Xem đầy đủ chức năng : Hờn Ghen
swtlilaznchik88
08-10-2005, 09:49 AM
Hai chữ hờn ghen trong tình trường
Đố ai không vướng vào khi yêu
Tôi bảo người ta ghen nhiều lắm
Người ta bảo rằng thế mới yêu
Hai chữ hờn ghen nói thương nhiều
Nhưng sao vẫn thấy dạ hoang mang
Trong đời lầm than nhiều chướng ngại
Không ai không nghĩ không lo toan
Hai chữ hờn ghen thiếp với chàng
Một người cười giỡn một người đau
Có thương xin nén lòng hờn dỗi
Đâu phải cười là yêu nhau lâu
Hai chữ hờn ghen nối nhịp cầu
Cho đối lứa mình kết một đôi
Trăm năm mới gặp người trong mộng
Đừng nên gian dối thêm buồn thôi
Hai chữ hờn ghen hại nhiều người
Lỡ lầm một phút rồi chia tay
Đáng không bao năm tình cảm đó
Giờ phải phân ly như thế này
Hai chữ hờn ghen nó như vầy
Bởi yêu nên thế mới giận nhau
Xin đừng buồn đau rồi hỡ hững
Nếu không tình theo gió mưa sầu
HY
hung_jp54
08-10-2005, 04:18 PM
Hii ...Chào HY ..lâu lắm rồi mới gặp lại ,, Em vẫn khoẻ chứ ? thơ của M càng ngày càng hay cho W gởi ké mấy câu nơi đây nha ..
Hai chữ hờn ghen thấy dễ thương
Dễ thương nhưng khó , khó lạ thường
Lạ thường sao lại hờn ghen chứ
Ghen chứ khi lòng đã vấn vương ?
Hai chữ hờn ghen tả sao vừa
Như trời đang nắng bổng tuông mưa
Hờn thương , ghen thích , ai tránh khỏi
Ôm hết thương sầu vẫn thấy chưa
Hai chữ hờn ghen chỉ cho anh
Ghen yêu chen lẫn giận hờn lành
Nếu trong hờn ấy anh không hiểu
Thôi để em khom dạ cũng đành
Hai chữ hờn ghen tặng riêng người
Dẫu là mâu thuẫn vẫn thơm tươi
Nếu Ai nỡ xóa hai chữ ấy
Sẽ nhiều đau khổ đến cho tôi ...
HJP
**anh không có thời gian nên làm vội mấy câu ,,không hay xin đừng chê ...
kequaidi
09-10-2005, 06:41 AM
Yến với huynh Hùng lâu quá mới gặp ^_^ , kqd cũng làm dzài câu cho dzui .. hihi ;)
Có yêu thì mới có ghen
Nếu không ai dễ bao phen giận hờn
Nhưng mà phải hiểu thiệt hơn
Hờn ghen nhiều quá chẳng còn tình yêu....
Tôi cũng muốn một lần được hờn ghen
Để được sống trong men tình ái
Còn hơn bây giờ hoài e ngại
Yêu người chẳng dám... mãi hoài lặng thinh....
swtlilaznchik88
09-10-2005, 10:17 AM
to anh hùng: hiii, giờ lại gặp anh trong dây, cám ơn anh dã dối dáp cùng em nhé !
to kqd: huynh nè, sao lâu quá kô thấy tung tích vậy, mất biệt mấy tháng luôn à, bộ bận lắm hay sao, nghe mn nói huynh làm mod thơ trong 1 forum nào hả, sao kô nói cho Yến biết vậy ?
Tôi với người ta chẳng họ hàng
Thân bằng quyến thuộc diều lạ xa
Thế sao gặp nhau thấy xao xuyến
Chắc là ông trời kết dôi ta
Tôi với người ta dậm ân tình
Nhưng sao vẫn thấy như bạn thôi
Nhiều lúc muốn nói câu tình tứ
Nhưng rồi môi lại cứ khép môi
Tôi với người ta thật lạ lùng
Quen lâu mà như chẳng hiểu nhau
Người kia quay dầu di chỗ khác
Còn người nọ thì cứ nhìn sau
Tôi với người ta chắc không thành
Thôi thì tình ấy dành lặng câm
Khép kín trong tim một hình bóng
Từ dây giã từ tiếng yêu anh
HY
Shin_Kn
09-10-2005, 06:40 PM
chào ngươi hai tiếng tình yêu
như lời gió thoảng mây trôi cuối trời
hờn ghen bóp nát trái tim
con người thay đổi vì yêu vì người
kequaidi
09-10-2005, 06:48 PM
to Yến : hihi , huynh cũng vẫn vô cfb đó chứ , nhưng mà tại cái ông admin sửa lại cái vườn thơ nhìn chán quá nên huynh hông làm thơ trong đó luôn :D , uh thì huynh cũng có làm mod thơ trong cái forum kia nhưng mà nó vắng như chùa bà đanh vậy muội ơi :D , dzô đó cũng chán phèo luôn :D
Đôi mình có nợ mà chẳng duyên
Có yêu nhau nữa chỉ thêm phiền
Nhưng bao mặn nồng còn luyến tiếc
Men tình chưa cạn , biết làm sao ?
Tôi còn nhớ mãi chuyện hôm nao
Câu thề trao gửi dưới trăng sao
Mà nay người quay đi , quên mất
Để tôi hoài oán trách trời cao !
swtlilaznchik88
10-10-2005, 02:52 AM
to kqd: hiiii, sao cái gì huynh cũng chán hết vậy nè, vậy giờ chắc huynh ít lên net lắm hả, có mấy lần kia kêu huynh bên yahoo mà kô thấy ai trả lời hết á, tưởng quên mụi luôn rồi chứ.
Lưu luyến thêm chi chỉ bận lòng
Tình yêu bây giờ là hoài công
Ngày mai dôi dường chia hai ngã
Biết còn khi dó nhớ nhau không ?
Giọt lệ trong dêm sao âm thầm
Nhớ hoài ai nói lời trăm năm
Ân tình chưa vơi dã gảy gánh
Biết trách ông trời hay trách thân ?
Người vui duyên mới di hỡi người
Dừng nhớ dừng sầu gì dến tôi
Dể tôi quên di tình yêu dó
Trong tháng ngày dài buồn lẻ loi
HY
Chanh Chua
10-10-2005, 03:37 AM
Hi HY ......ss đối vài câu nha .....
Xin thôi đừng khóc nữa hỡi người
Đừng để đôi dòng lệ mặn môi
'' Tình chỉ đẹp khi tình dang dở ''
Người bận lòng gì quên đi thôi ...
swtlilaznchik88
10-10-2005, 08:48 AM
to cc: cám ơn bạn đã đối vài câu với mình nhé....
Nhiều lúc tim tôi đã quên rồi
Một người đã làm tôi đắng môi
Nhưng niềm thương yêu lại tràn đến
Không biết làm gì để lãng quên
HY
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.