Xem đầy đủ chức năng : có khi nào...
lilazngrl17
08-10-2005, 09:44 AM
có khi nào N lầm lẫn ko? nhiều khi N ko biết là tính cách của chính mình có làm cho người ta thấy khó chịu ko? N biết có lúc làm cho những người con trai khó chịu và hình như vô lễ với họ, nhưng vì N chỉ muốn giỡn và đem đến cho họ nụ cười thôi. Nhưng cũng có thể N lầm lẫn...
Nếu Phương, Hiền, Trang và anh Duy có đọc bài này thì sẽ hiểu N muốn nói gì, và anh Khoa nữa. Ko hiểu sao N lại buồn mà ko sao nói đc, cũng có thể N đả làm cho những người con trai wen biết N buồn vô cớ, hay giận N vô cớ...hihi
Anh Khoa nè, nếu đc thì nói với bạn anh cho em xin lỗi, em hết lời nói rồi...chữ "xin lỗi" hình như ko bao giờ đủ phải ko? Có khi người con gái ko hiểu sao lại như vậy trước mặt con trai...cũng có thể vì họ đã gặp wa nhiều con trai đanh đá hay là lợi dụng họ...cho nên người con gái đó phải làm sao bảo vệ cho mình. N nghĩ là Hiền, Trang, và Phương cũng đồng ý phải ko??? Có nhiều điều mấy bạn ko hiểu N đâu...tuy chúng ta chỉ biết nhau khoản 1 tháng, nhưng trong 1 tháng đó giống như chúng ta wen biết nhau như lâu rồi. Tình bạn của mỗi chúng ta làm cho mình ấm áp hơn sau những ngày đi học về và những công việc làm cho mình vất vả.
Trang, Phương, Hiền...có thể nhiều khi mấy bạn thấy N nói chuyện dễ thương và hiểu biết...nhưng có lúc N cũng ko biết là mình dễ thương và hiểu biết bao nhiêu nữa...N chỉ mong và cố gắng đem lại mọi người nụ cười, vì N cũng có nói với Trang 1 lần là cuộc sống dễ buồn hơn là vui...cho nên N ko muốn những người chung quanh mình ai ai cũng buồn cả...N muốn đem lại cho những người chung quanh mình những nụ cười hồn nhiên và tươi mới...
Mong những người bạn của N hiểu đc...chúc các anh và những cô nương dễ thương của N 1 ngày cuối tuần tươi vui nhé. :cool1:
*Camellia*
08-10-2005, 10:25 AM
Ừ, Ngân ơi. Thật tình thì Phương cũng thế. Phương đang tìm cách để nói lên những gì thật sự ngoài đời về Phương. Ngân đã gặp Phương rồi nên có thể biết được tính cách của Phương rõ hơn các bạn, các anh khác trên mạng. Phương đã nói là Phương ít nói nhưng khi lên chat thì Phương trở thành con người khác hẳn, không còn là Phương nhút nhát nữa, và câu Phương viết là những câu đùa cợt, khác hẳn với tính cách câm lặng của Phương ở ngoài đời. Vì thế nếu như rằng các bạn và các anh muốn nói chuyện với Phương qua giọng nói của Phương, thì điều đó Phương không thể làm được.
Có lúc Phương chọc có quá trớn thì Phương cũng xin lỗi vậy vì Phương không thể biết được tại sao và vì sao mình lại như thế cả. Ngoài đời thì Phương ít nói nên thường buồn và chỉ muốn lên mạng để nói chuyện cho đỡ buồn nên Phương cũng chỉ muốn các bạn, các anh vui vẻ thôi, vì khi mọi người vui thì P cũng cảm thấy vui.
