cảnh hợp ly tan vỡ
của nhân gian mà chẳng nói điều chi
tinhanhvannhuthe
11-11-2005, 12:32 AM
ai bảo rằng tình yêu kia không có
với tôi đây tình đẹp vô cùng
bởi vì tôi yêu tình yêu trong sáng
cả đáy lòng và cả con tim
tôi tin vào tình yêu vĩnh cửu
đó là nơi em chẳng tối được đâu
củ chuối
11-11-2005, 06:54 AM
Tôi vẫn tin rằng em sẽ yêu tôi
Dù vẫn biết đó là điều vô vọng
Nhưng tôi tin một ngày em sẽ hiểu
trái tim này vẫn mãi nhớ về em
XXX
Tôi vẫn biết trong tim em bé nhỏ
Bóng hình kia đâu phải là tôi
Ở nơi đó tôi chỉ là hạt bụi
không một lần may mắn vướng tà áo em
nhưng yêu em tôi vẫn luôn hy vọng
một ngày nào trái tim kia có bóng hình tôi
XXX
nangchanhche
11-11-2005, 06:59 AM
Tôi không tin vào tình yêu mờ ảo
Nhưng mong rằng rồi tôi sẽ tin
Tin tình ấy anh dành cho tôi mãi
Tin rằng anh sẽ vẫn mãi yêu tôi
NND_Lonelyness_NND
11-11-2005, 08:17 AM
Tôi cứ tưởng tình yêu là khờ dại
bây giờ thì tôi khờ dại như ai
Khi khờ dại cứ tưởng mình hạnh phúc
đến lúc buồn mới biết mình đã sai!!!
swtlilaznchik88
11-11-2005, 03:30 PM
Định mệnh nào ngăn rẽ lối đôi ta
Để cho tôi lệ nhòa trong thương xót
Định mệnh nào cho từng đêm nhỏ giọt
Khóc thương thầm phút chót phải chia ly
Định mệnh ơi định mệnh đến làm gì
Để cho tôi phải bước đi vội vã
Còn người ta lệ nhòa sao buồn bã
Phút phân kì nghe nhói cả con tim
Định mệnh cay ác nghiệt lẫn ưu phiền
Nên khiến xui cho chúng mình ly biệt
Nắm chặt tay để tình thêm tha thiết
Mai xa rồi biền biệt gọi cố nhân...
HY
swtlilaznchik88
17-11-2005, 03:17 PM
Tôi không buồn vì dòng dời cay nghiệt
Khiến xui tôi quyến luyến với người ta
Vì tôi tin trong một ngày không xa
Người sẽ hiểu nỗi lòng người cô lẻ
Tôi không khóc vì người ta hờ hững
Vì tình dời là cay dắng gian truân
Mình yêu người dâu chắc người cũng yêu
Nên khóc chi dể nỗi dau chồng chất
Tôi không dau dù biết lòng dang nhói
Như lưỡi dao xáu xé vào con tim
Nó vày vò thân xác tôi yếu mềm
Không buông tha xót thương dời tuổi trẻ
Tôi là tôi không có gì thay dổi
Vẫn dợi chờ dắm duối một người thôi
Dợi một ngày tươi sáng dẹp tương lai
Trong vòng tay bên người say hôn phối
HY
langtukiem87
05-12-2005, 04:26 AM
tôi ko dám tin nhưng vẫn phải tin
vì người đã ra đi mãi mãi cùng ai
sẽ khó nói rằng tôi ko yêu em nữa
nhưng nói ra có giữ được em đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.