Phương không biết đã chọc anh Vỹ như thế nào mà làm anh Vỹ giận nữa, vậy em nhờ anh Khoa xin lỗi anh Vỹ giúp em vậy. Con trai mà giận thì em là con gái , em không biết cách năn nỉ con trai để họ hết giận đâu. Cảm ơn các bạn, các anh đã đọc những dòng tâm sự về chính tụi em. Miss all you.
tigon88
08-10-2005, 11:24 AM
P , N !!!!!!!!Trang đọc bài này khi T mới về cơ mà ko hiểu sao Trang cũng ko có lời khuyên nào hay cho Ngân hết. Trang ko biết anh Vỹ là ai ( có cơ hội nhớ nói rõ hơn nha vì T muốn được chia sẻ với các bạn) nên T ko biết tại sao anh Vỹ lại giận vậy. Như P nói thì chọc anh Vỹ phải ko? Uh nhiều khi tụi mình cũng quá đáng đó việc này thì Trang biết vì T có lần làm cho người ta giận vì cách trẻ con của T. Mọi ngày nói chuyện với các bạn T thấy tụi mình trẻ trung , con nít lắm nhưng hôm nay T lại thấy khác đó. T hiểu những gì đang xảy ra cho tụi mình và Trang mong rằng những người bạn của mình sẽ hiểu được nó vì nhiều khi T thấy có lẽ tại họ kho hợp mình hay rõ hơn là ko hiểu mình cho nên mới vô cớ giận vậy đó. Trang mong là chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. N ko được buồn nhé. Như N nói tụi mình wen nhau một tháng mà T ngỡ như wen lâu rồi vậy. Cũng như mấy bạn chắc là T hơi khác khi nói chuyện với các bạn. Nhưng T thì vui vẻ và được nhiều bạn mến lắm tuy vậy có lúc T cũng thấy buồn vì gì T kho biết. Nói thật khi gặp mấy bạn là T trút bỏ tâm sự nhiều lắm. Trang còn có cái tội bi quan nè nhưng bên cạnh đó T cũng rất kiên cường. Nhiều lúc T biết mình sẽ thất bại nhưng vẫn làm Trang ko biết ở đâu T có tính đó nữa. Nhưng Trang thấy cũng hay vì dù sao mọi người cũng ko thể cười trước một người đã cố hết sức mình phải ko mấy bạn. Nãy giờ Trang nói gì T cũng ko biết nữa hình như là T cũng đang trút tâm sự hihii( giờ mới cười )
Thôi dù sao thì Trang cũng mong muốn các bạn vui vẻ hãy thử đối mặt với khó khăn buồn chán xem sao nhiều khi nó giúp bạn lớn hơn đấy.
To các boy: mấy cô nương này nhí nhố lắm nhưng kho phải là những người máu lạnh kho biết điều đâu cho nên nếu có làm gì các anh buồn thì bỏ qua nhé mong mấy anh đừng giận nữa em ko muốn hai người bạn thân của em buồn đâu. Nếu em có nói gì sai thì cũng bỏ wa luôn cho em.
Chúc mấy cô nương của T có một ngày vui, còn phần T thì vui lắm rùi vì thi xong hiihi nhưng mà T còn một cái Placement test vào Jan nữa rầu quá hihih
Miss and love U all.
:banana: bắt chước T mà cười nè mấy cô nương :3nhay:
lilazngrl17
08-10-2005, 01:50 PM
Cám ơn T và P cùng tâm sự với N, N cũng vậy như P đó...có nhiều khi N cũng ko biết mình la ai, N đã từng gặp P ở ngoài và biết tính cách của bạn sao...nhưng đối với P thì N cũng giống nhau dù trên mạng hay ko trên mạng phải ko??? Tính của N lúc nào cũng vui vẻ và muốn đem lại sự vui vẻ cho mọi người. Nhiều lúc N cũng suy nghĩ và biết đc, người con trai hay con gái thì cũng như nhau wa tánh tình thôi, có người này có người khác....
Suy nghĩ 1 lúc và N có nói chuyện với người cậu của mình mới hiểu đc con trai là như thế nào, ko ai giống ai cả. Anh Khoa và anh Duy ko dễ giận như anh Vỹ vì họ chỉ là bạn thân chứ ko phải cùng 1 bàn tánh. Và N đã hiểu đc điều đó.
Phương à, P ko có phần gây chuyện với anh Vỹ đâu. Chỉ là N thôi, vì N nói quá lời chứ ko phải là lỗi của bạn. Nhưng mong anh Vỹ đừng vì 1 người mà giận cả 2.
Trang nè, anh Vỹ là bạn thân của anh Duy và Khoa mà Phương và Ngân mới wen biết hôm wa...nhưng vì giỡn quá đã làm cho anh Vỹ giận rồi :( Nhưng N biết nếu như anh Vỹ hiểu đc tâm ý của Phương và Ngân thì ãnh sẽ ko trách đâu, phải ko anh Vỹ?
Ngân rất vui khi wen biết mọi các anh, và sẽ ko vì tánh con nít của mình mà làm cho tình bạn của anh chị em xa dần...1 lần nữa N xin lỗi các anh nhé, và cũng xin lỗi Phương vì đã làm cho Phương bị oan...
I love u all...
tigon88
08-10-2005, 02:34 PM
Uh T cũng nghe rồi hôm nãy gặp P , p kể t nghe hết mà T thấy d9o61i thoại như vậy mà giận T nghĩ anh Vỹ khó tánh quá thật đó P cũng nghĩ như T. tụi mình con nít thì cứ con nít có sao đâu T cũng ko hiểi nổi tùi ui nhiềi lúc muốn đi tu cho rùi hihiihih
chúc mấy bạn của Trang vui
Love you guy .
lilazngrl17
08-10-2005, 05:16 PM
Trang nói chuyện vui ghê, nhưng mà nhiều khi mình cũng nên rõ quyên nhân của nó chứ phải ko??? nhưng anh Vỹ xin lỗi với Phương và Ngân rồi...Phương cũng đừng buồn ãnh nhé...tuy con trai có nhiều điểm con gái ko thích, nhưng mình cũng nên hiểu và thông cảm cho họ...(nói dễ lắm, nhưng làm thì ko biết đc ko (hihi)) N nghĩ là sẽ đc, nếu mình suy nghĩ lại kỹ càng chút ;) nhưng hãy vẫn vui chơi nhe các bạn, hihi
dieu_hien
08-10-2005, 07:38 PM
N, P, T , mình rất vui khi được biết các bạn vaf mình cảm nhận được ở các bạn một điều là minhf thật sự coi các bạn như là bạn Thân thật sự của mình tuy minhf wen nhau ko lâu nhưng thời gian cũng đủ để bít các bạn là những bạn tốt vaf nói chuyện thật dễ thương, mình thâys rất tin tưởng ở các bạn rất nhiều
Tu khi wen N va T minh cũng thấy 1 cái gì đó rất gần để mình có thể nói lên tâm sự của mình vì tậm sự của mình nó rất khó nói nhưng nói cho N va T thì H cảm Thấy thật nhẹ nhọm và thây thật là vui vui : mình rất sợ con trai giận vì họ giận rất dài và khi nói chuyện rất lạnh lùng dễ sợ luôn nói chung H ko tiêp xúc nhiều với con Trai lên cũng chua hiểu nhiều đc về họ cả khi nào H hiểu đc con trai thi H sẽ nói cho các bạn hay nhé
Suy nghĩ của mình thì mình luôn muốn những người bên H luôn đc vui vẻ Thôi minhf chỉ nói vậy thui mình chúc các bạn luôn vui vẻ đừng buồn nhiều nhé
tigon88
08-10-2005, 11:10 PM
Uh Trang rất vui khi wen H N P các bạn làm cho T tin tưởng và tâm sự nhiều lắm. Có chuyện chả ai biết thế mà T nói hết cho các bạn rùi hihiihiih. Chúc cho chúng mình mãi là bạn tốt của nhau. hôm nay thoải mái ghê vì từ đầu năm đến giờ ngày nào cũng lo hết hôm nay thức wa1 đà rùi mệt wa1 giờ đi ngủ ngày mai chủ nhật chắc ngủ bù áh. bye Love U all.
le anh duy
10-10-2005, 03:18 AM
ùm ngân ơi : anh duy ko biết hôm dó em với anh vỹ nói gì anh vỹ giận em chuyện gì anh ko biết ,anh nghĩ anh vỹ ko giận Ngân dau vì anh vỹ nói chơi vậy thôi anh vỹ là người hay nói chơi mà, Ngân mà giận anh vỹ anh vỹ ko vui dẫu
anh cung rất vui dc làm quen với. Ngân.Trang.Phương.hiền.Tui em dã cho anh biet dc là tình bạn quý dến dâu . anh mong là tình bạn cũa nhón tụi em, lúc nào cũng thật vui vẻ mà nè mấy em ơi trong dó có anh với anh khoa, anh vỹ nữa nhé !
lilazngrl17
10-10-2005, 03:37 AM
hihi, đc mà...em cũng vui khi wen biết đc tụi anh...nhưng mà đừng có ăn hiếp tụi em đó nhe...mấy anh lớn hơn tụi em thì phải nên bảo vệ mấy em chứ, ko đc ăn hiếp à (hihi)
Em và anh Vỹ hiểu lầm chút chuyện nhỏ thôi, bây giờ ko gì rồi. Ngược lại, bây giờ anh Vỹ mà còn giận gì em nữa thì biết tay Ngân đó (hihi :) )
Cám ơn anh Duy đã coi tình bạn tụi em quí như vậy, mong rằng mỗi người chúng ta sẽ đem lại sự vui vẻ cho nhau nhé, dù là có chuyện gì buồn...cũng nên nói ra đề có thể hòa giải, đừng ai mà im lặng đó, hihi
dieu_hien
10-10-2005, 06:05 AM
hihi
em rất vui khi đc bít anh Duy , anh Vỹ, anh khoa hihi
N ơi mình làm thành 1 nhóm nhé nó cos tên là Nhóm Ngu Quai hihi
Dc ko N va T va P hà hihi nhóm đó H doc trong Truyên cua H post đó
lilazngrl17
10-10-2005, 07:33 AM
N cũng thích làm cai ten cho nhom mình, nhưng mà N ko thích cái tên H đưa ra...nghe sao sao đó. Hôm nào tụi mình chat với nhau chung thì sẽ cho mọi người ra ý kiến nhe...để cho mọi người góp phần vô luôn, hihi
đc ko cô bé??? :)
*Camellia*
10-10-2005, 11:45 AM
Ý, P không lên đọc là không hiểu được ý của các bạn, các anh khi nói chuyện chung đâu. Anh Vỹ còn giỡn ghê hơn tụi em nữa à.
Phương vừa nói chuyện với anh Duy sáng nay, nhưng chưa kịp hỏi gì thì tới giờ phải đi học. Cuối tuần vừa qua, P buồn vì không nói chuyện được với ai vì Mẹ P gọi đi ngủ sớm. Nói chuyện với anh Duy thì P biết được là anh Khoa bận sửa chữa computer nên không lên mạng được.
P sắp có 1 bài PSAT vào thứ tư tuần này rồi, không biết sẽ làm bài như thế nào nữa vì P chỉ biết là phải làm "writing, reading, math, and open ended questions" <== đối với P là khó khăn, vậy thì chỉ còn cách là cố gắng làm tuỳ theo sức mình thôi. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hi hi.
Ừ, P chúc các bạn vui vẻ. Miss all you.
lilazngrl17
10-10-2005, 12:44 PM
ờ, Ngân cũng có test PSAT vào thứ tư này...nhưng N ko lo gì hết, bài thi đó đâu cần phải đậu đâu mà sợ...nhưng chỉ cần điểm tốt đc rồi. Hôm nay bà cô giáo cũng cho tập trước về môn thi đó, lúc đầu N còn hăng hái mà làm...từ từ thấy mệt quá, ko cần làm hay đọc nữa...cuối cùng N viết đại câu trả lời...
Ngân sợ nhất là khi lấy những môn test đó, mà nó bắt đọc nhiều quá, N ko nhớ nỗi N đã đọc gì nữa, mà N thì đang bệnh (mệt quá chùng) nhưng cuối cùng thì cũng xong thôi.
P cũng đừng lo quá, từ từ thôi nhe...
tigon88
10-10-2005, 01:37 PM
trùi ui T vui quá trùi vì T có những cô nương và những ông anh thật dễ thương. Thanks God I love U hihii . Uh như N nói đó mấy anh lớn thì phải bảo vệ tụi em chứ ko được bắt nạt nghe
Tụi em mà có gì thì đừng có giận tại tụi em là con gái mà mấy anh nhớ đó. Thương các anh và các cô nương của T nhiều. Cầu mong chúng mình mãi vui như vầy nhé. Love you guy much.
lilazngrl17
10-10-2005, 04:41 PM
T ơi, đừng thương nhiều quá đó. Thương nhiều quá là ai cũng nhõng nhẽo hết, nhất là phái con gái (giống như Ngân nè, hihi). Mà nói gì thì nói, Ngân cũng vui khi đc wen biết các anh và những cô nương dễ thương của Ngân...mong là chúng ta mãi là bạn tốt...đừng để chuyện riêng tư gì đó mà làm tình bạn ko còn nhé, vì ko ai tìm đc 1 tình bân thân trên mạng như vậy đâu đó :)
dieu_hien
10-10-2005, 06:49 PM
uh` các bạ nói đúng đó hihi
hôm nào tui mình họp nhóm để làm tên thật đễ thương hihi :)
tigon88
10-10-2005, 08:23 PM
Uh tên thì phải có rùi nhưng dễ thương mới chịu nha
To P : T nói rồi đó PSAT khó lắm vì T lấy rùi nhưng phải try thì mới được. Trang nhớ hồi T đi sign up PSAT test on last year bà cô còn nhìn T nghi ngờ tại biết T chưa wa lâu mà. Bà ấy nói:" It is so hard for you". T cũng sợ lắm. T nói với teacher là " I know, but I want to try" thế là bả ok hihihi mà T thi cũng ra gì đâu hiihihi nhưng mà được cái có kinh nghiệm cần sau lấy SAT thì bình tĩnh hơn vậy đó cố nha P.
T cầu nguyện cho P mà.
Love you all_ T có một nhóm bạn online dễ thương quá_ đúng như N nói bạn thân ko phải dễ đâu nên T mong đừng có chuyện gì làm mình chia rẽ nghe. Always love.
lilazngrl17
11-10-2005, 03:38 AM
uh, ngày mai thi PSAT mà N ko lo gì hết, vì biết nó khó vô cùng...hình như thấy nhựng gì mình học mấy năm nay nó cũng cho lạc đề tài à, và còn khó hơn nữa. Chán quá, nhưng giống như T nói đó, try all your best, dù ko đc điểm mình muốn, nhưng dù sao cũng đc kinh nghiệm :)
tigon88
11-10-2005, 03:43 AM
Uh đúng rùi N Trang sẽ cầu nguyện cho c1c bạn
còn bây giờ thì T lo hai môn test nữa oải wa
lilazngrl17
11-10-2005, 07:28 AM
uhuh, N mới lấy cái test xong...hihi N làm khá lắm, cũng mai là nhớ học bài :)
tigon88
11-10-2005, 12:24 PM
Uh T mừng lắm N giỏi ghê. T thì sáng nay Civics test được A- bùn ghê tại hôm wa thật tình học ko vô mà được vậy cũng ok để lần sau gỡ. Mà hình như T có extra credit do hôm bữa chơi game cả lớp có mình T win, hên dễ sợ hết lo hihiihi Đúng là Chúa thương T mà.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.